MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kiếp Bụi Tro
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 3-2014

KIẾP BỤI TRO

Bụi tro lại hóa bụi tro
Kiếp người có đáng chi mà kiêu căng!
Có cao số cũng trăm năm
Sớm hay muộn sẽ lặng thầm xuôi tay

Yêu thương cần lắm mỗi ngày
Còn đâu ghen ghét đọa đày đời nhau?
Cuộc đời vốn dĩ bể dâu
Bụi tro sao nỡ làm rầu bụi tro!

TRẦM THIÊN THU

KINH TRẦM VỌNG

Nhịp đời gõ bước đi lên
Vai mang thập tự dấn thân theo Ngài
Lữ hành từng bước miệt mài
Lời kinh trầm vọng suốt ngày thâu đêm

Tình Ngài muôn thuở vô biên
Cõi lòng rộn rã Khúc Thiên Đường hoài
Đôi khi lạc phím, sai dây
Vẫn có Tình Ngài phối trọn hòa âm

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sám Hối Phía Bên Kia Đồi (3/7/2014)
Từ Bi Với Mình (3/7/2014)
Người Xấu Tốt Bụng (3/7/2014)
Số 7 Kỳ Diệu (3/7/2014)
Cây Thập Giá (3/6/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Những Lời Nói Hay, Ý Nghĩa Nhất Ðể Khích Lệ Tinh Thần (3/5/2014)
Lỡ Chay (3/5/2014)
Tin/Bài khác
Tình Hiếu Tử Ở Phương Tây (3/4/2014)
Miền Ăn Năn (3/4/2014)
Tội Nhân Thánh Thiện (3/3/2014)
Trầm Vọng Chiều (3/3/2014)
Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông (3/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768