LỜI NGUYỆN: CON THẢ LỎNG TÂM TRÍ ĐỂ CHÚA LO
Lạy Chúa, hôm nay con thả lỏng tất cả và trao phó mọi sự trong cuộc sống con để Chúa làm chủ cuộc đời của con. Bây giờ trong góc tối đen của linh hồn con thì ánh sáng Chúa bắt đầu chiếu sáng.
Tất cả những sự lo lắng và buồn phiền mà con mang theo tâm hồn đã quá lâu thì Chúa đã lấy đi khỏi đôi vai của con và đổ vào trái tim con đầy tình yêu và bình an của Chúa. Những vấn đề khó khăn quá sức của con thì nay bỗng dưng trở nên nhỏ bé. Và hôm nay bỗng dưng con biết rằng con có thể làm được mọi sự. Cảm tạ ơn Chúa đã cứu giúp và giải thoát con. Amen.
Các bạn thân mến, hãy buông thả tất cả mọi lo âu và để Chúa lo cho cuộc sống của bạn. Nếu như bóng tối của cuộc sống còn đó thì ánh sáng của Chúa sẽ chiếu sáng và đem lại sự ấm áp và an vui cho bạn.
Kim Hà dịch từ prayer card 2/3/2014
|