TỘI PHÁ HỦY HÔN NHÂN
Nội dung muốn hỏi:
Con và bạn gái ấy tự do đến với nhau mà không phải gặp ngăn trở nào
về luật giáo hội. Tuy nhiên, cha mẹ con cấm chúng con nên duyên vợ
chồng vì ba cô gái ngoại tình. Vậy, nếu chúng con không vâng lời cha
mẹ thì phạm vào 10 điều răn (Tội thảo kính cha mẹ). Còn nếu chúng
con phải xa nhau vì sự ngăn cấm của cha mẹ thì có phải cha mẹ và con
đều bị tội không tuân thủ lời Chúa qua câu: "Sự gì Thiên Chúa đã
kết hợp loài người không được phân ly". Xin hãy cho con lời khuyên
và làm thế nào để chúng con hoàn toàn được lên trước bàn thờ Chúa
để hôn nhân thành sự.
Con cám ơn.
Đường Trần
Đáp: Rất thông cảm với
trường hợp của em. Không gì đau khổ cho bằng yêu nhau mà không có được nhau
trong đời. Hoặc yêu nhau mà không được cha mẹ đồng ý và chúc phúc.
Nhưng dường như trong
câu hỏi của em có cái gì đó cần phải làm sáng tỏ trước khi đi đến kết luận “tội
không tuân thủ lời Chúa” của cha mẹ em, cũng như “tội thảo kính cha mẹ” của em.
Trước hết em “và bạn
gái ấy tự do đến với nhau” rồi thì còn gì để nói, để bàn về hai chữ “vâng lời”
hay không vâng lời nữa. Tôi nghĩ lúc này do sự thôi thúc, cuốn hút, và hấp lực
của tình yêu, tình dục cũng đâu cần “Thiên Chúa kết hợp” cho hai em, mà có lẽ
hai em đã tự kết hợp với nhau rồi. Còn lại vấn đề là ở chỗ cha mẹ em không bằng
lòng với cuộc hôn nhân này vì “ba cô gái ngoại tình”. Theo tôi đây là mấu chốt,
và cũng là sự phản kháng mà em cần phải suy nghĩ.
Những người như cha mẹ
của em họ có những kinh nghiệm sống rất hay. Thí dụ trong trường hợp hôn nhân của
con cái thì cha mẹ dậy rằng: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Chuyện vợ
chồng là chuyện ăn đời, ở kiếp, chuyện mà một khi “Thiên Chúa đã kết hợp loài
người không được phân ly”, nên cần phải cân nhắc rất cẩn thận trước khi quyết định.
Con số trên 50% các cuộc hôn nhân ngày nay tan vỡ đa số đến từ những suy nghĩ
và quyết định thiếu trưởng thành.
“Lấy vợ xem tông”. Tâm
lý học cũng cho biết ảnh hưởng của cha mẹ, ảnh hưởng giáo dục gia đình rất quan
trọng trong tâm lý sống và suy tư của một người. Ngoài ra, những khảo cứu về các
liên hệ giữa cha mẹ và con cái cũng cho biết thêm rằng ảnh hưởng của người cha trên
con gái mình cũng rất sâu đậm. Điều này được chứng minh là trong thực tế, đa số
những người mà đàn bà, con gái yêu hoặc thích đều có những nét phảng phất giống
như cha của họ. Trường hợp của em, nếu cái tông, cái giống ấy phát xuất từ một
người cha ngoại tình, bê bối với đời sống hôn nhân, thiếu chung thủy với vợ ông
ta, liệu em hy vọng tìm gì được tình yêu và sự chung thủy từ cái giống ấy? Nguyên
việc ngoại tình của cha cô ấy cũng đủ tạo cho em rất nhiều cái lôi thôi, chòng chéo
cho cuộc hôn nhân của em sau này rồi, chưa kể tới cha mẹ em sẽ phải đối xử, và
ăn nói thế nào với người thông gia ngoại tình kia. Đó không phải chỉ là chuyện làm
khó dễ hay “cấm cản” của cha mẹ, mà là chuyện của xã hội, của đạo đức, chuyện của
ảnh hưởng giáo dục, chuyện của hạnh phúc gia đình em trong tương lai… Em đừng lý
luận với tôi là cha cô ta vậy, nhưng cô ta không phải vậy. Cũng theo những khảo
cứu của tâm lý hôn nhân, thì con cái của những cha mẹ ly thân, ly dị có xác xuất
ly thân, ly dị cao hơn so với con cái của những gia đình mà cha mẹ chung thủy với
nhau.
Vậy trong trường hợp của
em, tôi thấy phản ứng cha mẹ em là có lý. Tuy nhiên, tôi không biết phản ứng ấy
được bộc lộ như thế nào, gay gắt, bực tức, hoặc có những lời lẽ và hành động
làm em cảm thấy không hài lòng, không phục. Nhưng đó là những cái dáng vẻ bề
ngoài, cốt lõi vẫn là em phải suy nghĩ lại sự phản đối ấy với nhận định rằng
cha mẹ em làm thế cũng chỉ vì hạnh phúc tương lai của em mà thôi.
Phần em và người bạn
gái kia tôi cũng không biết hai em đã đối đáp, đã cư xử thế nào với cha mẹ em
trước sự từ chối của họ. Nếu hai em có đủ lý lẽ, đủ trưởng thành để quyết định
về hôn nhân của mình thì hãy khiêm tốn, lịch sự, và tế nhị trình bày với các
ngài. Tôi nghĩ một khi các ngài nhìn thấy, cảm thấy được tình yêu hai em đối với
nhau là chân chính, và các em của đủ trưởng thành để chấp nhận trách nhiệm về quyết
định tương lai của mình, các ngài sẽ không có lý do gì ngăn cản.
Tóm lại cha mẹ em có tội
“không tuân thủ lời Chúa” cũng như em có phạm “tội thảo kính cha mẹ” trong việc
hôn nhân của em không thì tôi không phán đoán, vì tôi tin là em đã biết. Bây giờ
việc còn lại là hãy hành động theo cái biết có sẵn cộng với vài suy nghĩ mà tôi
vừa chia sẻ để tìm được câu giải đáp của vấn đề.
Trần Mỹ Duyệt
Mời thăm trang nhà www.giadinhnazareth.org mục Hỏi Đáp để tham khảo thêm.
|