SA MẠC THỜI GIAN
Bồi hồi đêm trở giấc khuya Khoảng lặng mơ hồ sa mạc thời gian Gió se se lạnh mơn man Lá cây xào xạc tiếng buồn nửa đêm
Côn trùng trổi khúc hòa âm Bốn mùa gom lại nhớ quên kiếp người Tiếng khuya vang vọng đất trời Dẫu âm tịch lặng bên đời nhân gian
Bốn mùa Chúa đổ Hồng ân Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi (*) Miên man suy nghĩ vân vi Trái tim trần tục gầy gò xanh xao
Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu Xin nâng đỡ những bước sầu trần gian
TRẦM THIÊN THU (*) Tv 65:12
ĐỈNH TÌNH YÊU
Nếu có ai thịnh nộ Tát vào má bên này Đưa luôn má kia nữa Để người cũng tát ngay
Nếu có ai vội vã Lấy chiếc áo bên ngoài Đưa luôn áo trong nữa Cho người lấy đi ngay
Nếu có ai ác ý Cam tâm nói xấu hoài Đừng oán trách chi cả Vui nuốt đắng, uống cay
Chúa chí nhân là thế Còn bị đời khinh khi Dù Ngài bị xử tệ Vẫn rộng lòng thứ tha
Xin giúp con, lạy Chúa! Vươn lên Đỉnh Tình Yêu Dù còn nhiều yếu đuối Bất xứng suốt sớm chiều
TRẦM THIÊN THU
CỎ DẠI
Tân toan đời cỏ dại Lẩn khuất bên nhà thờ Thanh thoát và ươn ái Xác, hồn cứ giằng co
Những hạt kinh sớm tối Xâu từng chuỗi tin yêu Dẫu đời con: Cỏ dại Vẫn khao khát vươn cao
Xin dang tay Thập giá Kính Chúa và yêu người Dẫu bao phen vấp ngã Nhưng tin yêu còn hoài…
TRẦM THIÊN THU
KINH VỌNG TRẦM
Chúa ơi! Sao mãi lặng im Dù con cầu nguyện và tin cậy Ngài? Con vô duyên lại bất tài Loanh quanh ngày tháng lạc loài, lênh đênh…
Cúi xin Thiên Chúa thương tình Lắng nghe đây nỗi niềm Kinh Vọng Trầm Năm canh sáu khắc thì thầm Ngày đêm con vẫn luôn thâm tín Ngài
Cuộc đời con dẫu đắng cay Nguyện xin được trọn vẹn ngày-tháng-con Mong Ngài thương chút phận hèn Để con thể hiện đúng Tôn Ý Ngài
Chúa ơi! Kinh Vọng Trầm này Xin thương thánh hóa phút giây chân thành
TRẦM THIÊN THU
LO
Dẫu biết lo toan chẳng được gì Mà sao lo lắng vẫn vân vi Chông chênh hiện tại lo từng bữa Mù mịt tương lai sợ bước đi
Ngày tháng miệt mài xuôi ngược bước Thời gian trăn trở bộn bề lo Cúi xin Thiên Chúa thương nâng đỡ Cho trọn trăm năm một cõi về
TRẦM THIÊN THU
|