CN 2239: CHÚA BAN PHÉP LẠ CHO NGƯỜI TÍN THÁC CHÚA
Sau đây là cảm nghiệm của bà Ngô:
“Vì ngày mai là ngày vợ chồng chúng tôi về thăm Việt Nam nên hôm ấy tôi đi ngân hàng lấy tiền ra, rồi có thêm một số người quen gửi tôi đem tiền về Việt Nam cho gia đình họ. Tổng cộng trong bóp của tôi có khoảng trên 20 ngàn đô la. Tôi còn bỏ thêm hai giấy thông hành passports của chồng tôi và tôi vào bóp.
Khi ra đến xe thì tôi chợt nhớ ra rằng mình quên một món đồ ở trong nhà. Thế là tôi bỏ cái bóp chứa đầy tiền lên trên nóc xe phiá sau rồi chạy vào nhà lấy món đồ mà tôi quên chưa lấy.
Xong thì tôi lái xe đi tỉnh bơ mà quên rằng cái bóp của mình đang để lơ lửng ở phía sau, trên nóc xe. Khoảng 2 gìờ 45 chiều khi khám phá ra mình mất cái bóp có đầy tiền thì tôi quá run sợ vì ngày mai là ngày chúng tôi phải lên máy bay về lại Việt Nam rồi thì làm sao mà đi được đây?
Không biết tính làm sao, tôi bèn vội vàng quỳ ngay xuống đất và bắt đầu sốt sắng đọc kinh lòng Chúa thương xót một cách khẩn thiết vì tôi biết quyền năng lớn lao của kinh này, nhất là đọc vào lúc 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng.
Tôi nài xin Chúa cho tôi tìm lại được cái bóp đã rớt đâu đó. Tôi lo sợ vì sô tiền trong đó quá lớn, nếu người nhật được vì lòng tham làm thì sẽ không trả lại cái bóp cho tôi.
Nhưng Chúa thật là tuyệt vời. Chỉ trong khoảng 15 phút sau thi có một người Mỹ nhặt được cái bóp của tôi và ông ta dem cái bóp trình với cảnh sát. Cảnh sát bèn cho chó săn ngửi số tiền của tôi và khi biết chắc được đó là tiền của người tốt vừa lấy từ ngân hàng ra chứ không phải của người buôn bán ma tuý thì họ an tâm.
Họ liền gọi điện thoại cho con gái tôi để báo tin và bảo gia đình tôi tới ty cảnh sát mà nhận lại số tiền và cái bóp có hai giấy thông hành trong đó.
Khi tôi nhận lại được cái bóp thì cảnh sát mới kể cho chúng tôi biết là họ đã điều tra xuất xứ của sô tiền trước khi quyết định trả lại tiền cho gia đình tôi.
Tôi quá sức cảm động và xin số điện thoại của người tìm được bóp để hậu tạ nhưng người ấy không muốn liên lạc hay nhận tiền thưởng.
Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa về hồng ân cao cả này và cầu nguyện cho vị ân nhân đã tìm được cái bóp của tôi. Nếu ông ấy không trả lại thì chuyến đi Việt Nam của chúng tôi phải bị huỷ bỏ vì giấy thông hành đều mất cả. Tạ ơn lòng Chúa thương xót cứu giúp chúng con. Amen.”
Kim Hà 19/1/2014
|