CN 2227: CHÚA GIÊSU CHỮA UNG THƯ CHO MỘT PHỤ NỮ DO THÁI
Nguồn: Spiritdaily.net
Cô Therese Daoud một phụ nữ trẻ người Do Thái bị một bướu ung thư lớn nên phải đến bịnh viện Ichilov ở thủ đô Tel Aviv để chữa trị. Các bác sĩ nói rằng cô chỉ có thể sống sót được nếu như cắt bỏ chân của cô. Tuy nhiên, cô được Chúa Giêsu chữa lành và làm cho các bác sĩ và y tá ngạc nhiên quá sức.
Giáo Sư Bác Sĩ Yaakov Bickels, người đứng đầu ngành Giải Phẫu Ung Thư Xương phát biểu:
“Nếu ai kể câu chuyện này cho tôi nghe về những gì xẩy ra cho chị Therese thì tôi sẽ nói rằng họ điên và tôi sẽ gửi họ đến bịnh viện tâm thần. Nhưng tôi lại ở đó và được nhìn sự việc với đôi mắt tôi.”
Vị giáo sư bác sĩ mô tả:
“Cái bướu độc có kích thước bằng trái cam. Đó là một bướu độc ác tính, có mầm mống ung thư. Chỉ có một cách chữa trị lúc ấy là phải cưa chân của chị ấy mà thôi.”
Cô Therese là một cô giáo môn khoa học của một trường trung học tâm sự:
“Khi các bác sĩ bảo là phải cưa chân của tôi, tôi rất kinh hãi và lo sợ. Tôi cứ nghĩ là bác sĩ đang nói về một ai đó, nhưng tôi không có một sự chọn lựa nào khác. Tôi đã chuẩn bị cho một cuộc sống chị còn một cái chân.”
Rồi ngườita gửi cô Therese đến làm thí nghiệm và chụp hình x-rays nhưng kết quả trở lại cũng giống như trước, và cô Therese sẽ phải bị cưa chân để cứu mạng sống của cô.
Sau đó, cô Therese có hẹn cưa chân nhưng cô đến bịnh viện mấy lần mà người ta cứ hẹn tới hẹn lui. Thế rồi mẹ của cô bị bịnh nặng và cô Therese quyết định dời ngày cưa chân để có thể săn sóc cho mẹ cô.
Sau này cô Therese kể:
“Cả ba lần mổ đều bị dời lại. Đó là một dấu hiệu từ Thiên Đàng cho tôi biết rằng tôi không cần phải chịu giải phẫu nữa.”
Còn bác sĩ Bickels thì nói:
“Khi chị Therese quyết định không mổ thì tôi nghĩ ngay là chị ấy sẽ chết sớm.”
Ba tháng sau, cô Therese bước vào văn phòng của bác sĩ Bickels với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi cô:
“Cái gì đã xẩy ra cho chị?”
Cô Therese đáp:
"Tôi cầu nguyện với đức tin và lòng thành của tôi.”
Bác sĩ Bickels lập tức cho làm các thử nghiệm và nhận thấy cục bướu ngưng phát triển. Rồi các đài TV nước Israel bắt đầu loan tin chữa lành của chị Therese. Chính Chúa đã chữa lành cho cô qua đức tin của cô và lời cầu nguyện chân thành của cô.
Các nhân viên y tá đã đến nhà của cô Therese để tìm lời giải thích cho sự chữa lành của cô. Họ nếm thử các thức an của cô và những thức uống của cô nhưng không có gì đặc biệt. Và cuối cùng họ phải tin rằng nhờ cô ráo riết cầu nguyện với Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai nên Chúa đã chữa lành cho cô khỏi bịnh ung thư và không bị cưa chân. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà 7/1/2014
|