TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH KHÁM CHỮA
BỆNH
CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI GIÁO XỨ LỘC
MỸ
CẢM ƠN LÒNG HẢO TÂM CỦA QUÝ VỊ
ĐÃ MANG ĐẾN MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH
Cảm ơn
anh Việt, chị Kim Hà và các Ân
Nhân,
Cảm ơn các
Sr. Dòng Phao-lô Đà Nẵng.
Cảm ơn các
Sr. Dòng Trinh Vương
Bùi Môn.
Cảm ơn
các bác sĩ,
y dược sĩ,
y tá cùng các kỹ thuật
viên bệnh viên đa khoa
tòa giám mục Vinh và các Sr. dòng thánh
Phao-lô Đà nẵng đã trực tiếp đóng góp công
sức cho chiến dịch này. Chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí đã được thực hiện
ngày16/17/18 tháng 12 năm
2013 Mặc dù trong cảnh mưa phùn gió
bấc, phái đoàn 20 người gồm các bác
sĩ, y dược sĩ, y tá cùng
các kỹ thuật viên vẫn đến đúng giờ, với sự cộng tác của ban tình thương giáo xứ 20 người làm việc thật cật lực trong ba ngày vừa
qua mang lại hiệu quả tốt đẹp cho những người nghèo tại Giáo xứ Lộc Mỹ và vùng
lân cận. Đúng như dự tính, 550 người được khám chính thức, phần lớn là trẻ em
và người già, nghèo khó
và neo đơn.
Kính thưa quý vị,
ốm đau, bệnh tật là điều gắn liền với thân phận con người. Thời Chúa Giêsu biết bao nhiêu người
bệnh tật đã đến với Chúa và được chữa lành, như Tin Mừng thuật lại cho chúng ta : “Đức
Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật” (Mc 1,34).
Thời đại chúng
ta đang sống, dù y khoa đã tiến
triển vượt
bậc, nhưng bệnh tật vẫn còn đó. Biết bao căn bệnh nan y vẫn
tiếp tục gây đau khổ
cho nhiều người và làm nhiều gia đình khốn
đốn, điêu linh. Các nhà thương
vẫn đầy ắp bệnh nhân, và còn
biết bao người nghèo, đau yếu nhưng không có điều kiện để được chăm sóc, thuốc men. Yếu đau là kinh
nghiệm mà hầu như mỗi người, mỗi gia đình
chúng ta đều đã trải qua.
Tin mừng của
Chúa Giêsu không phải là một lý
thuyết mông lung, mà rất cụ
thể. Hơn nữa, khi
chúng ta sống tinh thần yêu thương với những anh chị em bất
hạnh, là chúng ta đang
sống tinh thần tình yêu với Chúa.
Thực
vậy, Thiên Chúa đứng đàng sau mỗi
một con người
bất hạnh, người bị cuộc đời chà đạp, người bị cuộc đời hất hủi, lãng quên. Tình yêu thương
đồng loại có một giá
trị cao quý trong xã
hội đang bị tục hóa và đầy
vị kỷ này và cũng
là một tiếng nói mạnh mẽ đánh vào những
lương tâm vô cảm, dù
có chai lỳ
đến đâu khi đối diện với sự chết họ mới cảm thấy cuộc đời vô nghĩa nếu
không biết yêu thương, phục vụ, cảm thông và chia sẻ.
Khi chúng ta trao một
ly nước cho người khát, mở rộng cửa cho người khách bộ hành, sẻ chia tấm áo cho người
trần truồng, rảo chân đến thăm viếng người yếu đau bệnh tật, có như vậy,
thì những bài thánh ca đêm
giáng sinh ngân lên những
điệp khúc thật du dương,
thật tâm tình “Bình an dưới
thế cho người thiện tâm”. và
tâm hồn chúng ta nồng
ấm lên nhờ lửa tình yêu của
Thiên Chúa và của đồng
loại.
Món quà
những Ân
nhân đã gửi đến:
- 10 Triệu - Dòng
Trinh Vương Bùi Môn.
- 10 Triệu - Anh
Thành chị Hợp (Nha Trang)
- 100 USD - Gia đình
PHUC NHUNG NGUYEN.
- 100 USD - Một ân
nhân qua chi KIM HA
- 300 USD - TRẦN ĐÌNH ĐỆ.
- 240 USD - PHƯƠNG THANH
- 500 USD - Nhóm NAUY qua anh
chị Hồng.
- 300 USD - TAM TRACY TRINH
- 100 USD - PHAM QUANG
- 200 Đô Úc- Gia Đinh Thỏa Hằng Autralia
- 200 USS - Trần Đình
Đệ đợt
2.
- 100 USD - LY NGỌC DIEP
Tổng cộng
65.000.000, Tiền thuốc
40 triệu, Phương
tiện vận chuyển 10 triệu, tiền chi phí ăn nghỉ cho các bác
si 15 triệu.
Xin Chúa Hài Nhi ban cho quý vị
Một Mùa Giáng
Sinh An Bình
Một Năm Mới Tràn Đầy Hồng Ân.
Thân ái trong Đức
Kitô,
Lm Raphael Trần Xuân Nhàn
|