CN 2214: MẸ CỦA NGÔI LỜI NÓI VỚI THẾ GIỚI
Nguồn: mej.com
Những lời của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại rất sâu sắc và có ý nghĩa bởi vì suốt 2 ngàn năm, Mẹ là một nhân chứng thinh lặng. Mẹ luôn đứng ở phía sau. Mẹ là Đấng có rất nhiều điều đáng nói về Con của Mẹ là Chúa Giêsu, về lời giảng dạy của Chúa và đường lối của Ngài. Mẹ sống những lời của Chúa dạy. Mẹ là Mẹ của Ngôi Lời và Mẹ đang kêu gọi chúng ta hãy trở lại với Ngôi Lời bằng cách lắng nghe Phúc Âm và Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa
Ngày 30/7/1987 Mẹ nói trong thông điệp như sau:
“Các con thân mến, đây là lý do mà Mẹ hiện diện giữa các con trong một thời gian dài như thế là để hướng dẫn các con đến con đường của Chúa Giêsu.”
Các thông điệp của Đức Mẹ Maria là những lời của Mẹ âm vọng lại Lời của Chúa Giêsu. Nếu một lời nói ra thì được nghe chỉ một lần, nhưng khi lời nói được âm vang nhiều lần thì mọi người đều nghe được. Có nhiều người nói rằng Mẹ thường lập đi lập lại. Nhưng thật ra đó là lời âm vang của Lời Chúa.
Hãy lập nền tảng cho cuộc sống của bạn, cho gia đình bạn theo như Lời Chúa và các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Hãy để cho Lời Chúa thấm nhập vào tâm trí ta, qua sự tập trung đọc Lời Chúa và suy niệm, để có thể sống các thông điệp của Mẹ một cách sâu xa.
Phúc Âm là câu chuyện làm cách nào mà Chúa chọn một con người đi theo Ngài. Làm cách nào mà Chúa yêu thương những con người Chúa chọn, hướng dẫn họ, sửa sai họ, trừng phạt họ và tha thứ cho họ. Rồi dạy ho trở thành những chứng nhân và truyền bá con đường của Chúa trên toàn trái đất.
Đức Mẹ Maria đến trong thời đại của chúng ta để làm một việc tương tự. Mẹ nói rằng chúng ta được Chúa tuyển chọn.
Thông Điệp ngày 30/7/1987
“Các con hãy cầu nguyện cho chương trình của Chúa được thành tựu: trước là đối với tất cả các con, rồi đến giáo xứ này mà Chúa đã chọn. Hỡi các con thân yêu, khi được Chúa chọn là một điều lớn lao nhưng đó cũng là một trách nhiệm cho các con để rồi các con phải cầu nguyện thêm cho mình, cho những người được tuyển chọn, và để khuyến khích những người khác để rồi các con có thể là ánh sáng cho những ai ở trong bóng tối.”
Mẹ kết thúc thông điệp này với những lời đã được nhắc nhở:
“…Ánh sáng không ngự trị trong thế giới cho đến khi người ta chấp nhận Chúa Giêsu, cho đến khi người ta sống Lời Chúa và đó là những lời trong Thánh Kinh.”
Kim Hà 24/11/2013
|