CN 2211: GẶP GỠ VỊ LINH MỤC ĐẶC BIỆT
Nguồn: Spiritdaily.net, by Michael H. Brown
Trên 10 năm về trước khi vợ chồng tôi đi hành hương tại Medjugorje và lúc dự Thánh lễ ở đó thì chúng tôi được nghe một bài giảng đánh động từ một vị linh mục già có râu trắng nhưng ngài rất sáng láng. Trông ngài giống như ông già Noel hay là Thánh Nicolas.
Đó là LM Joseph Whalen, ngài cùng đi hành hương với một nhóm người từ Chicago. Ngài chia sẻ cảm nghiệm của mình, và đó là một câu chuyện sống thực và cảm động nói lên tình yêu và lòng Chúa thương xót.
Đây là cảm nghiệm của một người nghiện rượu mà được ơn Chúa nên đã can đảm đứng lên từ sự tuyệt vọng của nghiện ngập để trở nên một vị linh mục của giáo hội Công giáo La Mã khi ngài đã được 66 tuổi.
Đó là một câu chuyện hấp dẫn và hào hứng về sự thành công của những ơn gọi muộn màng.
Lúc đầu ngài kể cảm nghiệm của một người nghiện rượu và đến cuối bài giảng thì ngài làm cho mọi người bị sốc khi nhận mình chính là người nghiện rượu bê tha đó. Ngài nói rằng mình được cứu thoát khỏi hố sâu tội lỗi nhờ ơn Chúa.
Lúc đó chúng tôi không biêt rõ tên của ngài nhưng biết thành phố mà ngài ở trước khi đến Medjugorje và bải giảng của ngài để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong trí và tim chúng tôi đến nỗi không bao giờ quên được.
Nhiều tháng sau khi chúng tôi trở về tiểu bang New York, chúng tôi cố gắng tìm một vị linh mục để chúc lành cho căn nhà mà chúng tôi đang ở khi vừa kết hôn. Đó là một trường hợp lộn xộn vì đối với gia đình tôi thì New York là một nơi mới lạ. Thêm vào đó, gia đình chúng tôi mới dọn đến thành phố này nên không quen biết một vị linh mục nào cả.
Vào thời gian ấy thì việc mời linh mục dến làm phép nhà là một nhu cầu khác lạ. Chúng tôi bèn nhờ mọi người giúp đỡ tìm cho chúng tôi một vị linh mục nhưng chưa tìm ra ai cả. Thế rồi vào ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa tự nhiên chuông điện thoại của chúng tôi reng và vị linh mục ở đầu giây điện thoại tự giới thiệu ngài là một linh mục ở Connecticut và tên ngài là LM Joseph Whalen.
Tôi chưa bao giờ nghe đến tên ngài. Ngài nói có một ai đó ở nhà xuất bản của tôi xin ngài hãy liên lạc với tôi. Các bạn tôi biết rằng tôi đang nghiên cứu về các thiên thần và ngài là một trong nhà chuyên môn về TLTT Raphael.
Ngài kể cho tôi nghe về mục vụ chữa lành của ngài, ngài cho mọi người dầu chữa lành của St. Raphael và những bản kinh đã giúp cho nhiều người nhận được phép lạ. Cha Whalen cho biết rằng ngài sẽ đến vùng của tôi. Nếu không có gì trở ngại thì liệu ngài có thể đến gặp gỡ tôi không?
Tôi trả lời ngài rằng tôi cần đi lễ trong ngày hôm nay vì đó là ngày lễ lớn. Ngài nói đừng lo vì ngài sẽ làm lễ ngay tại nhà của tôi và rồi sẽ làm phép nhà cho tôi luôn thể.
Sau đó, khi LM Whalen đến với hai người đồng hành thì tôi nhận ra ngay chính ngài là vị linh mục mà tôi đã nghe giảng tại Medjugorje. Ngài là vị linh mục đi cũng nhóm hành hương và giảng một bài giảng quá sức đánh động.
Thật là một chuyện lạ lùng của việc Thiên Chúa quan phòng. Trong số 27,000 linh mục triều đang hoạt động trên đất Mỹ và có đến 160 giáo xứ trong giáo phận của New York thì tại sao Chúa lại gửi ngài đến với gia đình tôi?
Sau đó, tôi được tiếp xúc với cha Whalen và học hỏi được nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống của ngài. Tạ ơn Thiên Chúa quan phòng cho con được gặp gỡ cha Whalen ở một thành phố mới lạ đối với con, và để được nghe cảm nghiệm tuyệt vời của ngài nói lên tình yêu và lòng Chúa thương xót.
Kim Hà 23/11/2013
|