CN 2209: LINH MỤC BILL KIEL VÀ MỤC VỤ CHỮA LÀNH Lm Bill Kiel kể rằng cha hướng dẫn các mục vụ chữa lành được 17, 18 năm qua và để đáp lại lời yêu cầu của các nơi thuộc miền Đông nước Hoa Kỳ như các tiểu bang: Tennessee, Florida, Maryland, Ohio và Vermont.
Lm Kiel nói rằng lần đầu tiên ngài được mời đến giáo phận Công giáo Altoona-Johnstown. Ngài vốn là một cựu giáo sư môn sinh vật học trại trường học Greensburg-Salem High School. Ngài được thụ phong linh mục năm 1993. Ngài kể rằng sau khi được thu phong linh mục 1 năm ruỡi thì ngài được một linh mục chúc lành cho ngài.
"Sau đó, tôi muốn chia sẻ ơn lành vơí những người khác và bắt đầu chữa lành cho mọi người. Và người ta nhận được ơn chữa lành.”
"Lúc đầu tôi không hiểu rõ về ơn chữa lành nhưng đó thật là một hồng ân. Tôi không biết những gì đã xẩy ra. Khi tôi đặt tay cho người ta và cầu nguyện với người ta thì họ cho tôi biết là họ được chữa lành. Đó là hồng ân của Chúa Thánh Thần.”
Lm Kiel nhấn mạnh rằng:
“Khi mọi người đến với mục vụ chữa lành thì họ được Chúa đụng chạm. Chính Chúa là Đấng chữa lành.”
Một cư dân của vùng Altoona resident đã từng đến tham dự các Thánh lễ và mục vụ chữa lành là bà Cathy Chirdon cho biết là bà đã tham dự buổi lễ chữa lành từ 4 năm trước đây tại nhà thờ Công giáo St. Bernard ofClairvaux ở tiểu bang Indiana, nơi mà cha Kiel dã từng là cha xứ cho đến khi cha về hưu.
Bà Chirdon nói rằng bà biết có mục vụ chữa lành là nhờ người bạn cho bà biết. Mẹ của người bạn bị ung thư thận nhưng bây giờ bà cụ đã bớt nhiều. Cháu ngoại gái của bà Chirdon là cháu Kiera, bị bịnh ung thư mà không chữa được vào lúc cháu mới có 9 tuổi. Bà Chirdon kể loại ung thư này không thể chữa trị bằng hoá trị chemo hay chạy điện được vì nó nằm sâu trong xương cụt mà cuộc giải phẩu không thể nào đụng chạm được.
Sau khi cháu bà đi dự nhiều Thánh lễ chữa lành thì bướu ung thư teo lại và lúc đó các bác sĩ mới có thể mổ được.
Năm sau, cháu Kiera lại có một cái bướu trong ngực và các bác sĩ không thể mổ được vì cái bướu nằm ngay trên xương sườn của cháu.
Bà Chirdon đã đi hành hương tại Medjugorje, nước Bosnia-Hercegovina, nơi mà mọi người tin rằng Đức Mẹ Maria đang hiện ra tại đó và ban các thông điệp cho toàn thế giới. Bà đi trong nhóm của linh mục Bill Kiel và các thành viên của giáo xứ nhà thờ St. Bernard. Khi họ trở về thì các bác sĩ cho bé Kiera chạy điện để làm cho cháu bớt đau đớn vì cái bướu mọc to.
Bà Chirdon nói là sau đó thì cái bướu ung thư biến mất và bé Kierkhông còn đau đớn nữa. Bà kể rằng các bác sĩ ngạc nhiên. Bà biết chắc chắn là Chúa Giêsu đã chữa lành cho cháu bà qua tay cha Kiel.
Bà Chirdon kể lần đầu tiên khi bà đến với Thánh lễ chữa lành thì bà cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy người ta nằm lăn dưới đất, tức là được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần.
Bà kể thêm rằng trước khi bà tham dự Thánh lễ thì bà không thể ăn hay ngủ được vì tình trạng bịnh tật nguy hiểm của bé Kiera. Bà nói:
"Tôi không thể chịu nổi nếu tôi mất cháu.”
Bà Chirdon nói tiếp:
“Khi cha Kiel cầu nguyện cho tôi thì tôi cảm thấy một luồng khí nóng chạy trong người và tôi được nghỉ yên trong ơn Chúa Thánh Thần. Tôi cảm thấy một sự bình an khôn tả. Tôi có thể nằm yên ở đó cả đêm.”
Cha Kiel nói rằng điều quan trọng nhất của mục vụ chữa lành là người ta nhận được sự chữa lành thiêng liêng, và ngài hướng dẫn mọi người đi qua một cuộc tự vấn lương tâm. Người ta còn được chữa lành về tình cảm và thể xác nữa.
"Có những người không biết mình được ơn chữa lành cho đến mấy ngày sau hay mấy tuần sau đó. Không phải sự chữa lành nào cũng xẩy ra ngay lập tức.”
Còn ông Jim Roland ở thành phố Altoona nói rằng ông và vợ ông là bà Diane nghe cha Kiel nói về việc xức dầu cho những người bịnh. Ông kể là vợ chồng ông được xức dầu rất nhiều lần trong lúc vợ ông bị ung thư hạch và cả khi ung thư chạy lên óc của bà. Ông kể rằng sau khi đi chữa trị hóa trị thì bướu ung thư biến mất khỏi óc của bà và ông tin rằng Chúa Giêsu ban cho các bác sĩ sự khôn ngoan để biết cách chữa trị cho vợ ông.
Còn cha Kiel thì nói rằng:
"Chúa Thánh Thần đang hiện diện và làm việc với cách thức vĩ đại. Mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, sự bình an của Chúa Giêsu Kitô và tình yêu của Chúa Cha dành cho họ.”
Kim Hà 21/11/2013
|