MỪNG KÍNH ÐỨC CHÚA TRỜI
QUI ÐỊNH
Phụ nữ phải mặc áo đầm hay váy dài qua đầu gối – không mặc quần dài, quần cụt, áo cánh tay hay áo cổ rộng để tôn vinh sự hiện diện của Ðức Chúa Trời trong việc làm sùng kính này.
Cởi giày ra trước khi bắt đầy nhóm họp. Phụ nữ phải đội khăn voan. Mọi người phải quì gối khi rước lễ và rước lễ bằng miệng.
Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đòi hỏi nữ tu Eugenia truyền bá việc sùng kính này cho thế giới để ĂN NĂN VÀ ÐỀN TẠ TỘI LỖI VÀ SỰ LÃNH ÐẠM CỦA NHÂN LOẠI. (Ðức Chúa trời ban năm 1932)
* Chúc tụng Ðức Maria, Trinh Nữ và Ðức Mẹ. * Chúc tụng Chúa, cùng với các thần thánh của Thiên Chúa. * Chúc tụng Thánh Giuse, Ðấng phối ngẫu cực sạch của Mẹ.
“Nhóm họp của Cha trên thế giới là để làm nguôi công lý Cha trong những ngày này, khi cả thế giới lãng quên Cha và vì thế Cha đã hoàn toàn bị xúc phạm. Vì đây là cách thức Cha dấu ái của các con cảm thấy có sự tương quan với các thụ tạo của Cha… và Cha mong mỏi tình yêu của tất cả các con Cha - để chúng sẽ đến mà nhận biết Cha. (Cha là cha của các con, Ðấng chờ đợi các con hoang đàng trở về với cánh tay rộng mở.) Thể thức này chính là ước muốn của Cha là đem toàn thể nhân loại về cùng nhau, nhận biết, làm vui lòng, tôn vinh và yêu mến Cha. Bằng cách này cuộc trừng phạt sẽ được giảm bớt.
Hãy nhớ rằng Cha thật sự hiện diện trong các buổi nhóm họp với Chúa Giêsu Con Yêu Dấu Cha, Chúa Thánh Thần, Ðức Maria Con yêu dấu của Cha, toàn thể các thánh – cách riêng là thánh bổn mạng rửa tội của các con, thánh bổn mạng của việc làm sung kính của các con, chin phẩm thiên thần trên trời - với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là đấng chỉ huy tối thượng, cũng như tất cả các thiên thần bản mệnh.” (Ðức Chúa Cha ban năm 1999)
HƯỚNG DẪN VÀ ÐÒI HỎI CỦA ÐỨC CHÚA CHA CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT CỦA CHA TRONG BUỔI NHÓM HỌP NÀY:
1. Bắt đầu bằng KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA do Mẹ dạy cho cha Gobi cho tất cả các con của Mẹ trên khắp thế giới và những người sẽ đến trong tương lai. Bằng cách này, chúng ta đặt để TOÀN THỂ NHÂN LOẠI VÀO ÐÔI BÀN TAY VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ VÀ MẸ VỚI TƯỚC HIỆU VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI SẼ DÂNG CHÚNG TA LÊN CHO CON YÊU DẤU MẸ, LÀ CHÚA CỦA CHÚNG TA VÀ CHÚA GIÊSU KITÔ SẼ CAN THIỆP TRƯỚC NGAI TÒA THIÊN CHÚA. BẰNG CÁCH NÀY, NHỮNG KINH NGUYỆN NÀY SẼ LÀM HÀI LÒNG CHA, THIÊN CHÚA HẰNG HỮU HƠN.”
2. Quỳ gối: Với những người có thể quỳ gối, QUỲ GỐI ngay khi cầu nguyện KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA. Nếu các con không thể quỳ, hãy bảo đảm lý do không quỳ gối được là chân thật và chân thành vì CHA NHÌN THẤU được linh hồn và trái tim của mỗi người trong các con - VẬY ÐỪNG COI THƯỜNG CHA, CHA CỦA CÁC CON, NÉU CÁC CON KHÔNG MUỐN ÐAU KHỔ VÌ HẬU QUẢ CỦA NÓ – VÌ CHA THẬT SỰ HIỆN DIỆN TRONG VIỆC LÀM SÙNG KÍNH NÀY.
3. Các con cầu nguyện CHẬM RÃI và suy gẫm TẤT CẢ NHỮNG KINH NGUYỆN, LỜI VÀ MẦU NHIỆM CỦA CHUỖI KINH MÂN CÔI; CẦU NGUYỆN VỚI TRÁI TIM CHÂN THÀNH VÀ SÁM HỐI. (Bằng cách này kinh nguyện của các con sẽ làm vui lòng CHA, THIÊN CHÚA HẰNG HỮU hơn.)
4. Ðọc các MẦU NHIỆM THƯƠNG thay thế cho MẦU NHIỆM MỪNG – vì Cha muốn các con tập trung vào cuộc Khổ nạn đau thương của Con Yêu Dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc các con… Ðấng Cứu Chuộc mà các con mang ơn Người cứu độ qua công cuộc Ðóng Ðinh trên Thánh Giá.
5. Khi đọc KINH SÁNG DANH, các con cúi đầu để SÙNG KÍNH. Khi làm DẤU THÁNH GIÁ, HÔN KÍNH THÁNH GIÁ – KHI LÀM NHƯ VẬY CÁC CON SẼ ÐƯỢC ÂN XÁ khi LINH HỒN cá nhân các con trong TÌNH TRẠNG TRONG SẠCH.
6. KHI ÐỌC KINH LẠY CHA TRONG CHUỖI KINH KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ CHUỖI KINH MÂN CÔI CỦA MẸ MARIA CON GÁI CHA, CHA ÐÒI HỎI CÁC CON HÔN KÍNH THÁNH GIÁ KHI BẮT ÐẦU VÀ CUỐI MỖI KINH NGUYỆN.
7. Giang tay làm thành hình THÁNH GIÁ trong khi đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót, khi bắt đầu đọc “LẠY CHA HẰNG HỮU, CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHA…” Bằng cách này các con giúp NGƯỜI CON CHỊU ÐÓNG ÐINH CỦA CHA mang THÁNH GIÁ NẶNG CỦA NGƯỜI. Ðây là kinh nguyện rất MẠNH MẼ để cầu cho sự ĂN NĂN, ÐỀN TẠ và HOÁN CẢI!... HOÁN CẢI!...HOÁN CẢI! - trước tiên là ĂN NĂN… RỒI ÐẾN HOÁN CẢI!!! (Nếu vì lý do sức khỏe các con không thể giữ cánh tay luôn, ÐIỀU NÀY CÓ THỂ ÐƯỢC CHẤP NHẬN. Và hãy NHỚ RẰNG CHA HIỆN DIỆN TRONG KHI ÐỌC KINH NÀY.
8. Theo ÐÒI HỎI CỦA MẸ MARIA CON GÁI YÊU DẤU CHA, trong chuỗi Kinh Mân Côi, khi bắt đầu Ba Kinh Kính Mừng, các con nhắc tới các nhân đức TIN, CẬY VÀ ÐỨC MẾN (ở mỗi hạt) – vì nhân loại RẤT CẦN ÐẾN CHÚNG.
9. Khi đọc kinh THIÊN THẦN BẢN MỆNH, các con đọc “ÐÊM” vào ban ÐÊM, và “NGÀY” vào ban NGÀY, như xin ở bên cạnh con NGÀY HÔM NAY,” v.v…
10. Từ nay khi cầu nguyện trong nhóm, Cha muốn các con đổi thành số nhiều dùng từ “CHÚNG CON” thay vì “CON,” “CỦA CHÚNG CON” thay vì “CỦA CON.” Bằng cách này các con DÂNG các kinh nguyện lên thay cho TOÀN THỂ NHÂN LOẠI – ví dụ, như những người hấp hối, CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC, gia đình các con, những người các con quen và không quen, những người đau khổ, những người dự đinh tự tử, những người góp phần trong việc phá thai, xem sách báo khiêu dâm, những người thờ cúng satan ma quỷ, những người PHẠM THƯỢNG, phạm tội gian dâm, tội ngoại tình, loạn luân, hành động thú tính, mê ăn… VÀ NHƯ THẾ, VÀ NHƯ THẾ, VÀ NHƯ THẾ… người vô gia cư – vì Cha cũng thương họ (tất cả mọi người - TẤT CẢ ÐỀU LÀ CON CHA). Cũng hãy NHỚ tới những ý chỉ đặc biệt, tới Giáo Hội của Con Cha – Giáo Hội Công Giáo – Giáo Hội của Ðức Giáo Hoàng là vị Ðại Diện của Cha trên trái đất, các đức hồng y, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, các nhà truyền giáo, nhà nghiên cứu, những người tu tập, và tất cả những thành phần trong Giáo Hội Công Giáo trên thế giới. Hãy nhớ đến những người đã rời bỏ giáo hội - để họ trở về - vì Con Cha muốn tất cả ở lại trong đàn chiên của Ngài.
11. Tất cả những ý chỉ trong chuỗi Kinh Mân Côi được đọc trong thinh lặng (thay vì đọc lớn tiếng) VÌ CHA BIẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÁC CON CẦN CHO GIA ÐÌNH VÀ NHỮNG Ý CHỈ CÁ NHÂN.
12. ÐẤM NGỰC BA LẦN trong NHỮNG KINH XƯỚNG LÊN BA LẦN như kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa…”
Bốn việc làm sùng kính:
1. Chuỗi Kinh Kính Ðức Chúa Cha
2. Chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót
3. CHuỗi Kinh Mân Côi của Mẹ Maria
4. Kinh Kính Chúa Thánh Thần và tất cả các Kinh Cầu bao gồm ÐÒI HỎI ÐẶC BIỆT CỦA CHA nhân danh tất cả nhân loại để được ƠN PHÂN ÐỊNH VÀ NHẪN NẠI - những ơn mà Cha sẽ ban cho tất cả những ai xin – đó là ƠN CHÚA THÁNH THẦN… những ơn này rất cần thiết trong lúc này. Tất cả những kinh này là tất cả những gì các con cần trong BUỔI HỘP HỌP và không kinh nguyện nào được thêm vào việc làm sùng kính này trừ khi - thể theo TÌNH HUỐNG TRÊN THẾ GIỚI - SẼ ÐÒI HỎI NHƯ VẬY… vào thời mà CHA SẼ ÐỌC CHO CÁC CON NHỮNG GÌ SẼ CẦN THIẾT TRONG LÚC ÐÓ.
TẤT CẢ CÁC CON CHA DƯỚI NHỮNG DANH HIỆU KHÁC NHAU TẬN HIẾN CHO THIÊN CHÚA CHA HẰNG HỮU TRÊN THẾ GIỚI, CHA XEM CHÚNG NHƯ THÀNH VIÊN CỦA NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT BAO LÂU CHÚNG KIÊN TRÌ VÀ TUÂN THEO VIỆC LÀM SÙNG KÍNH NÀY SÂU SẮC – LINH HỒN Ở TRONG TINH TRẠNG TỐT - THỂ THEO NHỮNG ÐÒI HỎI CỦA CHA.
ƯỚC ÐƯỢC NHƯ VẬY
CHA LÀ CHA TRÊN TRỜI CỦA CÁC CON – CHA CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI – CHÚC LÀNH CHO CÁC CON BÂY GIỜ VÀ MÃU MÃI… CHỜ ÐỢI VỚI CÁNH TAY RỘNG MỞ ÐỂ ÐÓN CÁC CON VÀO THIÊN ÐÀNG, BẦU BẠN VỚI CON YÊU DẤU CHA, LÀ CHÚA GIÊSU KITÔ CHÚA TỂ VÀ CHÚA CỦA CÁC CON, CHÚA THÁNH THẦN… THẦN KHÍ CỦA TÌNH YÊU, BÌNH AN VÀ ÁNH SÁNG, MẸ MARIA, ÐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, NỮ VƯƠNG TRÊN TRỜI DƯỚI ÐẤT - MẸ CỦA CÁC CON…
CHA LÀ CHA CỦA CÁC CON ÐẤNG YÊU THƯƠNG CÁC CON
HÔN HÔN HÔN
KINH FIAT CHO THIÊN CHÚA CHA HẰNG HỮU
LẠY CHA DẤU ÁI, XIN CHO Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ÐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI. XIN CHA HÃY LÀM CHA CỦA CHÚNG CON. XIN CHA LUÔN MÃI LÀ CHA HẰNG HỮU CỦA CHÚNG CON. XIN CHA ÐỪNG RỜI KHỎI LINH HỒN CON. LẠY CHA, XIN CHA ÐỪNG RỜI MẮT KHỎI CON, VÌ CON LÀ CON CHA, LÀ NGƯỜI CHA ÐÃ DỰNG NÊN ÐỂ LÀM VUI LÒNG CHA, SÙNG KÍNH CHA, TÔN VINH CHA, VÀ ÐỂ SỐNG NHỮNG THÁNG NGÀY CHA CHO PHÉP CON ÐƯỢC SỐNG.
Các con của Cha, ngày lại ngày các con hãy đọc kinh này trong tâm trí. Ðó là cách thức các con đọc kinh FIAT cho CHA của các con.
Và Cha, CHA của các con sẽ mở rộng cánh tay như thế này (và Cha giang cánh tay ra) và mỗi ngày Cha sẽ quy tụ các con trong cánh tay Cha và Cha sẽ ôm lấy các con và ru các con như MẸ YÊU DẤU CỦA CÁC CON (Ðức Mẹ) ru mỗi em bé của Mẹ trong cánh tay Người. Vâng, vì các con là con của Cha.
Hãy nhớ kinh FIAT này bao lâu các con còn sống.
Khi làm việc này lúc bắt đầu mỗi ngày, Cha hứa với các con Cha, Cha sẽ bảo đảm với các con rằng Cha sẽ bao bọc các con trong cánh tay Cha. Cha sẽ gởi các thiên thần cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đến để bảo vệ các con và tất cả các thánh bổn mạng rửa tội và các thánh của những việc làm sùng kính của các con ở với các con trong ngày để hướng dẫn và giúp đỡ các con.
Cha hứa với các con rằng, các con sẽ cảm thấy sức mạnh TÌNH YÊU lớn lao của Cha ngày ngày Cha sẽ ban cho các con. Nhưng các con phải dâng lên Cha Kinh FIAT - mỗi ngày - khi các con thức dậy buổi sáng.
(Thông điệp của Thiên Chúa Cha ngày 18 tháng 10 năm 1997)
DẤNG KINH FIAT QUA ÐỨC MẸ, CHO CHÚA GIÊSU VÀ CHO ÐỨC CHÚA CHA HẰNG HỮU.
Bắt đầu buổi cầu nguyện bằng 10’ xét mình và đọc kinh Ăn Năn Tội
KINH TẬN HIẾN CHO
TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA
(Dành cho tu sĩ và giáo dân)
Lạy Nữ Trinh Fatima, Mẹ của Lòng Thương Xót, Nữ Vương Trên Trời Dưới Ðất, Nơi Nương Náu của Tội Nhân, chúng con thuộc Phong Trào Thánh mẫu xin dâng mình và gia đình mình theo cách thức đặc biệt cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Bằng việc làm tận hiến này chúng con có ý sống với Mẹ và qua Mẹ, tất cả những gì mà việc tận hiến trong Bí Tích Rửa Tội đòi buộc. Hơn nữa chúng con xin cam kết thực thi việc hoán cải nội tâm chúng con khẩn cấp theo như đòi hỏi của Phúc Âm, một cuộc hoán cải sẽ giải thoát chúng con khỏi mọi ràng buộc với chúng con và sự dễ dàng thỏa hiệp với thế gian, để rồi giống như Mẹ chúng con có khả năng luôn thi hành Ý Cha.
Và khi chúng con quyết tâm phó mình cho Mẹ, hỡi Mẹ vô cùng ngọt ngào và đầy lòng thương xót, đời sống và ơn gọi của người Kitô hữu, để Mẹ có thể xử dụng theo ý Mẹ, thể theo dự tính cứu rỗi trong giờ quyết định đang đè nặng trên thế giới, chúng con xin cam kết sống theo những ước muốn của Mẹ, cách riêng là để gắn liền với tinh thần canh tân việc cầu nguyện và sám hối, nhiệt tình tham gia việc cử hành Bí Tích Thánh Thể và việc làm tông đồ, đọc kinh Mân Côi hằng ngày, và lối sống nghiệm ngặt trong việc gìn giữ Phúc Âm, làm gương tốt cho mọi người tuân theo lề luật Chúa và thực hành các nhân đức của người Kitô Hữu, đặc biệt là đức trong sạch.
Hơn nữa chúng con xin hứa với Mẹ hiệp nhất với Ðức Chúa Cha, với các phẩm trật trong giáo hội và với các linh mục, để dàn dựng một hàng rào cản lớn lên đương đầu trực tiếp chống lại kẻ thừa hành, đe dọa nền tảng của Giáo Hội.
Dưới sự che chở của Mẹ, hơn bao giờ hết chúng con muốn được làm tông đồ của Mẹ với nhu cầu hiệp nhất khẩn thiết trong việc cầu nguyện và yêu mến Ðức Giáo Hoàng, đấng mà chúng con nài xin Mẹ bảo vệ cách đặc biệt.
Và sau cùng, càng xa càng tốt, chúng con hứa sẽ dẫn đưa các linh hồn cùng với họ chúng con đến để tiếp xúc với việc làm canh tân tận hiến cho Mẹ.
Quan tâm đến thuyết vô thần là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ đức tin của một số đông tín hữu, việc báng bổ phạm thượng đã đi vào trong đền thánh Chúa, và sự dữ và tội lỗi lan tràn thêm và thêm nữa trên thế giới, chúng con liều mình ngước mắt cậy trông lên Mẹ, Ôi Mẹ là Mẹ của chúa Giêsu và là Mẹ đầy lòng thương xót và quyền phép của chúng con, và chúng con nài xin một lần nữa trong ngày hôm nay và chờ đợi nơi Mẹ ơn cứu độ cho tất cả các con của Mẹ, Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria. Lạy Mẹ là Mẹ Ðức Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô phán hứa. Amen.
LẠY CHA, XIN BAN THẦN KHI THÁNH CỦA CHA
(Kinh nguyện đọc trước khi đọc Lời Chúa)
Ngưng một lúc ở dấu *
LẠY CHA CỦA CHÚNG CON,*… chúng con xin Cha ban Thần Khí Thánh của Cha vào tâm hồn, tâm trí, và linh hồn chúng con để khi đọc những lời Cha ban cho chúng con, thì chúng con đón nhận chúng với sự hiểu biết mà Cha là Cha của chúng con dự định. Xin cho chúng con cởi mở trước ngọn lửa tình yêu nồng cháy của Cha. Xin cho thông điệp tình yêu mãnh liệt của Cha thấm nhuần sâu thẳm vào bản thể chúng con. Lạy Cha,*… ý muốn của chính Cha là chúng con đến với Cha. Vì vậy chúng con đến với Cha như các con của Cha và xin Cha thiêu đốt chúng con với tình yêu nồng cháy và mãnh liệt của Cha. Xin cho trái tim chúng con bùng nổ với Tình Yêu Thiêng Liêng của Cha. Xin cho chúng con hiện hữu chỉ vì Cha mà thôi. Lạy Cha,*… xin dạy cho chúng con tình yêu của Cha. Amen, Amen. “Cha đang gấp rút, rất gấp rút.
Thông điệp này phải được truyền đi khắp thế giới.
Hoa Kỳ có kỹ thuật và phương tiện để truyền bá thông điệp này rất nhanh chóng. Những gì Hoa Kỳ làm, thế giới sẽ làm.
Cha sai con trở về Hoa Kỳ như một tông đồ với sứ mạng này.”
Padre D’Ascanio
“Và con là người sẽ làm vinh Danh Cha và được phó giao công việc làm cho Cha được biết đến, được tôn vinh và được yêu thương,
Cha sẽ bảo đảm rằng phần thưởng của con sẽ lớn lao,
vì Cha sẽ tính hết mọi thứ, ngay cả những cố gắng nhỏ bé nhất mà con làm, và Cha sẽ thưởng công cho con gấp trăm lần ở đời sau.”
KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần,
Xin bảo vệ chúng con nơi chiến trận,
Xin che chở chúng con khỏi sự độc ác và cạm bẩy quỷ ma;
Chúng con khiêm tốn cầu xin Chúa quở trách ngươi.
Hỡi ôi Vị Hoàng Tử của đạo binh thiên đàng,
cậy nhờ quyền năng Chúa, xin hãy ném vào Hỏa Ngục,
quân Satan và ma quỷ, những kẻ đang lang thang trên thế giới tìm cách hủy hoại các linh hồn. Amen.
“NHỜ NGÀI, VỚI NGÀI VÀ TRONG NGÀI”
THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA CHÚNG CON
+ Lạy Cha trên trời Cha của chúng con, *... thật là êm dịu và thoả lòng con dường nào được biết Cha là Cha của chúng con và chúng con là con Cha!
Chính những lúc linh hồn chúng con tăm tối và thập giá chúng con nặng nề, chúng con càng cảm thấy nhu cầu thưa lên cùng Cha : Lạy Cha,*... chúng con tin vào tình Cha yêu thương chúng con!
Vâng, chúng con tin rằng Cha là Cha của chúng con và chúng con là con Cha!
Chúng con tin rằng Cha yêu chúng con bằng một tình yêu vô hạn lượng!
Chúng con tin rằng ngày đêm Cha săn sóc con và không một sợi tóc nào trên đầu con rơi xuống mà không có phép của Cha!
Chúng con tin rằng Cha vô cùng Khôn Ngoan, và Cha biết rõ hơn chúng con những gì lợi ích cho chúng con.
Chúng con tin rằng Cha Toàn Năng vô hạn, và Cha rút từ sự dữ ra sự lành.
Chúng con tin rằng Cha Nhân Từ vô biên, và Cha làm cho mọi sự trở nên lợi ích cho những người yêu mến Cha, và sau những bàn tay gây thương tích, chúng con hôn kính bàn tay Cha chữa lành!
Chúng con tin, nhưng xin Cha tăng thêm lòng tin cho chúng con, và nhất là lòng cậy trông và lòng kính mến!
Xin Cha dạy cho chúng con nhận thấy rõ tình yêu thương của Cha hướng dẫn mọi biến cố trong đời sống chúng con.
Xin Cha dạy cho chúng con biết phó mình cho Cha dìu dắt như một trẻ thơ trong cánh tay người mẹ.
Lạy Cha,*... Cha biết rõ mọi sự, Cha thấy tất cả, Cha biết rõ chúng con hơn chúng con biết chính mình chúng con: Cha có thể làm mọi sự, mà Cha lại yêu thương chúng con.
Ôi, lạy Cha,*... bởi vì Cha muốn Chúng con cầu xin Cha trong mọi sự, nên chúng con lấy lòng cậy trông, hiệp cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà kêu xin Cha những ơn cần thiết… (kể ra ơn xin)
Kính lạy Cha là Chúa Trời Hằng Hữu,*... Vì ý ấy, chúng con xin hiệp với hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà dâng lên Cha tất cả mọi kinh nguyện, mọi hy sinh hãm mình của chúng con, cùng với một lòng trung tín hơn đối với các việc bổn phận của chúng con (*).
Xin Cha ban cho chúng con ánh sáng, sức mạnh và ân sủng của Thánh Linh Cha!
Xin Cha củng cố chúng con trong Thánh Linh, để chúng con đừng bao giờ lạc mất, làm phiền lòng hay giảm thiểu Thánh Linh trong chúng con.
Lạy Cha,*... chính là nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Chí Ái của Cha mà chúng con cầu xin Cha những ơn ấy! Và, Ôi Chúa Giêsu, xin Chúa mở Trái Tim Chúa ra và đặt trái tim chúng con vào đó, và cùng với Trái Tim Mẹ Maria, xin Chúa dâng trái tim chúng con lên Chúa Cha, để đổi lấy cho chúng con những ơn con đang cần thiết quá đỗi!
Lạy Cha là Thiên Chúa Chí Thánh,*... xin Cha làm cho mọi người nhận biết Cha. Ước gì mọi người tung hô lòng nhân từ và Thương Xót của Cha!
Xin Cha luôn luôn là Cha hiền của chúng con, và che chở chúng con mọi nơi mọi lúc, như là con ngươi trong mắt Cha. Ước gì chúng con xứng đáng mãi mãi là con Cha : xin Cha thương xót chúng con!
Lạy Cha Chí Thánh,*... niềm hy vọng dịu dàng của mọi tâm hồn xin cho mọi người nhận biết, kính tôn và yêu mến Cha!
Lạy Cha Chí Thánh,*... Cha nhân từ vô hạn đối với mọi dân tộc, xin cho mọi người nhận biết, kính tôn và yêu mến Cha!
Lạy Cha Chí Thánh,*... sương sa mát mẻ cho cả nhân loại, xin cho mọi người nhận biết, kính tôn và yêu mến Cha. Amen.+
Mẹ Eugenia
Ơn Tiểu Xá
+ GIRARD, Ðại Diện Tông Tòa Cairo
Ngày 9 tháng 10 năm 1935
+ JEAN, Ðức Hồng Y VERDIER
Tổng Giám Mục Paris
Ngày 8 tháng 5 năm 1936
(*) Nếu Kinh này được đọc như Tuần Cửu Nhật, thêm vào “Con xin hứa sẽ rộng lượng hơn, đặc biệt trong chín ngày này, trong tình huống này, cho người này...”
KINH KÍNH ÐỨC CHÚA CHA
(L’Aquila, Ý Ðại Lợi năm 1987)
- Lạy Chúa, xin cứu giúp con.
- Lạy Chúa Trời, xin mau mau cứu giúp con.
- Kinh Sáng Danh…
- Lạy Cha nhân lành*,… chúng con xin dâng mình và gia đình chúng con trong tay Cha.
- Lạy sứ thần Thiên Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người luôn ở bên con ngày hôm (đêm) nay soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.
MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, chúng con suy gẫm chiến thắng khải hoàn của Chúa Cha trong vườn Ðịa Ðàng vì sau khi Ađam Evà phạm tội, Cha đã hứa rằng Chúa sẽ đến. “Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.
Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (Sáng Thế Ký 3:14-15).
1 Kinh Kính Mừng… 10 Kinh Lạy Cha… 1 Kinh Sáng Danh…
- Lạy Cha nhân lành*,… chúng con xin dâng mình và gia đình chúng con trong tay Cha.
- Lạy sứ thần Thiên Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người luôn ở bên con ngày (đêm) hôm nay soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.
MẤU NHIỆM THỨ HAI, chúng con suy gẫm chiến thắng khải hoàn của Chúa Cha khi Mẹ Maria nói tiếng Xin Vâng trong lúc Truyền Tin.
“Sứ thần liền nói: Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Luca 1:30-33)
1 Kinh Kính Mừng… 10 Kinh Lạy Cha… 1 Kinh Sáng Danh…
- Lạy Cha nhân lành*,… chúng con xin dâng mình và gia đình chúng con trong tay Cha.
- Lạy sứ thần Thiên Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người luôn ở bên con ngày (đêm) hôm nay soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.
MẦU NHIỆM THỨ BA, chúng con suy gẫm chiến thắng khải hoàn của Chúa Cha trong vườn Giếtsêmani khi Ngài trao mọi quyền phép của Ngài cho Ðức Chúa Con. “ ‘Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.’ Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.” (Luca 22:42-44)
1 Kinh Kính Mừng… 10 Kinh Lạy Cha… 1 Kinh Sáng Danh…
- Lạy Cha nhân lành*,… chúng con xin dâng mình và gia đình chúng con trong tay Cha.
- Lạy sứ thần Thiên Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người luôn ở bên con ngày (đêm) hôm nay soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.
MẦU NHIỆM THỨ BỐN, chúng con suy gẫm chiến thắng khải hoàn của Chúa Cha trong mọi lúc cách riêng là trong giờ phán xét.
“Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chay ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.” (Luca 15:20-24)
Kinh Kính Mừng… 10 Kinh Lạy Cha… 1 Kinh Sáng Danh…
- Lạy Cha nhân lành*,… chúng con xin dâng mình và gia đình chúng con trong tay Cha.
- Lạy sứ thần Thiên Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người luôn ở bên con ngày (đêm) hôm nay soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.
MẦU NHIỆM THỨ NĂM, chúng con suy gẫm chiến thắng khải hoàn của Cha trong giờ phán xét sau cùng. Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: ‘Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.’” (Khải Huyền 21:1-4)
1 Kinh Kính Mừng… 10 Kinh Lạy Cha… 1 Kinh Sáng Danh…
-Lạy Cha nhân lành*,… chúng con xin dâng mình và gia đình chúng con trong tay Cha.
- Lạy sứ thần Thiên Chúa, Thiên Thần Bản Mệnh thân yêu của con, Chúa thương giao phó con cho Người. Xin Người luôn ở bên con ngày (đêm) hôm nay soi sáng, gìn giữ, khuyên bảo và hướng dẫn con. Amen.
Kinh Lạy Nữ Vương..., AMEN, AMEN.
+ Imprimatur
Con approvazione ecclesiastica 23/11/88
W Giuseppe Casale
Arcivexcovo di Foggia
KINH CẦU ÐỨC CHÚA CHA
* Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. - Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy). * Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật. * Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. * Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Ðức Chúa Cha, sáng tạo thế giới.
- Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).
Ðức Chúa Cha, kiến tạo hòa bình thế giới.
Ðức Chúa Cha, khôn ngoan vô tận.
Ðức Chúa Cha, nhân hậu vô biên.
Ðức Chúa Cha, rộng lượng.
Ðức Chúa Cha, là nguồn gốc của mọi sự.
Ðức Chúa Cha, dịu ngọt vô cùng.
Ðức Chúa Cha, thương xót vô cùng.
Ðức Chúa Cha, là Ðấng bảo vệ chúng con.
Ðức Chúa Cha, là vinh quang và hạnh phúc của chúng con
Ðức Chúa Cha, là gia nghiệp của mọi người.
Ðức Chúa Cha, hiển trị trên mọi quốc gia.
Ðức Chúa Cha, là hy vọng của mọi Kitô hữu.
Ðức Chúa Cha, là sự huy hoàng của Giáo Hội
Ðức Chúa Cha, sự huy hoàng của các vua
Ðức Chúa Cha, lật đổ tà thần.
Ðức Chúa Cha, an ủi chúng sinh.
Ðức Chúa Cha, là niềm hạnh phúc của các linh mục.
Ðức Chúa Cha, hướng dẫn loài người.
Ðức Chúa Cha, quà tặng cho đời sống gia đình.
Ðức Chúa Cha, giúp đỡ người khốn khó.
Ðức Chúa Cha, hướng dẫn giới trẻ
Ðức Chúa Cha, là bạn của trẻ em.
Ðức Chúa Cha, là tự do của người nô lệ
Ðức Chúa Cha, là ánh sáng của những người ở chốn tối tăm.
Ðức Chúa Cha, hủy diệt người kiêu ngạo.
Ðức Chúa Cha, là sự khôn ngoan của người công chính.
Ðức Chúa Cha, là sự yên hàn trong thời khốn cực.
Ðức Chúa Cha, là hy vọng trong lúc thất vọng.
Ðức Chúa Cha, là bến an bình trong lúc hiểm nguy.
Ðức Chúa Cha, là sự ủi an cho người khốn khó.
Ðức Chúa Cha, là sự ủi an cho người đau buồn.
Ðức Chúa Cha, là chốn náu nương cho người thất vọng
Ðức Chúa Cha, là chốn náu nương cho người mồ côi. Ðức Chúa Cha, là chốn náu nương cho người già cả. Ðức Chúa Cha, là chốn náu nương cho người hấp hối. Ðức Chúa Cha, là nguồn giải cứu cho cơn đói khát của chúng con. Ðức Chúa Cha, là sự sống cho kẻ chết. Ðức Chúa Cha, là vinh quang của các thánh.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,
- Xin Chúa tha tội chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,
- Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian,
- Xin Chúa thương xót chúng con.
KINH KẾT
Lạy Cha,*… trái đất cần Cha; Mọi người cần Cha; Không khí nặng nề và ô nhiễm cần Cha, Chúng con nài xin Cha, hỡi Cha thân yêu, Xin Cha hãy trở lại để dẫn đưa chúng con qua sự căng thẳng trên thế giới, Xin Cha hãy trở lại sống giữa dân Cha, Xin Cha trở lại hướng dẫn các quốc gia, Xin Cha trở lại để đem lại hòa bình và hòa bình trong công lý của Cha. Xin Cha trở lại để đem lại ngọn lửa tình yêu Cha, Như thế… trong đau thương chúng con được cứu rỗi, hầu có thể trở nên những thụ tạo mới. AMEN, AMEN.
KINH CÁC TÔNG ÐỒ CẦU VỚI ÐỨC CHÚA CHA
Lạy Cha,*… xin Cha chúc lành, bảo vệ và hướng dẫn các Tông Ðồ của Cha (để Cha được biết đến, được yêu mến, và được tôn vinh vởi mọi người). Xin Cha sắp đặt mọi sự, chuẩn bị mọi tâm hồn, chuẩn bị mọi lời nói, để Ý Cha được thể hiện. Amen, Amen.
CHUỖI KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót được đọc với cỗ tràng hạt Mân Côi năm chục kinh thông thường. Nơi đền thờ Kính Lòng Thương Xót ở Stockbridge, Massachusetts chuỗi kinh này bắt đầu bằng hai kinh nguyện mở đầu trích từ Nhật Ký Thánh Nữ Faustina và theo sau bằng kinh nguyện kết.
KINH MỞ ÐẦU Lạy Chúa Giêsu, Chúa chết rồi, nhưng nguồn sống Chúa tuôn trào cho các linh hồn, và đại dương thương xót mở ra cho toàn thể nhân loại. Ôi Nguồn Sống, Lòng Thương Xót vô biên, bao trùm toàn thể nhân loại, và trút cạn chính Ngài mà tuôn đổ trên chúng con (1319).
Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa Thương Xót chúng con, chúng con trông cậy nơi Chúa! (84) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Tin Kính…
Trên hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thể nhân loại. Trên hạt nhỏ đọc:
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kết thúc:
Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Dấng Toàn Năng, Ðấng Hằng Hữu, Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (2 lần)
KINH CẦU NGỢI KHEN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THÁNH NỮ FAUSTINA
Tình yêu Chúa là đóa hoa -
Lòng thương xót là quả của chiếc hoa đó.
Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về Lòng Thương Xót Chúa và hãy tín thác.
Lòng Thương Xót Chúa, tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là mầu nhiệm khôn thấu, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, phát nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, trí năng nhân lọai và thiên thần không thể dò thấu được, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là nơi phát nguyện mọi sự sống và phúc lành, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, cao cả hơn các tầng trời, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, ôm ấp toàn thể vũ trụ, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, đến với trần gian trong Ngôi Lời Nhập Thể, con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, trào tuôn từ thương tích mở rộng của Trái Tim Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, chất chứa trong Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, khôn dò trong việc thiết lập phép Thánh Thể, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, trong việc thành lập Hội Thánh, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, trong phép Thánh Tẩy, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, trong việc thánh hóa chúng con qua Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, ban sự sống bất diệt cho chúng con, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, đồng hành với chúng con trong từng giây phút cuộc đời, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, hoán cải các tội nhân cứng lòng, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, làm các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, khôn dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, bao trùm mọi công trình do bàn tay Người, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là triều thiên mọi việc Chúa làm, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là nơi chúng con hết thảy được ngụp lặn trong đó, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là nguồn hy vọng đọc duy nhất cho những tâm hồn thất vọng, con tín thác nơi Chúa Lòng Thương Xót Chúa, là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh, chúng con tín thác nơi Chúa. Lòng Thương Xót Chúa, gợi niềm cậy trông khi thất vọng, chúng con tín thác nơi Chúa
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có Lòng Thương Xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục Thánh Ý Chúa chính là Toàn Yêu và Toàn Thương. Amen.
|