CN 2208: BÍ MẬT MEDJUGORJE VÀ BÍ MẬT TRONG TÒA GIẢI TỘI
Nguồn: Crownofstars
Trong một bài giảng ở nhà thờ St James thì một vị linh mục người Ái Nhĩ Lan có nói đến các bí mật của Medjugorje nhưng ngài còn nhấn mạnh điều quan trọng là có những bí mật của nhiều người được chia sẻ với các linh mục trong tòa giải tội.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh ấy cho đến khi có sự nhắc nhở của vị linh mục làm cho tôi suy nghĩ nhiều trong chuyến hành hương Medjugorje mới nhất của tôi.
Điều làm tôi suy nghĩ là việc tôi xưng tội ở Medjugorje vào lúc gần đây.
Hôm đó là một buổi tối khoảng 9 giờ tối, khi tôi đi ra ngoài tìm một vi linh mục có thể nói tiếng Anh để xưng tội. Tôi không ngạc nhiên vì lúc ấy trời lạnh nên không có vị linh mục nào ở ngoài đường vào giờ khuya ấy. Chỉ còn có một tòa giải tội bật đèn sáng mà lại có một nhóm khách hành hương người Ý đứng chờ. Rồi tôi nhận thấy có một nhóm nhỏ khoảng 4, 5 người phụ nữ cũng đứng chờ xưng tội.
Rồi vị linh mục sắp sửa khóa cửa và đi về nhà, trong bảng ghi rằng ngài nói tiếng Đức và tiếng Anh. Tôi lại gần và xin ngài giải tội cho tôi. Một số người cho rằng ngài sẽ vui mừng khi nghe một hối nhân đàn ông đến xưng tội sau khi đã nghe một số hối nhân phụ nữ xưng tội.
Vị linh mục trở lại tòa giải tội và ngồi xuống trên ghế. Tôi đi theo ngài và đóng cửa tòa giải tội. Tôi hỏi ngài xem liệu tôi có thể đứng mà xưng tội không vì bàn quỳ ở phiá bên chỗ ngài ngồi.
Tức thì vị linh mục trẻ người Đức này làm cho tôi ngạc nhiên khi ngài đứng lên và bảo tôi hãy ngồi xuống ghế của ngài. Tôi ngần ngại nhưng ngài cứ tiếp tục bảo tôi ngồi xuống. Đó là một cảm tưởng khác lạ. Điều mà làm cho tôi ngạc nhiên là khi vị linh mục quỳ xuống trên bục quỳ trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ là ngài sẽ đứng. Đó là vai trò đảo ngược nên tôi nói với ngài:
“Điều này làm cho con nhớ đến chuyện Chúa Giêsu quỳ trước các môn đệ của ngài để rửa chân cho họ.”
Vị linh mục mỉm cười và làm dấu thánh giá trước khi nghe tôi xưng tội. Sự kiện này làm tôi cứ suy nghĩ vì Chúa Giêsu trong thực tế ở trước mặt của tôi đây khi tôi xưng tội và vị linh mục hành động với quyền năng của Chúa Giêsu khi ngài tha tội cho tôi qua bí tích Hòa Giải.
Chúa Giêsu nói:
“12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Gioan 13 : 12-17)
“28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Matthew 11: 28-30)
“Các con thân mến, trong tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, Mẹ đến với các con hôm nay để hướng dẫn các con trên con đường khiêm nhường và hiền lành. Hỡi các con, chặng đường thứ nhất của con đường là xưng tội. Hãy từ bỏ sự kiêu căng và quỳ xuống trước Con của Mẹ.
“Hỡi các con, hãy hiểu thấu đáo rằng các con không có gì và các con không thể làm được điều gì. Chỉ có một điều của các con và các con có là tội lỗi. Hãy chịu sự thanh tẩy và chấp nhận với lòng hiền lành và khiêm nhường.
Con Của Mẹ có thể chiến thắng với sức mạnh nhưng Ngài chọn sự hiền lành, khiêm nhường và tình yêu. Hãy đi theo Con Của Mẹ và đưa tay các con ra cho Mẹ để cùng nhau, chúng ta có thể leo lên núi và chiến thắng. Cám ơn các con.” (Thông điệp Medjugorje ngày 2 tháng 7 năm 2007)
“Các con thân mến, trong thời kỳ ân huệ, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, các con làm việc nhiều mà không có ơn lành của Chúa. Hãy chúc tụng và tìm sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn các con trong thời gian này hầu các con có thể hiểu và sống với ơn lành của Chúa trong thời kỳ này. Hỡi các con nhỏ bé, hãy hoán cải và quỳ trong sự thinh lặng của trái tim các con. Hãy đặt Chúa là trung tâm của cuộc sống các con để rồi trong cách thức ấy, các con có thể làm chứng trong niềm vui về sự đẹp đẽ mà Chúa tiếp tục ban cho trong đời sống các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ." (Thông điệp ngày 25/5/2001)
Kim Hà 21/11/2013
|