CN 2206: CẢM NGHIỆM CHỮA LÀNH TẠI Medjugorje
Nguồn: www.spiritofmedjugorje.org
Một phụ nữ tên là Debi đã đi hành hương tại Medjugorje với chồng là ông Bill. Sau khi về lại Mỹ, bà chia sẻ rằng trước khi đi, bà rất ít khi nào cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Gia đình bà gặp nhiều khó khăn trong năm đó và Đức Mẹ Maria có chương trình kêu gọi vợ chồng bà đến thăm Mẹ ở Medjugorje để củng cố cuộc hôn nhân của ông bà và gia đình của họ. Bà Debi làm chứng rằng chính Đức Mẹ Maria đã dạy cho bà trở nên một người mẹ biết yêu thương và chăm sóc con cái. Bà Debi tuyên xưng:
"Tôi không đến Medjugorje để tìm phép lạ nhưng tôi đã nhận được những ơn lành lớn lao.”
Vào đầu tháng 11, tôi gặp gỡ bà Debi trong một cuộc tĩnh tâm của Gospa Missions tại thành phố Evans City, PA, và bà kể thêm những cảm nghiệm khác:
“Trong ngày hôm ấy có một người đàn ông mà bà không quen biết đã dến từ phiá sau của bà và đưa cho bà một cuốn sách nhỏ tên là Life Offering to the Sacred Heart tức là Cuộc Sống Thánh Hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu rồi ông ấy nói với bà Debi rằng:
"Bà cần phải làm những điều trong sách này.”
Chồng của bà Debi là ông Bill vốn là một bác sĩ Y Khoa, ông chia sẻ cảm nghiệm của mình như sau:
“Khi tôi đến thăm tượng Chúa Giêsu Phục Sinh ở đàng sau nhà thờ St. James tại làng Medjugorje. Tôi vốn là một nhà khoa học nên tôi cố nếm thử chất nước chảy ra từ đùi của tượng Chúa Giêsu và tôi cảm thấy đắng giống như chất nước bọt. Tôi kết luận rằng chất lỏng ấy là nước mắt của một con người."
Khi ông Bill đọc cuốn sách “I Have Come to Tell The World that God Exists” , tạm dịch là Mẹ Đến Để Nóí Cho Thế Giới Biết Chúa Hiện Hữu. thì trên đường về nhà từ vùng Belize, ông đọc và biết rằng chất nước lấy từ đùi Chúa Giêsu được thử nghiệm và phân chất và người ta kểt luận đó là nước mắt của một con người. Ông Bill nói rằng:
"Tôi tìm ra câu trả lời và điều đó thật là kỳ diệu!”
Ông Bill là một người được ơn chữa lành khi ông nhìn thấy ánh sáng của làng Medjugorje. Trước khi đến Medjugorje, ông Bill bị rách sợi gân ở chân, đó là bịnh Achilles tendon và tendonitis. Ông cảm thấy rất đau và ông lo rằng nó sẽ rách lớn hơn.
Khi máy bay vừa hạ cánh thì ông Bill nhìn ra ngoài cửa số và thấy một luồng ánh sáng mầu cam có hình tròn như một trái cam ở trên bầu trời trong vòng 1, 2 phút. Bà Debi cũng nhìn lên nhưng không thấy luồng ánh sáng ấy.
Khi mặt trời lên cao thì ánh sáng mặt trời cũng không sáng như trái banh ánh sáng mầu cam. Ông Bill nói rằng ánh sáng chói lọi của trái banh mầu cam ấy trông giống như ngọn lửa. Rồi ông cảm thấy cái gót chân của ông nóng bỏng lên. Đến ngày hôm sau thì những cơn đau của ông không còn nữa. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà 21/11/2013
|