CN 2204: CHÚA CHỮA LÀNH TÔI QUA sự đặt tay của ANH TOM NAEMI
http://www.nooic.org/Miracle_of_Healing.htm
Sau đây là cảm nghiệm của ông Dan Bianchi từ thành phố Windsor, Canada:
“Tôi được Chúa chữa lành tại Tu viện Sacred Heart Major Seminary qua lời cầu nguyện của anh Thomas Naemi vào ngày 18/3/2011. Vào 23 năm trước đây, tôi bị té từ trên lầu cao xuống và gẫy xương đùi. Tôi còn gẫy xương mắt cá hai lần trong những năm qua. Những vết thương này làm cho tôi bị tê thấp nơi các khớp xương và làm cho tôi mết ngủ nhiều đêm.
Tôi đã phấn đấu với những cơn đau ở đùi trong một thời gian lâu dài, nhất là về đêm. Năm vừa qua hai đùi của tôi trở nên yếu dần. Tôi thường đi xe đạp đến sở làm nhưng tôi phải chấm dứt vào mùa hè năm ngoái vì tôi không thể đạp xe suốt con đường. Tôi cũng ngừng không đi bộ với vợ tôi vì tôi không thể đi bộ xa được.
Rồi đầu gối tôi bắt đầu làm khổ tôi và chân phải của tôi tê buốt. Tôi phải nhờ các đồng nghiệp làm giùm công việc của tôi bởi vì tôi đau đớn nhiều. Tôi đã đi gặp nhiều bác sĩ khác nhau và chỉ được cho thêm thuốc và những cái nạng cho đầu gối.
Một đêm kia, tôi trở về nhà và cảm thấy quá thất vọng sau khi làm ca đêm nên tôi ngồi xuống ghế sa lông và bắt đầu khóc trước mặt vợ tôi. Tôi không biết chắc là mình còn có thể đi làm được nữa hay không vì tôi không thể làm việc trong khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ dài.
Một tuần trước khi tôi được Chúa chữa lành trong buổi cầu nguyện thì vợ chồng tôi đi Toronto để nghỉ hè. Sau khi đi bổ chung quanh viện bảo tàng, tôi khó mà đi bộ về khách sạn nếu không phải là dựa vào vợ tôi.
Trong buổi cầu nguyện ngày 18/3/2011, khi việc đặt tay chữa lành hoàn tất thì tôi đi xưng tội. Vợ tôi đến và bảo tôi hãy vào trong một phòng đê xin ơn chữa lành. Ở đó có anh Tom Naemi hiện diện. Thế là tôi đi vào và xin anh ấy cầu nguyện cho đôi chân của tôi. Anh Tom và những người đàn ông khác cùng cầu nguyện cho tôi.
Tôi cảm thấy một luồng cơn đau lớn chạy ra khỏi chân bên phải của tôi và tôi nghĩ: đã không bớt mà lại còn đau hơn trước. Rồi tôi cảm thấy như bị kim châm từ phía dưới lưng trở xuống.
Ngày hôm sau, hai chân của tôi có sức mạnh mới. Tôi giúp di chuyển cái tủ nặng nề của con trai tôi xuống dưới nhà suốt ngày. Ngày hôm sau nữa, tôi đi bộ dọc theo dòng sông với vợ tôi. Từ đó, tôi không có vấn đề khó khăn với công việc làm của mình nữa. Trong suốt một tuần lễ tôi có cảm tưởng rằng đôi chân của tôi như có không khí ẩm ướt thổi vào đó, đặc biệt là chung quanh đầu gối của tôi.
Đã 22 ngày trôi qua kể từ khi tôi được anh Tom và những người khác cầu nguyện cho tôi thì tôi không hề uống một viên thuốc giảm đau nào về đêm nữa.
Thật là khó khăn để giải thích cho mọi người hiểu về những ơn chữa lành kỳ diệu, một phép lạ xẩy ra cho tôi. Tôi nghĩ đến những lời mà Thánh Phaolo nói trong 1 Cor: 2:4):
“4 Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa..”
Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho tôi để tôi có thể dùng sức mạnh mới được canh tân nơi đôi chân tôi để vinh danh quyền năng của Chúa Cha.
Dan Bianchi
1255 Coventry Court Windsor Ontario Canada Tel: 519-944-6421
Kim Hà dịch thuật 20/11/2013
|