CN 2193: CẢM NGHIỆM VỀ MẸ THÁNH SPERANZA
http://www.amormisericordioso.org/ws/en/venerable-mother-esperanza/page3.htm
Về một khách hành hương đặc biệt đang bị thương, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, khi đến thăm Đền Thánh.
Vào ngày 22/11/1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã ra khỏi tòa thánh Vatican lần đầu tiên kể từ khi ngài bị ám sát hụt và bị thương hôm 13/5/1981. Rồi với tính cách là một khách hành hương đang dưỡng bịnh mà ng ài đến Đền Thánh Merciful Love của Mẹ Thánh Speranza để tạ ơn Chúa. Ngài phát biểu:
“Chúng tôi đến viếng đền thánh này bởi vì sức khỏe của chúng tôi là do lòng Chúa thương xót ban cho.”
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã quen biết Mẹ Speranza khi ngài còn là vị giám mục ở giáo phận Cracow. Ngài đã đến hai lần để gặp gỡ Mẹ và nói chuyện với Mẹ. Lần này ngài gặp lại Mẹ, cúi chào và hôn trên trán của Mẹ.
Không có gì lớn lao hơn sự kiện Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đến chào thăm Mẹ. Cùng năm ấy, ngài viết một bản tuyên ngôn “Dives in Misericordia,” trong đó ngài tóm tắt, phân tích, nghiên cứu và tuyên xưng trước thế giới rằng:
“Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài là một người Cha Nhân Lành, một Tình Yêu thương xót."
Đó cũng là những gì mà Mẹ Thánh Esperanza đã sống và làm chứng trong suốt cuộc đời của Mẹ.
Tại Collevalenza, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói:
“Năm nay, tôi cho xuất bản những tuyên ngôn này. Trường hợp đặc biệt của tôi đã đưa tôi đến Đền Thành Merciful Love này. Bằng sự hiện diện của mình, tôi muốn trình bày lại một cách đặc biệt về thông điệp Tình Yêu của Chúa. Kể từ khi tôi nối tiếp sự nghiệp và mục vụ của Thánh Phêrô ở Roma, tôi luôn nghĩ đến thông điệp này trong các mục vụ của tôi.”
Kim Hà 17/11/2013
|