CN 2192: HÃY ĐEM TÌNH YÊU CỦA EM MÀ TRAO CHO MỌI NGƯỜI
Nguồn: ‘Humans of New York': The woman who reduced photographer to tears
(hình người phụ nữ đã kể lại câu nói cuối của chồng bà.)
"Tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì mà khi hấp hối, chồng tôi đã trăn trối với tôi. Khi tôi tâm sự:
'Anh ơi, làm sao em có thể sống thiếu vắng anh?’
“Em ơi, xin em hãy đem tình yêu mà em dành cho anh mà ban cho những người khác, làm cho nó sinh hoa kết quả ở chung quanh em.’
Đó là giây phút mà anh Brandon Stanton nghe xong rồi bật khóc. Anh Brandon năm nay được 29 tuổi. Anh là người tự mình học cách chụp hình và anh đã có ý tưởng chụp hình những người bộ hành đi lại trên những đường phố New York.
Anh tiếp xúc với khoảng 10 ngàn người nhưng chỉ có khoảng 5 ngàn người cho phép anh chụp hình họ và sẵn sàng trả lời cuộc phỏng vấn của anh. Anh vừa sáng tạo một blog và gần đây đã xuất bản tác phẩm “Humans of New York".
Anh Brandon luôn sốt sắng tiếp xúc vơi những người khách lạ và xin họ dành những giây phút quý báu để chia sẻ và tâm sự với anh. Theo lời kể của anh Brandon thì:
"Có những người kể cho tôi nghe về cuộc chiến đấu gian nan chống lại bịnh ung thư. Có người kể cho tôi nghe về chuyện họ bị lạm dụng tình dục khi còn trẻ thơ, và có nhiều người thành thật kể cho tôi biết về những bí mật dấu kín và gây chấn động cho tôi.”
Cuộc phỏng vấn trên đã thực sự thay đổi cuộc đời của một thanh niên 29 tuổi như anh Brandon vì anh đã được hiểu thêm muôn ngàn khía cạnh vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc của những kiếp người trong thời đại hôm nay.
Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta về tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho nhân loại. Cuối cùng của đời sống thì chỉ có tình yêu là vĩnh cửu. Chỉ có tình yêu chân thành của ta dành cho Thiên Chúa và tha nhân là những hành trang mà ta có thể đem theo để trình diện trước Tòa Phán Xét.
Kim Hà 17/11/2013
|