CN 2190: TIỂU SỬ CỦA MẸ THÁNH SPERANZA (25)
MỘT CUỘC ĐỜI PHỤC VỤ THÁNH Ý CHÚA, PHẦN 1
(Hình Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II hôn tay Mẹ Thánh Esperanza)
Nguồn: Mother Speranza: A Llfe Of The Divine Will
Me Speranza được sinh ra tại nước Tây Ban Nha, trong làng Satomera thuộc miền nam tỉnh Murcia. Cách đây 120 năm thì đó là một vùng đất nghèo luôn bị nạn lụt do dòng sông Segura gây ra. Vùng đó lại hay có mưa nên khí hậu ẩm ướt.
Mẹ Speranza sinh ngày 30 tháng 9 năm 1893, là người con lớn nhất trong gia đình có 9 người con. Tên rửa tội là Maria Josefa. Cha của bà là cụ ông Jose Antonio Alhama Palma, cụ ông sinh ngày 16 tháng 1 năm 1862. Mẹ của bà là cụ bà Maria del Carmen Valera Buitrago, sinh ngày 9 tháng 10 năm 1873.
Cha của bà rất nghèo, vì không có công việc nên làm lao động trong nông trại của một người chủ tên là Anton el Morga. Chính ông Anton này đã dành cho gia đình ông cụ Jose và mẹ thánh một nơi cư trú. Bé Maria Josefa được sinh ra trong ngôi nhà nhỏ bé làm bằng đất sét. Ngày nay, nơi vùng đất ấy chúng ta chỉ tìm thấy có những cây chanh mà thôi.
Trong khi gia đình Ahhama không có nhà cửa đàng hoàng thì có một người đàn ông nhân từ ở vùng Santomera là ông Manuel Sevilla đã có lòng tốt cho họ một túp lều tranh ở trong làng gọi là Siscar. Trong căn nhà ấy, người cha của gia đình chết vào năm 1929 và người mẹ cùng với các con nhỏ sống ở đó trong nhiều năm.
Nhiều người cư dân ở vùng Santomera nhớ về người mẹ của Mẹ Thánh Speranza như là một phụ nữ có nhiều đức tính tốt, có đức tin mạnh mẽ và có lòng từ bỏ mọi sự.
Sau khi người con trai lớn của bà cụ lập gia đình thì bà cụ dọn về nơi dành cho những người già nghèo khó trong làng.
Thuở ấy có một người giầu có trong làng là ông Manuel Campillo Gonzalez. Ông đã mất người vợ trẻ mà ông yêu thương rất mực là bà Maria Murcia. Vì muốn vinh danh người vợ yêu quý của mình nên ông xây dựng ra 12 căn nhà nhỏ để tặng cho những người già cả và nghèo khó để họ sống những ngày cuối đời tại đó.
Mỗi căn nhà có một phòng ngủ, một phòng khách và nhà bếp, bên ngoài lại có một cái sân nuôi gà. Trong khuôn viên ấy có một nhà nguyện nhỏ được xây lên để mọi người cùng nhau đọc kinh lần chuỗi Mân Côi hàng ngày.
Những gia đình sống ở phía bên kia của những căn nhà ấy thì tình nguyện chăm sóc và giúp đỡ những người già khi họ không thể tự chăm sóc cho mình. Tại đó, nơi phòng số 7 là nơi mà người mẹ của Mẹ Thánh đã qua đời vào ngày 24/7/1954. Bà cụ được chôn gần bên mộ chồng bà ở nghĩa địa Santomera.
Gia đình của Mẹ Speranza có 9 người con mà Mẹ thánh là người con gái lớn nhất của gia đình:
1. Maria (Speranza), sinh năm 1893 2. Juan, sinh năm 1896 3. Antonio, 1898 4. Maria Remedios, sinh năm 1901 5. Francisco, sinh 1903 6. Maria (song sinh) sinh năm 1906 7. Jesus-Maria (song sinh, sinh năm 1906 8. Maria del Carmen, sinh năm 1908 9. Manuel, sinh năm 1917
Tính đến năm 1989 thì hai người em của Mẹ còn sống, đó là một nữ tu tên là Mother Ascension và bà Maria del Carmen.
Mẹ Speranza được rửa tội trong ngày bà được sinh ra tại giáo xứ nhà thờ Santomera. Khi bà được 6, 7 tuổi thì mẹ bà vì nghèo nên giao con gái lớn của bà là Mẹ Thánh cho vị linh mục chánh xứ của làng là cha Don Manuel Agiaga để làm việc nhà cho cha. Những người chị của cha Aliaga là bà Ines và Maria đã dạy cho Mẹ Thánh học đọc và học viết.
Năm 1901, Mẹ Thánh rước lễ lần đầu ở trong nhà của giáo xứ cho đến năm 1914 thì bà rời nơi đó để xin vào tu viện.
Đến năm 21 tuổi thì bà chọn ngày 15 tháng 10 để bắt đầu cuộc sống tu trì mới.
Mẹ của bà lúc ấy đang bịnh nên cụ xin bà hoãn lại chuyến đi nhưng Mẹ Speranza thưa với người mẹ rằng:
“Thưa Mẹ, con đã chọn ngày lễ kính Thánh Teresa Avila để bắt đầu cuộc sống tu trì của con và để vinh danh bà thánh Teresa Avila cao cả. Con đang xin bà Thánh giúp đỡ con để con cũng trở thành thánh.”
Cụ bà trả lời:
“Được, tốt lắm, con hãy đi trong bình an và xin Chúa giúp đỡ con để trở thành một vị thánh lớn nhé.”
Thế là Mẹ Thánh vào tu viện Convent of the Daughter of Calvary ở vùng Villena là một nơi nghèo khổ nhất của vùng ấy. Tu viện lúc đó chỉ có 7 tu sĩ mà 3 vị đã cao tuổi: 94 tuổi, 81 tuổi và 79 tuổi. Còn 4 vị kia thì đều trên 70 tuổi.
Sau đó, Mẹ Thánh được gửi đến tu viện Convent khác để dạy học. Năm 1922, Mẹ được gửi đến một tu viện khác ở Vicalvaro thuộc thành phố Madrid. Vì Mẹ có những cảm nghiệm thiêng liêng và những dấu hiệu lạ thường do Chúa ban. Vì thế nhà Dòng muốn cho Mẹ tiếp xúc với các linh mục Dòng Clarentine để các ngài theo dõi và linh hướng cho Mẹ.
Vào những năm 1940-1942, Tòa Thánh đưa Mẹ tách ra khỏi cộng đoàn dể các linh mục tiện theo dõi và quan sát những biến cố thiêng liêng xẩy ra cho Mẹ.
Mẹ Speranza luôn có thái độ cảm tạ Chúa vì đã cho phép các bề trên theo dõi và hướng dẫn Mẹ. Trong thời kỳ này thì Chúa Giêsu đã tỏ lộ chính Ngài cho Mẹ. Theo nhật ký của Mẹ thì vào ngày 5/7/1927 Mẹ phải làm việc tích cực để cho tất cả nhân loại được biết hình ảnh Chúa Cha như một người Cha Nhân Từ giàu Lòng Thương Xót, luôn tìm cách giúp đỡ các con của Ngài. Chúa an ủi và yêu thương các con với tình yêu bao la, vô điều kiện.
Từ năm 1924 trở đi, Mẹ Speranza làm việc chung với một vị linh mục Dòng Đa Minh là cha Arintero ở Salamanca để loan truyền lòng sùng kính Tình Yêu Thương Xót của Thiên Chúa. Cả hai vị viết bài cho nguyệt san The Supernatural Life. Vị linh mục thánh thiện này làm việc một cách trung thành để truyền bá Lòng sùng kính Chúa và ngài đã được Chúa Giêsu chúc phúc. Phong trào Sùng Kính Tình Yêu Thương Xót Chúa được lan rộng khắp nước Tây Ban Nha, nước Pháp và Châu Mỹ.
Mẹ Speranza đã thần phục cuộc đời bà cho Chúa và bà luôn rao truyền một thông điệp chính là làm sao cho thế giới biết rõ Tình Yêu Chân Thành của Thiên Chúa vì đó là bản chất của Ngài. Chúa là Tình Yêu. Như trái tim đập nhịp và chuyển máu đến cho các bô phận trong thân xác thì Tình Yêu Chúa cũng đổ tràn trên tất cả nhân loại. Tình Yêu Chúa đến với những ai đang cần Chúa và nghèo khó, với những ai tội lỗi cần được hoán cải.
Mẹ Thánh Speranza nói rằng bà không sợ khi đến trước Tòa Phán Xét của Chúa vì bà biêt Chúa rất Nhân Lành và Giàu Lòng Xót Thương đối với những ai tội lỗi và bất toàn. Chúa yêu thương những ai có đầy khuyết điểm. Chúa yêu thương những ai tội lỗi ngập đầu.
Kim Hà 16/11/2013
http://www.amormisericordioso.org/ws/en/venerable-mother-esperanza/page3.htm
|