CN 2189: MẸ THÁNH SPERANZA VÀ CÁC PHÉP LẠ (24)
(Hình ông Pietro hướng dẫn viên Đền Thánh đứng hàng thứ ba từ bên trái, ông mặc áo mầu cam)
Khi đến thăm vùng Collevalenza là nơi cách thành phố Roma khoảng 2 tiếng đồng hồ về phía Bắc thì nhóm chúng tôi vui mừng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi được nghe và thấy về những phép lạ cao cả mà Chúa làm qua trung gian của Mẹ Thánh Speranza.
Có một điều lạ mà tôi thắc mắc là:
Mẹ Thánh Speranza có 5 Dấu Thánh, Mẹ nhận được vô vàn phép lạ nhãn tiền từ Thiên Chúa, chỗ này có suối chữa lành do chính Chúa Giêsu ban cho nhân loại thế mà tại sao nơi này ít được khách hành hương biết đến?
Khi tôi xin hãng du lịch sắp xếp cho nhóm hành hương chúng tôi đến đây thì hầu như họ không biết gì về nơi này. Họ hững hờ cho chúng tôi đến thăm nơi này trong vòng vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Trước đó, tôi đã xin họ cho nhóm hành hương được ngủ một đêm ở Collevalanza nhưng họ lại cho chúng tôi ngủ 2 đêm ở Assissi.
Hiện nay đã có đến trên 1500 phép lạ được ghi lại trong hồ sơ của Đền Thánh và trên bức tường của nguyện đường. Tại nguyện đường mà chúng tôi được tham dự Thánh lễ thì đã có nhiều lần, Mẹ Thánh nhận được sức hút từ Chúa để bay lên cao, ôm cây thánh giá của Chúa cả đêm. Mãi đến buổi sáng khi vị linh mục đến dâng lễ và ra lệnh cho Mẹ Thánh đi xuống thì bà mới trở về vị trí bình thường.
Sau này cô Ana hướng dẫn viên tại Medjugorje còn kể rằng chính tại nguyện đường này mà Chúa ban cho tiền bạc rớt xuống từ mái nhà vừa đủ để cho Mẹ Thánh xây dựng các công trình cần thiết theo Ý Chúa.
Ông Pietro người hướng dẫn tại Đền Thánh thì kể rằng vị Giám mục của giáo phận Todi là người chấp thuận cho Mẹ Thánh Speranza được xây dựng Đền Thánh này để tôn vinh Chúa. Đến khi vị giám mục bị bịnh thì Mẹ Speranza được biết trước là ngài sắp chết. Vì thế Mẹ đã chăm sóc và an ủi vị giám mục.
Trong tang lễ thì quan tài của ngài được đặt trong nhà nguyện mà chúng tôi được tham dự Thánh lễ. Lúc đó, Mẹ Speranza ngất trí và được thấy vị giám mục hiện về nói rằng:
“Chúa hiện hữu và ma quỷ cũng hiện hữu. Bây giờ tôi được lên Thiên Đàng rồi.”
Tại vùng đất này, chính Chúa chỉ dạy và hướng dẫn cho Mẹ cách xây dựng nhà cửa, cách đào giếng để có suối chữa lành cho các bịnh nhân. Khi Mẹ đào xuống được 150 thước thì mới biết là ở đó có một dòng sông ngầm chảy qua. Vì thế các khách hành hương đến đây đều được tắm suối nước này, y như tại Lộ Đức vậy.
Chính Chúa đã đọc bản điều lệ và nội quy của luật Dòng cho Mẹ Thánh ghi lại. Vì thế Mẹ Thánh dặn dò các nữ tu của Mẹ là không được sửa một dấu chấm hay một dấu phết vì đó là lời của Chúa Giêsu.
Nơi này, khi mà bánh mì hết, khi mà dầu ăn cạn, khi không có tiền tiêu thì Chúa ban cho mọi sự một cách nhãn tiền và theo nhu cầu của cộng đoàn.
Vào mùa Giáng Sinh khi Mẹ Thánh băn khoăn vì không có quà cho các trẻ mồ côi thì đêm đó, trước sự chứng kiến của mọi người thì bỗng dưng Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra như một em bé thật và nằm trên bàn tay của Mẹ Thánh. Phép lạ này làm cho mọi người sửng sốt và nghẹn ngào mà không ai nói nên lời. Sau đó chừng một tiếng đồng hồ thì Chúa Giêsu biến đi.
Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II sau khi bị ám sát hụt thì ngài đến thăm nơi này để trú ẩn và tìm sự an ủi của Thiên Chúa quan phòng. Chúng tôi đã được nhìn thấy những hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II khi ngài lưu lại nơi này.
Nhóm hành hương chúng tôi được nghe ông Pietro say sưa kể về Mẹ Thánh vì ông đã hoạt động sát cánh với Mẹ trong 35 năm qua. Ông nói thao thao bất tuyệt, hăng say không ngừng đến nỗi cô hướng dẫn viên muốn ông ngừng lại để cô thông dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh nhưng ông vẫn hăng say nói.
Ông kể rằng có một phái đoàn các giám mục đến thăm Đền Thánh ngày. họ chỉ có một ít thời gian để viếng thăm nơi này. Rốt cuộc họ say sưa ngồi nghe ông kể chuyện của Mẹ Thánh trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Họ đành hủy bỏ chuyến bay để nghe chuyện Mẹ Thánh.
Ông Pietro còn kể rằng ông đã đến hành hương làng Medjugorje khoảng 574 lần trong suốt 32 năm qua. Ông là bạn thân của cô tour guide Ana Sego. Chính cô này đã liên lạc trước với ông để gửi gấm nhóm chúng tôi cho ông. Cô Ana xin ông hãy giải thích tường tận về Mẹ Thánh Speranza cho chúng tôi rõ.
Ông chụp hình nhóm chúng tôi và nói rằng đây là nhóm đầu tiên đến từ Hoa Kỳ. Ông nói sẽ đăng trên báo của Đền Thánh. Ông có một tâm tình nhiệt thành và thân thiện.
Rồi ông dắt nhóm chúng tôi đi thăm phòng ngủ của Mẹ Thánh, nơi mà Satan đã đốt giường của Mẹ nhiều lần. Những tấm mền bị cháy nửa chừng nay được giữ trong bảo tàng viện nơi này.
Trong một phòng nhỏ được xem như bảo tàng viện nói về cuộc đời Mẹ Thánh, người ta lưu giữ tất cả kỷ vật của Mẹ. Từ một cặp kiếng đeo mắt, từ những vật dụng đánh tội, từ cái mão gai mẹ dùng để đền tội, từ những cái áo nhỏ mà Mẹ may cho Chúa Giêsu Hài Đồng...Tất cả được gìn giữ cẩn thận trong tủ kiếng để lưu niệm.
Ông Pietro còn cho biết có một đêm khi Mẹ Thánh không ngủ được thì mẹ bèn xuống bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho các nữ tư. Thình lình quỷ Satan xuất hiện ngay trong nhà bếp và đánh mẹ bị trong thương. Mẹ Thánh chạy ra khỏi nhà bếp và té xỉu ở gần chân cầu thang, nơi mà nhóm chúng tôi đang đứng, gần phòng ngủ của mẹ. Thật là một câu chuyện khó mà tưởng tượng được nhưng nó đã xẩy ra trong thế kỷ 20.
Tinh đến 64 nay thì đã có 64 cuốn sách được viết ra bằng tiếng Ý để kể về những phép lạ Chúa ban cho Mẹ Thánh và những cuộc tấn công dã man của ma quỷ đối với Mẹ.
Tuy nhiên ông cũng nói rằng tất cả những cuốn sách nói về Mẹ còn phải do Tòa Thánh xét duyệt. Có những cuốn được in ấn nhưng có những cuốn sách khác còn phải chờ sự chấp thuận của Tòa Thánh.
Sau đó, tôi tìm vào nhà sách của đền thánh để tim mua những tác phẩm nói về Mẹ Thánh Speranza nhưng ở đó chỉ có vỏn vẹn có một cuốn sách mỏng viết bằng tiếng Anh mà thôi.
Trước khi về, nhóm chúng tôi xin ông Pietro dẫn đến mộ của Mẹ Thánh Speranza để cùng nhau cầu nguyện xin Mẹ cầu bầu cho những nhu cầu hồn xác của từng người một.
Tại đây, tôi xin cha Đạt là cha linh hướng đặt tay cầu nguyện cho cháu B. vì cháu là một thanh niên bị bịnh tâm thần ở trong nhóm. Khi ở Roma, cháu B. hay nói lảm nhảm rồi vào ban đêm thì cháu ”làm lễ”, có nghĩa là cháu đóng vai trò linh mục và làm lễ. Điều đặc biệt là cháu không nói những gì sai quấy cả. Có đêm cháu nói rất lớn làm cho mọi người thức dậy trong đêm.
Nhờ cha đặt tay cầu nguyện và nhờ cả nhóm cùng giơ tay cầu nguyện cho cháu B. và cũng nhờ lời cầu bầu của Mẹ Thánh mà sau đó, cháu B. tỉnh táo hơn khi đến Medjugorje. Xin Chúa tiếp tục chữa lành cho cháu B.
Sau cùng nhóm chúng tôi quyên góp một số tiền để dành tặng cho ông Pietro nhưng ông cương quyết không nhận. Cuối cùng, ông cho chúng tôi gặp gỡ vị linh mục giám đốc của Đền Thánh để ngài nhận số tiền ấy hầu gây quỹ cho việc phong chân phước của Mẹ Thánh vào ngày 31 tháng 5 năm 2014 sắp đến.
Trong lúc nói chuyện với cha giám đốc, chúng tôi khẩn khoản xin ngài cho dịch một số sách từ tiếng Ý sang tiếng Anh để sau này, khi chúng tôi đến hành hương vùng Collevalanza thì được học biết thê những phép lạ cả thể mà Chúa ban cho nhân loại qua Mẹ Thánh Speranza.
Lạy Chúa, càng được nghe và thấy tận mặt những phép lạ của Chúa, con càng tạ ơn Chúa và xác tín rằng lòng Chúa thương xót bao la. Xin Chúa thương xót và chữa lành cho gia đình chúng con và toàn thế giới. Amen.
Kim Hà 16/11/2013
Hình: Ông Pietro đưa nhóm chúng tôi vào phòng bảo tàng ghi lại những chứng tích của Mẹ Thánh Speranza.
|