CN 2188: VỊ MỤC TỬ CAN ĐẢM LÀM CHỨNG CHO ĐỨC ME, LM WILLIAM KIEL (23)
Tối ngày 6/11/2013, khi mới gặp cha Bill Kiel ở nhà trọ của cha thì tôi cảm thấy mến phục cha ngay vì ngài có óc khôi hài đặc biệt, có nụ cười thân thiện và tâm tình cởi mở dễ gần gũi với các con chiên. Khi tôi chào ngài thì ngài nói:
“I am not Fr. Bill, I am his brother!” tức là: “Tôi không phải là Cha Bill mà tôi là anh của cha Bill!”
Khi tôi ngơ ngác bối rối thì cha phá ra cười. Thế rồi một số người trong nhóm hành hương của cha cũng vui vẻ cười theo. Tôi cũng cảm thấy vui lây với bầu không khí vui tươi này.
Sau đó tôi xin xưng tội với cha. Đến lúc nói chuyện thì cha tâm sự rằng:
“Chúa ban sức khỏe tốt cho tôi. Nay đi hành hương thì tôi bị té trên núi Thánh Giá. Tôi bị trặc xương vai trái và bị đau mấy ngón tay nơi bàn tay phải vì tay tôi phải chống xuống đất. Tôi nghĩ có lẽ Chúa cho tôi chịu đau đớn thể xác để có thể thông cảm với những người bịnh tật và đau khổ ở ngoài kia. Mọi sự đều ở trong sự quan phòng của Chúa!”
Tôi nghĩ vị mục tử này hoàn toàn tín thác mọi sự trong Thánh Ý Chúa. Thật là một bài học ý nghĩa mà Chúa dành cho cá nhân tôi khi ở Medjugorje. Việc gặp gỡ cha và việc xin cha đặt tay chữa lành cho nhóm chúng tôi đều là những chuyện tình cờ mà không được hoạch định trong chương trình hành hương. Cảm tạ Chúa đã thương xót ban ơn lành đặc biệt cho chúng con qua bàn tay cha Bill!
Lúc về lại Mỹ tôi tìm tên cha trong danh sách Google và được biết cha Bill là người ở vùng Mount Pleasant. Cha gia nhập chủng viện lúc 46 tuổi sau khi đã làm giáo sư môn sinh vật học được 23 năm tại trường trung học Greensburg-Salem High School. Cha được thụ phong linh mục năm 1993.
Cha Bill Kiel có bằng Cao Học về Giáo Dục và Sinh Vật Học, ngoài ra cha còn có bằng Cao Học về Thần Học nữa.
Cha Bill Kiel thường cử hành Thánh lễ chữa lành và cầu nguyện chữa lành cho dân chúng quanh vùng. Cha cũng là người thường xuyên đi hành hương ở Medjugorje thuộc nước Bosnia-Herzegovina, nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra từ năm 1981. Cha đã hành hương nơi này trên 30 lần rồi.
Fr. Bill Kiel được chữa lành bịnh đau lưng tại Medjugorje trong nhiều năm trước. Ngài còn được chữa lành về sự không tín thác nơi Chúa. Vào lúc đó, ngài chưa ý thức được rằng sự thiếu tin cậy nơi Chúa là một gánh nặng của cuộc sống ngài.
Trong 17 chuyến hành hương của nhóm Radio Giờ Của Mẹ, tôi đã mời rất nhiều linh mục đi chung để làm cha linh hướng và cử hành Thánh lễ cho nhóm hành hương nói tiếng Việt Nam. Đôi khi nhóm hành hương của chúng tôi có đến 3 vị linh mục cùng đi chung.
Tiếc là đa số là các linh mục đi hành hương Medjugorje với chúng tôi thì khi về, các ngài đều giữ thinh lặng và không quảng bá cho việc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Chỉ có linh mục Nguyễn Hoài Thương đã can đảm và hăng say viết cảm nghiệm chia sẻ tâm tình của cha về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje. Chúng tôi có đăng bài của cha trong mục Đức Mẹ Medjugorje của www.memaria.org
Chúa quan phòng cho tôi được gặp gỡ cha Bill Kiel. Rồi cả nhóm chúng tôi được nghe cha nói say sưa về Medjugorje và kể về những sự chữa lành mà cha nhận được tại vùng linh địa này.
Tôi cảm tạ Chúa đã sử dụng vị mục tử đầy nhiệt tâm hăng say này để làm chứng cho sự hiện diện thiêng liêng của Thiên Chúa qua sự hiện diện thật của Đức Mẹ Maria và để ban ơn Thánh Chúa cho các khách hành hương.
Ước gì các vị mục tử dám cam đảm làm chứng cho Chúa và Đức Mẹ Maria, quảng bá chương trình cứu độ của Chúa dành cho nhân loại tại Medjugorje qua sự hiện ra của Đức Mẹ Maria tại nơi này như cha Bill Kiel!
Kim Hà 16/11/2013
Hình Trái: Cha Bill Kiel và cha Vũ Tiến Đạt ngày 3/11/2013 tại nhà anh Ivo.
Hình phải: Từ trái: Cha Bill(đứng thứ hai), anh Patrick(thứ ba) và hai cha khác ngày 4/11/2013.
|