MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2177: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Assissi, Spello Và Collevalenza, Nước Ý (14)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 11-2013

CN 2177: CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI TRẺ: THĂM ASSISSI, SPELLO VÀ COLLEVALENZA, NƯỚC Ý (14)

Rời Rome, đoàn chúng tôi cùng cô hướng dẫn viên Denies (tour guide) lên xe bus đi đến Assisi quê hương của Thánh Francisco khó nghèo. Vị Thánh mà tôi yêu mến qua bài hát "Make me a Channel of Your Peace". Tôi ngưỡng mộ Thánh nữ Clara nhưng không yêu mến ngài lắm. Hy vọng sau chuyến hành hương này, lòng yêu mến ngài trong tôi sẽ được gia tăng lên thêm.

Đoạn đường đến Assisi rất thuận lợi. Tôi nhìn ngắm hai bên đường, đồi nhiều hơn núi. Rất đẹp. Thật đẹp. Cảm tạ CHÚA đã tạo dựng nên những cảnh thái khác nhau ở những nơi khác nhau. Không nơi nào giống nơi nào. Đồi núi cũng khác. Những ngọn đồi, cánh đồi cao thấp xanh mướt uốn lượn. Những tòa nhà trên những ngọn đồi với những tường thành nửa cổ kính nửa hiện đại làm tăng thêm vẻ đẹp hiền hòa bình lặng tại nơi này. Dọc suốt đường đi Có cái gì đó làm tôi cảm nhận được bởi nơi đây từ bao lâu rồi đã trở thành điểm hành hương cho cả thế giới.

Con đường này tiếp đón biết bao nhiêu chuyến xe đưa người đến, đi nhưng nó như không thay đổi vẫn giữ được cái mộc mạc hiền hòa bình thản. Tôi tin ở Viet Nam bạn sẽ không có được cảm giác này bởi cuộc sống đô thị hóa ngày một nhanh, vội vàng, làm mất đi vẻ đẹp thiên nhiên mà CHÚA ban tặng cho.

Cuối cùng đoàn chúng tôi đến Assisi sau 3 tiếng ngồi trên xe bus. Cả đoàn tranh thủ đến tham dự thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Clara bên trong Thánh Đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Sau thánh lễ chúng tôi được cô Denies dẫn đi tham quan bên trong nhà thờ nơi lưu giữ căn phòng nhỏ lúc sinh thời Thánh Francisco đã từng sống trước khi qua đời, và căn nhà nguyện nhỏ mà thánh nhân đã cùng với các anh em hèn mọn của Ngài từng sống chung nhau.

Điểm đặt biệt của ngôi thánh đường này là bên trong có một gian phòng để tất cả các xương thánh nhiều đến nỗi tôi không ngờ được. Chính giữa các xương thánh là CHÚA JESUS. Cho tôi cảm nghiệm dù các ngài(các vị thánh) không còn trên dương thế, nhưng các ngài vẫn vì CHÚA, yêu CHÚA đến tận cùng và tôi tự nhiên hiểu được thế nào là :" Yêu CHÚA trên hết mọi sự. Yêu CHÚA hết cả thần trí. Yêu CHÚA hết cả tâm hồn. Yêu CHÚA trên cả thể xác và trí khôn."

Sáng hôm sau, ngày 31/10/2013 chúng tôi đến thăm vùng Spello. Nơi này có một ngôi nhà thờ cổ xưa. Bên trong nhà thờ rất nhiều hình tượng khắc họa với những chi tiết sống động. Tấm hình điêu khắc ấn tượng với tôi nhất đó là tấm thiên thần đón, rước, đưa Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Mẹ ngồi trên chiếc giường xung quanh là thiên thần giơ tay đón chào mừng Mẹ. Vô số những hình tượng điêu khắc to lớn sống động khác theo thời gian thay đổi được trùng tu và hiện đại hơn.

Nhìn qua những tượng ảnh điêu khắc này tôi có cảm tưởng là con người thật bởi sự sinh động trong từng trạng thái biểu cảm của mỗi mô hình. Những diễn cảm thay cho lời nói qua nghệ thuật thật đáng nể phục. Qua đó, tôi càng tạ ơn CHÚA ban tặng cho con người sự thông minh, khiếu óc nghệ thuật và đặt biệt cảm ơn CHÚA đã cho những nghệ nhân đôi bàn tay khéo léo, khối óc minh mẫn, đôi mắt nghệ thuật tinh tế để họ tạo nên những tuyệt tác điêu khắc lột tả được thần thái tâm trạng và truyền tải điều muốn nói - thông điệp qua những bức hình tượng sống động này.

Rời ngôi nhà thờ cổ, đoàn chúng tôi đi bộ ngược lên dốc. Con phố nhỏ vùng Spello có hình ảnh của vùng thôn quê Việt Nam: đẹp, bình lặng.

Đúng 11:30, đoàn chúng tôi rời Spello để đến linh địa Collevalenza. Nơi này là nơi mẹ thánh Speranza - một nữ tu được CHÚA ban nhiều phép lạ cũng như là nơi đã lưu giữ lại dấu tích satan tấn công làm hại mẹ như thế nào. Tạ ơn CHÚA cho tôi được nghe, được nhìn, được thấy không phải chỉ bằng hình ảnh di vật mà bằng con người thật.

Một nhân chứng tên là Pietro sống động hiện đang sống ở giữa tôi và bạn. Ông là người sống gần và biết mẹ thánh nữ tu Speranza 35 năm. Ông cũng là người được chứng kiến bao nhiêu phép lạ CHÚA ban cho mẹ.

Tôi và cả đoàn nghe ông say sưa kể đến nỗi ông quên là chúng tôi không hiểu tiếng Ý và cần thông dịch viên. Tạ ơn CHÚA, tôi nghĩ, cả đoàn chúng tôi nhìn vào gương mặt ông, dù không hiểu ông kể gì, nói gì, nhưng chúng tôi(và riêng tôi) biết được ông đang nói về CHÚA, về những hồng ân CHÚA ban tặng cho chúng ta qua mẹ thánh - nữ tu Speranza.

Những phép lạ CHÚA làm cho mẹ Speranza ông kể vẫn không hết vì không có giờ. Do đó, ông chia sẻ vài ngày trước khi đoàn hành hương chúng tôi đến, có phái đoàn từ tòa thánh gởi đến để điều tra nghiên cứu các phép lạ xảy ra tại nơi này cũng như điều ra về cuộc đời tu đức của mẹ.

Thay vì trong vòng 1 giờ để điều tra, phái đoàn ra về sau 5 giờ đồng hồ để lắng nghe ông kể và được ông dẫn đi xem các thánh tích. Thật lạ lùng xiết bao, khi con người chúng con nhỏ bé đầy tội lỗi như thế này, lý do gì khiến CHÚA phải đến không phải trong thời Cựu Uớc xa xôi cũng không phải trong thời Tân ước mà ngay chính thời hiện tại thế giới của chúng con và qua một nữ tu tên Speranza để chúng con biết được là CHÚA luôn thật sự hiện hữu, để chúng con biết được là CHÚA luôn yêu thương chúng con và CHÚA luôn đồng hành với chúng con mỗi ngày trong bước đường đau khổ của chúng con. Vậy mà, có bao giờ con tin là CHÚA THẬT SỰ HIỆN DIỆN trong cuộc đời của con.

(Những phép lạ mà CHÚA ban tặng và làm cho mẹ Speranza sẽ được cô Kim Hà và các cô chú khác trong đoàn cũng như Cha linh hướng sẽ kể tiếp thêm.)

Sau thánh lễ tại nhà nguyện, đoàn chúng tôi được ưu tiên tắm nước thánh trước những người ngoại quốc và lân cận tại đó. Nguồn nước giếng là hồng ân của CHÚA ban tặng để thanh tấy tội lỗi và chữa lành không phải chỉ ở thể xác mà cả linh hồn.

Trong lúc được 2 cô thiện nguyện viên bản xứ giúp tôi dìm mình trong bồn tắm, tôi đã cầu nguyện cách thiêng liêng xin CHÚA chữa lành bệnh đặt biệt cho chị tôi và cả gia đình mà quên mất là bản thân tôi cũng có những tật bệnh khác.

Trên vai phải của tôi có một khối u xơ cứng luôn làm tôi đau nhức, mệt mỏi và thường làm tôi chóng mặt nôn ợ. Nhiều năm bị như vậy tôi cho rằng vì làm quá nhiều và sức đề kháng yếu nên tôi hay cảm đau.

Lúc giúp tôi dìm mình trong nước, 2 cô thiện nguyện viên bảo tôi đọc lời kinh nguyện kết thúc với lời nguyện:"Lạy CHÚA, xin CHÚA thương Xót con". Tôi làm theo nhưng trong tâm trí luôn nghĩ đến người chị tội nghiệp ở nhà và gia đình.

Khi về lại khách sạn, đến hôm sau tôi mới phát hiện ra cái khối u xơ cứng trên vai tôi không còn. Tạ ơn CHÚA. Con tạ ơn CHÚA chữa lành cho con. Con thật không xứng đáng sao CHÚA lại yêu thương con đến vậy. Con xin CHÚA cho con mỗi ngày học được yêu mến CHÚA nhiều hơn qua những người con gặp. Yêu CHÚA như mẹ thánh Speranza đã tận hiến đời mẹ cho CHÚA cách triệt để.

Buổi sáng cuối cùng tại Assisi ngày 1/11/2013, sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, đoàn chúng tôi được viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Assisi. Trước khi đến viếng vương cung thánh đường của thánh Francisco khó nghèo, chúng tôi cùng chị Denies được một hướng dẫn viên tại Assisi đưa đến viếng thăm nhà thờ thánh Clara và viếng hầm mộ của thánh nữ. Qua những bức tranh vẽ khắc hoạ lại cuộc đời của thánh nữ cùng gian phòng lưu trữ chiếc áo trắng kiểu cách thuộc dòng quyền quý mà thánh nữ từ bỏ kể cả gia đình cha mẹ người thân để chọn lấy bộ áo vải nâu thô cứng cùng dôi dép cỏ, tôi cảm phục ngưỡng mộ tình yêu của thánh nữ dành cho CHÚA.

Xin mẹ thánh Clara dạy con yêu mến CHÚA giống như mẹ để con biết yêu CHÚA đi với CHÚA là can đảm dám từ bỏ tất cả. Điều này với tôi là một trở ngại bởi tôi chưa có đủ cái can đảm để từ bỏ mà theo CHÚA.

Đoàn chúng tôi được đến viếng bên ngoài ngôi nhà thời sinh tiền của cha mẹ thánh Francisco. Một phần vách nhà nay trở thành vách nhà thờ. Cánh cửa của ngôi nhà của cha mẹ ngài vẫn còn đó. Trong khuôn viên sân nhà thờ có bức tượng đồng đen đúc tạc hình cha mẹ của thánh Francisco. Sau đó chúng tôi được hướng dẫn đến viếng đền thánh Francisco và viếng mộ ngài. Cảm tạ CHÚA đã cho chúng con những tấm gương sáng của các vị thánh nhân lúc sống cũng như chết, các ngài luôn mong muốn, mong mỏi, ao ước, hy sinh cầu nguyện và cầu bầu thay cho chúng con trước nhan CHÚA không mệt mỏi. Bởi trước cổng dẫn vào đền thánh, thánh nhân đã nói ngài chúc phúc lành cho tất cả những ai đến nơi này. Không chỉ riêng người được đến đó, mà cả gia đình giòng tộc cũng được ngài chúc phúc lành. Cùng với mọi người tôi đặt tay mình lên hầm mộ của Thánh Francisco thì thầm dâng lời cầu nguyện cho tất cả, tất cả..... . Đúng như lời cha linh hướng nói, đến được đất thánh(Rome) đã là một hồng ân. Đến quê hương của thánh Francisco và thánh Clara lại là một hồng ân nữa mà Thiên CHÚA ban tặng cho. Con còn gì để cảm tạ những hồng ân CHÚA cho con. Con Tạ Ơn CHÚA muôn muôn đời.

Phạm Mai Trinh
Kentucky, Hoa Kỳ
13/11/13

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2187: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Lưu Luyến Rời Quê Mẹ (22) (11/15/2013)
Cn 2186: Linh Mục William Kiel Chữa Lành Cho Nhóm (21) (11/15/2013)
Cn 2185: Cảm Nghiệm Của Lm William Kiel Về Medjugorje (20) (11/15/2013)
Cn 2183: Cảm Nghiệm Người Trẻ-phép Lạ Vẫn Xẩy Ra (19) (11/15/2013)
Cn 2182: Cảm Nghiệm Người Trẻ-tất Cả Là Hồng Ân (18) (11/14/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2181: Leo Núi Thánh Giá Krizevac (17) (11/13/2013)
Cn 2180: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ Medjugorje (16) (11/13/2013)
Cn 2178: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Linh Địa Medjugorje (15) (11/13/2013)
Cn 2176: Cảm Nghiệm Hành Hương Của Người Bạn Trẻ (13) (11/13/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2175: Tại Medjugorje, Đức Mẹ Đến Một Cách Đầy Quyền Năng (12) (11/12/2013)
Cn 2174: Thăm Những Nơi Hiện Ra Của Đức Mẹ Medjugorje (11) (11/12/2013)
Cn 2173: Một Chiều Mưa Đầy Ân Sủng (10) (11/12/2013)
Cn 2172: Cảm Nghiệm Của Cô Anh Thi, Khách Hành Hương (9) (11/12/2013)
Cn 2171: Nhóm Hành Hương Thăm Trung Tâm Cai Nghiện Ở Medjugorje (8) (11/11/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768