CN 2171: NHÓM HÀNH HƯƠNG THĂM TRUNG TÂM CAI NGHIỆN Ở MEDJUGORJE (8)
Sáng thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013, nhóm hành hương chúng tôi đến thăm Trung Tâm Cenacolo là nơi mà Sr. Elvira sáng lập để giúp đỡ cho các thanh niên nghiện ma tuý hay nghiện rượu được chữa lành, hoán cải và đổi đời qua việc tìm hiểu lời Chúa, sống các Bí Tích, lao động và tình thương đồng đội.
Hôm ấy có hai thanh niên đến nói chuyện với nhóm chúng tôi, đó là anh Louis người Mỹ, gốc ở New Jersey, Hoa Kỳ và anh Benjamin là người Hungary.
1. Anh Louis nói về tiểu sử thành lập của Trung Tâm Cai Nghiện Cenacolo. Tính đến nay đã có 64 trung tâm cai ma tuý của Sr. Elvira trên toàn thế giới, trong đó có 4 nhà ở Hoa Kỳ, thuộc tiểu bang Florida và Alabama. Trong các nhà ấy cũng có những nhà dành cho các phụ nữ.
Sr. Elvira là một phụ nữ người Ý nhỏ bé nhưng có trái tim vĩ đại. Sau một thời gian xin phép Bề Trên và chờ đợi, cuối cùng Sr. Elvira đã thành công trong việc thành lập các nhà cai nghiện và đã giải thoát rất nhiều thanh niên ra khỏi sự cầm buộc của ma túy và rượu chè.
Đa số các thanh niên vào ở trong trung tâm khoảng 3 năm. Sau đó có những người tình nguyện hy sinh đời sống mình để phục vụ cho những người kém may mắn khác. Cũng có một số thanh niên dâng mình cho Chúa để làm linh mục hay tu sĩ nam nữ. Và đó là ý nghĩa cao cả của cuộc sống con người vì họ dám hy sinh bản thân cho sự an sinh của những người khác. Đó cũng là điều mà Đức Mẹ Maria nhắn nhủ trong những lần Mẹ hiện ra tại Medjugorje:
“Các con hãy trở nên những món quà cho những người khác!”
Ở các Trung Tâm này người ta hoàn toàn cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa và qua trung gian giúp đỡ của các khách hành hương. Anh Louis cho biết rằng trong nhà của anh không ai cần phải đi chợ vì Chúa gửi người ta đến đem thực phẩm và mọi nhu cầu cần thiết cho mọi người trong nhà.
Khi kể về cảm nghiệm của anh thì anh Louis cho biết anh xuất thân từ một gia đình có đầy tình yêu và luôn chăm sóc cho nhau. Anh theo bạn bè hút xách rồi sa lầy và làm cho gia đình đau khổ. Lúc đó anh chỉ biết dùng ma túy và hưởng thụ. Anh sống trong bóng tối và tuyệt vọng.
May nhờ mẹ của anh nói chuyện với một vị linh mục và vị linh mục giới thiệu cho anh qua một Trung Tâm Cai Thuốc ở Florida. Anh đã ở nơi này được hơn một năm.
2. Anh Benjamin người Hungary mang bịnh nghiện và sống bên lề xã hội. Sở dĩ anh được vào trung tâm cai ma tuý của Sr. Elvira là nhờ một người bạn của anh vì quan tâm và thương xót anh nên cứ gọi điện thoại và gửi email nhắc nhở và khuyên lơn anh hãy gia nhập trung tâm cai ma tuý của Sr. Elvira.
Tại nơi này, các người trẻ học sống chung với nhau, cùng cầu nguyện và lao động hàng ngày qua các công trình xây cất, làm bếp, trồng trọt và giúp đỡ những khách hành hương bịnh tật.
Họ học cánh cầu nguyện, sống các Bí Tích và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Những người mới đến thì đều có một ”Thiên thần bản mệnh” tức là một người bạn đã từng ở đó lâu hơn, đã từng bị nghiện ngập và luôn đi theo người mới để giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần. Sau một thời gian sống trong kỷ luật và tình yêu đồng đội, họ được trau dồi những kiến thức và lòng đạo đức để có thể trở về đời sống bình thường hay trở thành các tông đồ của Chúa đi chăm sóc cho những thành phần kém may mắn như những người bần cũng nhất, những người xa lạc nhất và những người bé mọn nhất trong xã hội (the lost, the last and the least).
Tất cả cuộc trở lại của các thanh niên lầm đường này là nhờ hồng ân Chúa và nhờ tình yêu vô điều kiện của một người nữ tu bé nhỏ nhưng có quả tim vĩ đại. Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria!
website: http://www.comunitacenacolo.it/
Kim Hà 11/11/13
|