CN 2168: CẢM NGHIỆM CủA ANH IVO JURICIC, ANH RỂ CỦA THỊ NHÂN VICKA (5)
(hình vợ chồng anh chị Ivo và Zdenka)
Chiều ngày Chúa nhật 3/11/13, nhóm hành hương chúng tôi đến thăm và lắng nghe cảm nghiệm của anh Ivo, một cư dân của làng Medjugorje và cũng là anh rể của thị nhân Vicka. Sau dây là cảm nghiệm của anh Ivo:
“Tôi là một thanh niện mạnh khỏe và rất thích môn thể thao bóng rổ. Khi tôi được 19 tuổi thì chân của tôi sưng lên đau nhức. Mẹ tôi vội đưa tôi đến bịnh viện ở thủ đô Zagreb để chữa trị. Sau một thời gian điều trị thì bác sĩ nói rằng họ phải cưa một cái chân của tôi. Thật đó là một tin dữ làm cho tôi cảm thấy cả bầu trời và tương lai sụp đổ trước mắt mình.
Khi trở về nhà thì tôi được biết rằng Đức Mẹ Maria đang hiện ra ở Medjugorje. Thế là tôi tìm đến và gia nhập vào các nhóm cầu nguyện ở đó. Mỗi lần Đức Mẹ Maria hiện ra với các thị nhân thì tôi tham dự và cầu xin Đức Mẹ Maria hãy nói với tôi một điều gì đó để an ủi tôi.
Có một lần tôi được Vicka cho phép đụng chạm vào người Đức Mẹ. Tôi cảm thấy như đụng vào một cục bông gòn và có chút điện rung rung, chứ không phải là chỉ đụng vào không khí mà thôi. Rồi một ngày nọ, Đức Mẹ nói với Vicka là:
“Mẹ sẽ ban cho Ivo một cái chân bằng xương bằng thịt khi có dấu hiệu trường kỳ vĩ đại xẩy ra vì không có gì mà Chúa không làm được.”
Nghe Mẹ hứa thì tôi rất vui mừng. Rồi tôi xin Mẹ cho tôi một công việc làm để tự mưu sinh. Và tôi xin được một việc ở nhà băng nhưng lúc ấy chính quyền Cộng Sản muốn rằng khi tôi làm việc cho nhà băng của họ thì tôi phải từ bỏ việc đi cầu nguyện với Đức Mẹ Maria ở Medjugorje.
Nghe điều kiện của họ thì tôi bèn bỏ việc làm ấy và xin Mẹ cho tôi một công việc làm khác. Rồi tôi bắt đầu kiếm sống bằng nghề làm tràng hạt. Sau đó, tôi làm quen với chị gái của Vicka là cô Zdenka. Tôi lại xin Đức Mẹ Maria ban cho tôi một mái ấm gia đình. Chúng tôi yêu nhau và kết hôn.
Mẹ của Vicka cho chúng tôi một miếng đất, rồi những người thân trong hai gia đình cho chúng tôi mượn tiền để xây ngôi nhà mà các bạn đang ngồi đây. Tôi lấy làm hạnh phúc vì nhà của tôi nhìn thẳng ra đồi Hiện Ra nên chúng tôi luôn được sống gần gũi với Đức Mẹ Maria hàng ngày. Hiện nay tôi có một con gái đã tốt nghiệp đại học. Cháu đã lập gia đình và có hai đứa con. Tôi đã trở thành một ông ngoại.
Sở dĩ tôi có được ngày hôm nay là nhờ tình yêu mẫu tử của mẹ tôi vì bà luôn sốt sắng cầu nguyện cho mọi nhu cầu của gia đình. Ngày trước tôi mê say bóng rổ, bây giờ tôi mê say làm tràng hạt để bán cho các khách hành hương. Có một cặp vợ chồng người Brazil đến thăm và nói chuyện với chúng tôi. Anh chồng nói:
“Trước đây anh chơi ném bóng rổ nhưng giờ đây anh dùng những tràng hạt nhỏ mà ném vào tim của những người khác.”
Tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương chăm sóc cho mọi nhu cầu của gia đình tôi và mỗi ngày tôi được sống trong sự hiện diện của Chúa và Đức Mẹ Maria.
Trong lúc nhóm chúng tôi ngồi nghe chung với nhóm hành hương của cha Bill Kiel thì cô Jenny Hoàng ở trong nhóm tôi được thấy hình khuôn mặt của Chúa Giêsu trên đám mây bay qua. Cô lấy làm cảm dộng vì hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra rất rõ rệt. Cô vội vàng chia sẻ với mọi người.
Mỗi khi đến hành hương Medjugorje thì nhóm chúng tôi đều đến nghe anh Ivo chia sẻ cảm nghiệm. Như thế có thể kết luận rằng những bí mật của Medjugorje sẽ xẩy ra trong cuộc sống của anh Ivo và của các thị nhân. Anh Ivao năm nay đã hơn 50 tuổi. Như vậy thì chắc chắn trong khoảng 20, 30 năm nữa thì các bí mật sẽ được tiết lộ bởi Đức Mẹ Maria. Cũng có khi sớm hơn dự liệu.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con được sống trong một thời kỳ hồng ân đặc biệt này. Amen. Kim Hà 10/11/2013
|