MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2167: Đồi Hiện Ra Apparition Hill Podbrdo (4)
Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 11-2013

CN 2167: ĐỒI HIỆN RA APPARITION HILL PODBRDO (4)

Sáng ngày Chúa nhật 3/11/13, nhóm hành hương chúng tôi cùng nhau leo lên Đồi Hiện Ra  tên Podbrdo. Đồi này là nơi mà Đức Mẹ Maria lần đầu tiên hiện ra với 6 thị nhân vào ngày 24/6/1981. Và cứ mỗi ngày mùng 2 hàng tháng thì Mẹ lại hiện ra với thị nhân Mirjana ở dưới chân đồi là nơi có cây thánh giá màu xanh.

Từ chân đồi leo lên, chúng tôi bắt đầu với Mầu Nhiệm Năm Sự Vui. Tại mỗi chặng, cha linh hướng gợi ý cho nhóm suy niệm về từng Mầu Nhiệm rồi sau đó nhóm đọc 10 kinh Kính Mừng.

Cô hướng dẫn viên du lịch Ana kể cho nhóm nghe về một chỗ có đặt cây thánh giá, đó là nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Marija vào ngày thứ ba của cuộc hiện ra tức là ngày 26/6/1981.

Khi cô Marija được thị kiến Đức Mẹ Maria rồi thì cô đi xuống đồi. Tới chẵng đàng ấy thì cô lại được Đức Mẹ Maria hiện ra lần nữa. Mẹ đứng đàng trước một cây thánh giá và Mẹ nói:

“Hòa bình, hòa bình và chỉ có hòa bình.”

Lúc đó, nước Nam Tư chưa có cuộc nội chiến nên ai ai cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao Mẹ cứ nhắc nhở là cần có hòa bình. Đúng 10 năm sau đó thì cuộc nội chiến dữ dội xẩy ra tại Nam Tư vào ngày 26/6/1991. Lúc đó thì mọi người mới hiểu ý nghĩa lời dặn dò của Đức Mẹ Maria.

Cô Ana kể rằng có một ông già bị mù và bịnh ghẻ ngứa. khi ông nghe có hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra thì ông xin những người hàng xóm lên đồi thăm Đức Mẹ xong thì nhớ đem về cho ông ít cỏ cây và đá sỏi ở trên đồi Hiện Ra.

Sau đó, ông đọc kinh Tin Kính và nhờ bà vợ đem những thứ cỏ và đá sỏi nấu lên. Xong ông vừa uống nước và vưà rửa mắt bằng thứ nước ấy. Ngay lập tức, ông được sáng mắt và những vết ghẻ lở của ông cũng biến mất.

Sau khi đọc kinh Mân Côi Năm Sự Mừng thì nhóm chúng tôi giữ thinh lặng và đến gần tượng Đức Mẹ ở trên đỉnh đồi để cầu nguyện trong thinh lặng.

Cô Ana kể thêm rằng:

“Có một gia đình người Đại Hàn, chồng là bác sĩ và theo đạo Phật, vợ theo Công giáo. Họ có một đứa con trai bị đủ thứ bịnh mà không nói được. Người vợ bèn đem con đi đến hành hương Medjugorje và tại đây, cháu mở miệng nói được và được chữa lành. Từ đó, người chồng trở lại đạo. Họ xin cha xứ Medjugorje cho phép họ được đặt một tượng Đức Mẹ Maria để tôn vinh và cảm tạ Mẹ. Thế là họ đem đến một tượng Đức Mẹ và đặt ở nơi này.”

Đây là chứng từ của Kim Hà:

Tôi nhớ cách đây gần 10 năm, khi tôi đem đá sỏi từ Medjugorje về nhà thì một đêm có một bà cụ thính giả Radio Giờ Của Mẹ tên là bà cụ Thu Hương gọi đến. Hiện nay bà còn sống ở vùng Fountain Valley. Bà kêu điện thoại nói rằng bụng của bà bị sình trương to và bà đang đau đớn lắm. Rồi bà xin tôi một vài viên đá sỏi từ Medjugorje. Tôi vội vàng đem đá đến nhà bà. Bà vui mừng nấu đá với nước rồi uống thứ nước ấy. Chỉ trơng một đêm thì bụng bà xẹp hẳn xuống và bà được lành bịnh mà không cần đi bịnh viện. BVà đã làm chứng trên Radio Giờ Của Mẹ. 

Tôi nhớ tháng 5 năm 1999, khi nhóm hành hương chúng tôi đến hành hương Medjugorje lần đầu tiên thì ở đỉnh đồi này có trồng một cây thánh giá. Chung quanh thánh giá có những tảng đá sắc và nhọn hoắt trông như những lưỡi dao găm đâm ra tua tủa. Ai mà đi không khéo thì bị cắt chân chảy máu. 

Giờ đây nơi này được xây dựng lại đẹp đẽ. Sau giờ cầu nguyện riếng, tôi xin cha linh hướng dặt tay cầu nguyện cho mỗi một người trong nhóm để được Chúa chữa lành ở nơi linh thiêng nhất tại Medjugorje.

Trong nhóm hành hương có cô Nhung vì làm nails nên bị dị ứng với hóa chất và sinh ra bịnh ghẻ ngứa. Sang Medjugorje được vài ngày thì cô không còn bị ngứa nữa. Tạ ơn Chúa và Mẹ thương chữa lành cho cô Nhung!

Cũng tại đồi Hiện Ra, khoảng năm 2004, khi nhóm chúng tôi leo lên đồi và đọc kinh Mân Côi thì chúng tôi thấy có một vị linh mục vừa đọc kinh vừa khóc nức nở. Sau đó, chúng tôi hỏi chuyện ngài thì được biết ngài là một linh mục già người Mỹ. Ngài được thấy Đức Mẹ Maria ở chặng mầu Nhiệm thứ hai của Năm Sự Vui.

Trên đường xuống núi, ngài được một tín hiệu là đi tu. Lúc đó, ngài đã được 59 tuổi, goá vợ và có một đàn con cháu. Rồi ngài đi tu, trở thành linh mục lúc đã 65  tuổi. Ngài sốt sắng phục vụ dù đang bị bịnh tim.

Ngài cho biết là mỗi năm một lần, ngài đưa một phái đoàn hành hương sang Medjugorje để tạ ơn Mẹ Maria ban ơn Thiên Triệu cho ngài dù ngài đã già và có gia đình.

Thật sự, tại Medjugorje nếu chúng ta có dịp tiếp xúc với mỗi người bình thường thì sẽ được nghe họ kể những cảm nghiệm sống thực và lạ lùng của họ. 

Tại đây, những hiện tượng siêu nhiên xẩy ra thường xuyên nên được xem như những hiện tượng tự nhiên. Tạ ơn lòng Chúa thương xót và tình yêu Mẫu Tử linh thiêng của Đức Mẹ Maria.

Kim Hà
10/11/2013 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2174: Thăm Những Nơi Hiện Ra Của Đức Mẹ Medjugorje (11) (11/12/2013)
Cn 2173: Một Chiều Mưa Đầy Ân Sủng (10) (11/12/2013)
Cn 2172: Cảm Nghiệm Của Cô Anh Thi, Khách Hành Hương (9) (11/12/2013)
Cn 2171: Nhóm Hành Hương Thăm Trung Tâm Cai Nghiện Ở Medjugorje (8) (11/11/2013)
Cn 2170: Nhóm Hành Hương Được Vicka Đặt Tay Xin Ơn Lành Của Đức Mẹ (7) (11/11/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2169: Một Dấu Hiệu Sống Động (6) (11/10/2013)
Cn 2168: Cảm Nghiệm Của Anh Ivo Juricic, Anh Rể Của Thị Nhân Vicka (5) (11/10/2013)
Cn 2166: Hành Hương Medjugorje, Chúa Và Đức Mẹ Nói Với Người Trẻ (3) (11/10/2013)
Cn 2165: Nhóm Hành Hương Đến Viếng Mẹ Medjugorje (2) (11/10/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2164: Cuộc Hành Hương Thứ 17 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ (1) (11/9/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2013)
Cn 2161: Thay Đổi Trái Tim Và Lối Sống (10/26/2013)
Cn 2158: Chụp Hình Lạ Trên Núi Krizevac, Medjugorje (2) (10/26/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768