MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2165: Nhóm Hành Hương Đến Viếng Mẹ Medjugorje (2)
Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 11-2013

CN 2165: NHÓM HÀNH HƯƠNG ĐẾN VIẾNG MẸ MEDJUGORJE (2)

(Mặt Trời quay)

Nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ lần thứ 17 đến phi trường Split vào tối ngày 1/11/2013, ngày lễ Các Thánh. Mãi đến 11:30 giờ khuya chúng tôi mới được ăn tối. Xong xuôi thì có một số người rủ nhau đi mua tràng hạt để đến sáng ngày hôm sau đi đón Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana và xin Mẹ chúc lành cho những chuỗi Mân Côi ấy.

Một số khác đi viếng tượng Đức Mẹ ở sân của nhà thờ. Mọi người sốt sắng cầu nguyện và hát ca khen Mẹ. Trời bắt đầu lạnh nên mọi người mới chịu về nhà.

Đến sáng sớm hôm sau, ngày 2/11/2013 có một số người đi rất sớm lên cây Thánh Giá mầu xanh ở dưới chân đồi HIện Ra vì mong có một chỗ tốt để thấy thị nhân và được gần Đức Mẹ hơn.

Sáng hôm ấy, người ta tuôn đến chật cả vùng đồi Hiện Ra. Số người đông đến nỗi người ta đứng chật cả con đường độc đạo. Ai cũng cầu nguyện và ca hát chung với nhau. Đến 7 giờ 30 sáng thì thị nhân Mirjana đến, mọi người vỗ tay chào mừng cô. Rồi tất cả đọc kinh Mân Côi. Lần này Đức Mẹ Maria đến trễ hơn những lúc khác. Mãi đến 8: 50 giờ sáng thì Mẹ hiện ra. Ôi giây phút hạnh phúc khi Trời và Đất gặp gỡ nhau trong bầu không khí yêu thươngvà đầy lời cầu nguyện.

Trong lúc ấy thì mọi người im lặng và âm thầm cầu nguyện. Mặt trời quay và tỏa ánh sáng trong lúc Mẹ hiện ra. Có những người cảm thấy một luồng khí ấm áp bao phủ họ để cho họ đỡ bớt cái lạnh vì phải ngồi chờ đợi trên đồi suốt 5. 6 tiếng đồng hồ.

Tối hôm ấy, nhóm chúng tôi chia sẻ cảm nghiệm cho nhau nghe về giờ phút linh thiêng khi Đức Mẹ Maria hiện ra. Rất nhiều người trong nhóm được ngửi hương hoa hồng, được thấy mặt trời quay và tỏa ánh sáng ra với đủ mọi mầu sắc. Có người trông thấy những tia sáng mầu vàng và bóng hình Đức Mẹ. Có người thấy các thiên thần.

1. Những cánh hoa hồng được ném vào mặt:

Trong những người chia sẻ tôi xin kể về cảm nghiệm đặc biệt của cô Lana vì cô được thị kiến nhiều sự lạ. Cô Lana một cư dân ở Dallas vốn bị bịnh thận. Cô kể như sau:

“Lúc mà Đức Mẹ Maria hiện ra thì con thấy những cánh hoa hồng được ném tới tấp vào mặt con. Con nhìn thấy những tia ánh sáng mầu vàng và con thấy các thiên thần bay lượn. Có ai đó cứ nhắc con phải nhìn lên phía tay phải. Con cố gắng nhìn lên thì thấy mặt trời đổi màu sắc.”

Và cô Lana nói rằng cô luôn luôn cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Lúc ấy, cô hiểu rằng vì cô cầu nguyện nhiều cho các linh hồn ở luyện ngục nên họ được giải thoát và Chúa cho cô được thấy họ đi vào Thiên Đàng.

Trước khi đi hành hương thì cô bị bịnh thận và những bịnh tật khác nhưng trong thời gian ở tại Medjugorje thì cô đã bỏ không uống thuốc vì cô tin rằng cô được chữa lành tại Medjugorje.

2. Được bay từ núi thánh đến nhà thờ:

Cách mấy ngày sau, cô Lana cùng leo lên núi Krizevac với nhóm chúng tôi. Khi đi xuống núi, tự nhiên cô đi nhanh như bay mà không cần gậy. Ai ai cũng trông thấy hai tay cô giang ra như đôi cánh và cô lướt đi vùn vụt qua mặt mọi người. Cô còn lên tiếng rủ ông Điền trong nhóm cùng đi với cô. Lúc đó, cô thấy mình như được nhắc bổng lên. Rồi cô được thị kiến là tự nhiên không hiểu tại sao cô được đưa đến dự đám tang mà nghĩa địa rất xưa cũ có rêu phong mọc đầy. Rồi cô thấy một cỗ quan tài và một xe tang mầu đen cũ kỹ.

Trong lúc thấy thị kiến thì tai cô vẫn nghe tiếng đọc kinh của những người trong nhóm. Rồi bỗng cô được đưa đi một mình rất nhanh. Cô bắt đầu sợ hãi nên vội vàng kêu tên Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh dể xin trợ giúp. Rồi cô thấy trước mặt là một nữ tu áo trắng ra dấu cho cô đi theo bà nhưng cô không được thấy mặt bà. Thế là cô lướt đi theo bà thật nhanh.

Cuối cùng là cô được bà đưa đến sân nhà thờ St. James và ngừng tại đó. Cô cho biết là cô quá sức ngạc nhiên vì cô mới đến Medjugorje lần đầu, không biết đường nào đi từ núi thánh hay đường nào về đến nhà thờ. Thế mà trong nháy mắt, cô được đưa về đứng trước nhà thờ.

Cô Lana sợ hãi quá nên đi vội về nhà trọ và trùm mấy cái mền để khỏi lạnh và run. Đó là một phép lạ hiển nhiên cho cô Lana.

Thật ra trước đây trong nhóm hành hương khác của chúng tôi thì cũng có một phụ nữ tên là bà Thật được ơn tưong tự. Khi bà này xuống núi cũng lướt đi rất nhanh. Ai cũng ngạc nhiên và hỏi thì bà Thật nói rằng bà cảm thấy có một lực mạnh mẽ lôi bà đi nên bà đi không chạm đất, không cần nhìn xuống những tảng đá trên núi mà vẫn an toàn xuống núi.

Khi mọi người nghe cô Lana chia sẻ thì ai cũng ngạc nhiên. Những người bạn thân trong nhóm của cô Lana nói rằng:

“Có lẽ vì cô Lana đơn sơ nên Chúa đổ đầy ơn sủng cho cô ấy, còn những ai đã chứa đầy mọi thứ trong tâm hồn thì Chúa không còn chỗ để đổ ân sủng của Ngài cho người ấy nữa.”

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho chúng con cảm nghiệm được ơn thánh của Chúa ban qua những dấu lạ điềm thiêng mà chúng con được chứng kiến. Amen.

Kim Hà
10/11/2013                      


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2174: Thăm Những Nơi Hiện Ra Của Đức Mẹ Medjugorje (11) (11/12/2013)
Cn 2173: Một Chiều Mưa Đầy Ân Sủng (10) (11/12/2013)
Cn 2172: Cảm Nghiệm Của Cô Anh Thi, Khách Hành Hương (9) (11/12/2013)
Cn 2171: Nhóm Hành Hương Thăm Trung Tâm Cai Nghiện Ở Medjugorje (8) (11/11/2013)
Cn 2170: Nhóm Hành Hương Được Vicka Đặt Tay Xin Ơn Lành Của Đức Mẹ (7) (11/11/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2169: Một Dấu Hiệu Sống Động (6) (11/10/2013)
Cn 2168: Cảm Nghiệm Của Anh Ivo Juricic, Anh Rể Của Thị Nhân Vicka (5) (11/10/2013)
Cn 2167: Đồi Hiện Ra Apparition Hill Podbrdo (4) (11/10/2013)
Cn 2166: Hành Hương Medjugorje, Chúa Và Đức Mẹ Nói Với Người Trẻ (3) (11/10/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2164: Cuộc Hành Hương Thứ 17 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ (1) (11/9/2013)
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2013)
Cn 2161: Thay Đổi Trái Tim Và Lối Sống (10/26/2013)
Cn 2158: Chụp Hình Lạ Trên Núi Krizevac, Medjugorje (2) (10/26/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768