THƯ CỦA Một LINH MỤC VÙNG SÂU,VÙNG XA TẠI HÀ TĨNH, VIÊT NAM
Ngày 31/10/2013
Thưa chị, em mong chị và anh cùng mọi người luôn an lành trong sự quan phòng của Chúa và Mẹ Maria Mân Côi.
Thưa chị, thời gian qua em bận nên ít liên lạc được. Mong chị thông cảm nhiều cho em!
Trong thời gian qua em dành tất cả thời gian còn lại để đi thăm và động viên các gia đình của bà con trong giáo xứ. Tạ ơn Chúa chị ạ. Khi em đến từng nhà, tặng bà con cuốn sách kinh thánh, cỗ tràng chuỗi... bà con mừng lắm... và những hoàn cảnh khó khăn thì em có thể giúp tí chút quà...
Em lắng nghe bà con tâm sự... và cố giúp bà con giải gỡ những nỗi niềm... bà con như thấy cất được gánh nặng..., thấy vậy em mừng lắm. Và điều không thể thiếu là động viên bà con đến với Chúa là nguồn mạch sự bình an...
xin chị và mọi người tạ ơn Chúa cùng em và bà con, cho đến hôm nay bà con đến với chúa nhiều rồi chị ạ... nếu so với trước đây là dăm ba người tham dự thánh lễ thì những thánh lễ thường hôm nay cũng đã 5-6 trăm người, mỗi thánh lễ sáng (4h25 nguyện kinh, 4h45 thánh lễ) hằng ngày cũng phải 5-6 thừa tác viên trao mình chúa...
Mỗi sáng dâng thánh lễ với đông bà con như thế em mừng và cảm động lắm, có nhiều hôm khóc vì mừng chị ạ, mừng không phải vì công lênh gì của mình, mà mừng vì Chúa Giêsu Thánh Thể đến được với nhiều bà con, mừng vì bà con đến với chúa nhiều thì chắc chắn chúa cũng vui..
Hôm nào có dịp rỗi em tâm sự nhiều hơn. Vì em không có nhiều thời gian để viết thư tới mọi người như em rất mong muốn, nên em xin chị có thể gửi những tâm sự này tới mọi người trong nhóm giúp em như một lời cảm ơn mọi người, một lời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho em và bà con... và có thể như là món quà tâm linh...
Kính thư Em LM Gioan M.Nguyen Phuong Huong Nha Tho Tan Thanh Nhan Loc, Can Loc Ha Tinh, Viet Nam Dt : 039 384 2524; 090 378 9896 Email: duyphuong_812@yahoo.com
|