MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2164: Cuộc Hành Hương Thứ 17 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ (1)
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 11-2013

CN 2164: Cuộc hành hương thứ 17 của nhóm Radio Giờ Của Mẹ

(Hình: Mẹ Thánh Speranza được 5 Dấu Thánh)

Nhóm chúng tôi đi hành hương trong 13 ngày, kể từ ngày 27/10 đến ngày 8/11/2013.

Nhóm chúng tôi có 39 người ghi danh nhưng giờ chót chỉ có 37 người đi hành hương. Tuy vậy chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện cho 39 người trong đoàn. Nhóm gồm có 1 người đến từ Úc, 1 người khác đến từ Canada, còn 35 người khác đến từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ.

Cha linh hướng là linh mục Phêrô Vũ Tiến Đạt. Người trưởng phái đoàn là Kim Hà. Theo lịch trình thì nhóm hành hương từ Mỹ sang Roma và đến thăm các đền thờ lớn ở Roma như Đền Thánh Phêrọ, Đền Thánh Đức Bà Cả Mary Major, Đền Thánh Gioan Laterano và cầu thang thánh tại Đền Thánh Gioan Laterano.

Sau đó, chúng tôi được tham dự một buổi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Phanxico vào ngày thứ tư 30/10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Điều đáng nói ở đây là ban tổ chức giới thiệu những đoàn tham dự và có nhắc đến nhóm người hành hương Việt Nam mà chúng tôi là những người đại diện. Lúc đó, chúng tôi hãnh diện giơ cao cờ Việt Nam Cộng Hòa lên ở giữa rừng người đông đảo. Chúng tôi được diện kiến Đức Giáo Hoàng Phanxico và được ngài chúc lành. Vị linh mục giới thiệu bằng tiếng Anh rằng:

“Ơn lành do Đức Thánh Cha ban thì ảnh hưởng trên những người hiện diện và các con các cháu của họ ở quê nhà.”

Đó là một hồng ân cao cả mà chúng tôi nhận được từ Đức Giáo Hoàng Phanxico. Khi ra về chúng tôi được gặp một vị giám mục từ South Carolina và được hôn nhẫn của ngài và được ngài chúc lành thêm một lần nữa.

Chiều hôm ấy, một số đông trong nhóm chúng tôi đi thăm Radio Vaticana và ban Việt Ngữ. Chúng tôi được gặp linh mục Hoàng Mình Thắng, linh mục Trần Đức Anh và Sr. Minh Nguyệt. Tại đó, chúng tôi xin chuộc bằng ơn lành Tòa Thánh cho gia đình và các ân nhân. Thật là vui mừng khi được gặp gỡ các vị linh mục và nữ tu tại đó vì đã từ lâu, chúng tôi vẫn đăng bài viết của các ngài trên www.memaria.org và ao uớc được gặp các ngài.

Điều cảm động nhất là Sr. Minh Nguyệt đã vui vẻ tháo hết tất cả những vật thánh, ảnh thánh và chuỗi Mân Côi của bà để tặng cho mỗi người trong nhóm chúng tôi. Thật là cảm tạ ơn Chúa quan phòng cho nhóm chúng tôi được gặp gỡ các ngài.

Chiều ngày 30/10/13, nhóm chúng tôi đến vùng Assissi và được tham dự Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Clara ở trong ngôi nhà thờ Our Lady of Angels. Ở giữa ngôi nhà thờ có một nhà nguyện nhỏ là nơi mà trước đây thánh Phanxico Khó Khăn đã sống với các anh em hèn mọn của ngài.

Sau Thánh lễ chúng tôi được gặp gỡ mộtvị  giám mục tại đó. Ngài vui vẻ chúc phúc cho nhóm chúng tôi.

Sáng 31/10, nhóm chúng tôi đến thăm một nhà thờ ở vùng Spello. Khu phố Spello xây trên núi nên đường dốc khó đi. Trong ngôi nhà thờ có những bức tranh vẽ về Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh, có bức tranh thì theo kiểu cổ xưa, có bức tranh khác thì hiện đại.

Thế rồi chúng tôi cũng có một ít thời gian đi mua sắm đồ lạnh và khăn quàng ở trong khu phố nhỏ của Spello. Đối với phụ nữ thì việc mua sắm là một điều thú vị.

Trưa hôm 31/10, nhóm chúng tôi đến ăn trưa tại vùng Collevalenza, cách Assisi chừng 1, 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, chúng tôi được nghe thuyết trình về những phép lạ xẩy ra tại vùng này với mẹ thánh Speranza de Jesus.

Đây là một nơi có rất nhiều phép lạ xẩy ra và đã có trên 1500 phép lạ được ghi lại trên sách vở và trên bức tường của nhà nguyện. Chúng tôi được phúc dâng lễ tại ngôi nhà nguyện mà đã có rất nhiều phép lạ xẩy ra, kể cả phép lạ là mẹ thánh Speranza  lúc về đêm thì mẹ thường hay được Chúa gọi bay lên cao và ôm chặt cây  thánh giá và ngất trì cầu nguyện cho đến sáng hôm sau khi vị linh mục đến dâng lễ ra lệnh cho mẹ thánh phải trở về hàng ghế thì mẹ thánh mới rớt xuống.

Tại ngôi nhà thờ này có lúc Chúa cho rất nhiều tiền rớt xuống từ trần nhà để cho mẹ thánh có đủ chi phí xây dựng và nuôi những trẻ em nghèo khó.

Chúng tôi sẽ kể thêm về những phép lạ này ở những bài sau.

Sau đó, cha linh hướng đọc một lời nguyện dài để làm phép nước và mọi người xếp hàng và được tắm. Có những người sẵn sang giúp chúng tôi  dìm người trong bồn tắm y như ở Lộ Đức. Cũng nhờ lần tắm ấy mà hai phụ nữ trong nhóm chúng tôi được chữa lành ngón tay và cục u trên vai. Họ đã làm chứng cho những sự chữa lành tại Collevalenza. Cuối cùng, chúng tôi đến cầu nguyện ở mộ phần của mẹ thánh Speranza.

Sau đó, nhóm chúng tôi trở về Assissi để nghỉ đêm.

Sáng hôm sau là ngày 1/11/2013, chúng tôi tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Our Lady of Angels. Tại đó cũng có một phòng mà thánh Phanxico Assissi đã chịu đau đớn, bịnh tật và chết. Người ta gọi là Transit room.

Vì Thánh lễ diễn ra liên tiếp nên chúng tôi không được ghé vào thăm. Tuy nhiên trong nhà thờ có một nơi chứa đựng các xương thánh quý hiếm.

Sau lễ, chúng tôi đi thăm nhà thờ của Thánh Clara và thăm mộ của bà thánh Clara  nằm trong lồng kiếng. Rồi chúng tôi đi bộ trên đường phố để đến thăm nhà thờ của thánh Phanxico Assissi. Tai đó, mọi người xếp hang thăm mộ của vị thánh nỗi tiếng là sống khó nghèo. Ai ai cũng quỳ cầu nguyện với ngài để xin ngài cầu bầu cho những lời họ xin.

Thành phố Assisi rất đẹp vì nằm trên đồi cao, đứng ở đó thì có thể trông thấy cả một vùng thiên nhiên đẹp đẽ với đầy mầu xanh của cây trái tươi mát.

Chiều hôm ấy, nhóm chúng tôi rời Roma và đi máy bay đến thành phố Split của nước Croatia để đón xe bus vào làng Medjugorje, nơi mà Đức Mẹ Maria vẫn còn hiện ra hàng ngày trong suốt 32 năm qua.

Sau năm ngày ở Ý, nhóm chúng tôi luyến tiếc từ giã thành phố Vĩnh Cửu Roma (Eternal City) để đến viếng thăm Đức Mẹ Maria vào đúng ngày lễ Các Thánh. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đầy ơn lành qua bàn tay chúc phúc của Đức Giáo Hoàng Phanxico và qua những lời cầu bầu và ơn lành của mẹ Thánh Speranza.

Kim Hà
9/11/2013                

www.memaria.org/images/upload/IMG_0457_0_300x225_1.jpg

Cờ Việt Nam Cộng Hòa tung bay trên bầu trời Vatican sáng ngày 30/10;/2013. Có Đức Giáo Hoàng Phanxico và hàng vạn người chứng kiến.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2169: Một Dấu Hiệu Sống Động (6) (11/10/2013)
Cn 2168: Cảm Nghiệm Của Anh Ivo Juricic, Anh Rể Của Thị Nhân Vicka (5) (11/10/2013)
Cn 2167: Đồi Hiện Ra Apparition Hill Podbrdo (4) (11/10/2013)
Cn 2166: Hành Hương Medjugorje, Chúa Và Đức Mẹ Nói Với Người Trẻ (3) (11/10/2013)
Cn 2165: Nhóm Hành Hương Đến Viếng Mẹ Medjugorje (2) (11/10/2013)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/10/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2013)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/10/2013 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2013)
Cn 2161: Thay Đổi Trái Tim Và Lối Sống (10/26/2013)
Cn 2158: Chụp Hình Lạ Trên Núi Krizevac, Medjugorje (2) (10/26/2013)
Cn 2157: Những Tấm Hình Medjugorje Kỳ Diệu (1) (10/25/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768