CN 2158: CHỤP HÌNH LẠ TRÊN NÚI KRIZEVAC, MEDJUGORJE (2)
Nguồn: Spiritdaily.net
Cảm nghiệm của bà Barbara Morris, South Carolina:
“Ngày hôm sau tôi đi đàng thánh giá với vị linh mục và những khách hành hương trong nhóm. Tôi và một số người không thể leo lên núi thánh giá vì chân đau và già yếu. Khi đi đàng thánh giá thì chân tôi đau đớn vô cùng. Vì thế, chúng tôi quyết định đi một đoạn đường ngắn rồi xuống núi ăn uống và nói chuyện với nhau.
Khi chúng tôi về đến nhà trọ thì một người bạn trong nhóm cho tôi xem hình của Đức Giáo Hoàng Phanxico mà chị ấy vừa mua ở tiệm. Đức Giáo Hoàng Phanxico đứng và ở bên cạnh ngài có một hình tròn giống y như hình mà con dâu tôi đã chụp đêm hôm trước, tức là có hình Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ!
Tôi muốn chia sẻ những tấm hình kỳ diệu mà con dâu tôi đã chụp được trên núi thánh giá. Lần đầu tiên khi tôi đến viếng Medjugorje vào tháng 10, tháng 11 năm 1986, thì tôi được biết dấu hiệu ở Medjugorje là Đức Mẹ Maria đến đó để hướng dẫn chúng ta trở về với Chúa Giêsu Con Mẹ ở trong Bí Tích Thánh Thể. Từ đó trong tâm hồn tôi luôn suy gẫm về mầu nhiệm của Bí Tích Thánh Thể vì Thánh Thể và Thánh Lễ đóng một vai trò quan trọng lớn lao trong cuộc sống con người ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa Giêsu Thánh Thể chữa lành cho mọi bịnh tật của con người. Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài nhưng Ngài làm việc theo thời giờ của Ngài.
Người con dâu của tôi vẫn tiếp tục chụp được những tấm hình lạ lùng. Có hình mặt trời đỏ và có hình trái tim xoay xung quanh mặt trời. Rồi gia đình tôi nhận được ơn chữa lành vì người con dâu thứ hai của tôi vốn có một cái bướu ở trong tử cung và cần mổ để lấy cục bưới ra. Cô ấy chụp hình ultrasound vài tuần trước khi đi hành hương Medjugorje. Bac sĩ của cô ấy nói rằng khi cô trở về nhà thì sẽ quyết định mổ để lấy bướu ra. Bướu này đã làm cho cô ấy đau đớn nhiều.
Sau khi trở về từ Medjugorje được hai ngày thì cô ấy đi bác sĩ để tái khám. Bác sĩ lại chụp hình ultrasound nhưng lần này thì bác sĩ không còn tìm thấy cái bướu nữa. Vị bác sĩ ngạc nhiên kêu lên:
“Ồ, không hiểu tại sao cái bướu không còn nữa, tôi lấy làm lạ, chuyện gì đã xẩy ra? Nhưng đây là điều tốt vì chúng ta không cần phải giải phẫu nữa.”
Đó là chuyện vui chữa lành của gia đình tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngợi khen Chúa Giêsu về lòng Chúa thương xót!
Barbara Morris, Greenville, South Carolina
Kim Hà dịch thuật
26/10/13
|