CN 2157: NHỮNG TẤM HÌNH MEDJUGORJE KỲ DIỆU
Nguồn: Spiritdaily.net
Thư của Bà Barbara Morris, cư dân ở bang South Carolina, một đọc giả nói với những bức hình kỳ diệu mà gia đình bà chụp được từ Medjugorje.
“Gia đình tôi mới từ Medjugorje trở về tuần trước. Chúng tôi đi với một vị linh mục và những khách hành hương khác trong gia đình ngài và trong giáo xứ ngài. Ngài là một cha phó trước khi làm cha xứ của một vùng đang phát triển ở tiểu bang South Carolina của chúng tôi.
Tôi muốn chia sẻ những tấm hình này mà chúng tôi chụp được ở Medjugorje vào tuần trước. Trước đó, vào năm 1988, vợ chồng tôi đã đi hành hương ở Medjugorje để viếng Đức Mẹ Maria sau 27 năm Mẹ hiện ra. Lúc đó, Đức Mẹ Maria tuyên bố đó là năm của Giới Trẻ.
Lần này chúng tôi vui mừng khi thấy hai người con dâu tình nguyện đi hành hương và rủ vợ chồng tôi cùng đi.
Vào buổi tối ngày thứ tư 2/10/2013, sau khi nghe anh ca sĩ người Aí Nhĩ Lan là anh David Parkes trình diễn ca nhạc và nói về ơn chữa lành thì gia đình tôi quyết định đến viếng tượng Chúa Giêsu Phục Sinh.
Ở đó luôn luôn có đông người nên chúng tôi đứng xa xa. Chúng tôi nghĩ nếu mình đến đó khoảng 10:30 giờ tối hay 11:15 giờ khuya thì may ra còn ít người hơn và mình có thể đến gần tượng Chúa Giêsu.
Nhưng rồi chúng tôi vẫn phải chờ đợi khoảng 20 phút nên ai cũng đọc kinh. Khi đến lượt vợ chồng tôi thì chồng tôi đặt tay trên phần đùi của tượng Chúa Giêsu là nơi có nước chảy ra rồi anh ấy làm dấu thánh giá trên trán tôi và cầu nguyện cho tôi được ơn chữa lành. Tôi vốn bị bịnh phong thấp nặng khiến cho tôi phải đi khập khiễng kể từ khi tôi mới 27 tuổi. Bây giờ thì tôi đã 60 tuổi. Tôi còn nhiều bịnh tật khác và tôi dâng bịnh tật của mình lên Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria như để thánh hiến cho Mẹ và cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria.
Sau đó hai con dâu của tôi cũng nhúng tay vào chất nước rỉ ra từ đùi của tuợng Chúa Giêsu và chúc lành cho nhau. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi bộ ra đường để thuê taxi về nhà trọ.
Trên đường về, tôi muốn ngừng lại để ngắm Năm Mầu Nhiệm Sự Sáng với những hình ảnh mosaic nằm ở gần tượng Chúa Giêsu Phục Sinh.
Khi gia đình chúng tôi dừng lại trước Những tấm hình của Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng thì một người con dâu của tôi chụp hình chúng tôi. Lúc xem hình thì chúng tôi thấy có hình ảnh mặt trăng nhưng hôm ấy tôi nhớ không có trăng.
Tôi nhìn lên trời một lần nữa và không thấy có trăng, cũng không có đèn mà chỉ có bóng tôi. Thế mà hình lại có một hình tròn như mặt trăng. Nhìn kỹ thì đó là hình Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi con dâu tôi khám phá ra đó là một bức hình kỳ diệu thì cô ấy bật khóc vì được biết Chúa ban cho mình một ơn lạ.
Tôi xem kỹ thì thấy đúng là Mình Thánh Chúa Giêsu vì có cả dấu thánh giá ở trung tâm của hình tròn này và còn có cả khuôn mặt và vai của Chúa Giêsu nữa. Cả gia đình tôi vô cùng xúc động và kinh ngạc.
Ngày hôm sau, con dâu tôi đưa cho vị linh mục xem hình mà cô ấy đã chụp. Vị linh mục trước đây đã nói rằng chúng ta không đi tìm dấu lạ. Và chúng tôi cũng đồng ý là không đi tìm những sự lạ hay dấu hiệu lạ lùng.
Khi con dâu tôi đưa hình cho cha xem thì ngài lại thấy có hình Đức Mẹ Maria ở trong Hình Thánh Thể và Mẹ giang hai tay ra. Ai ai cũng nhìn được những hình ảnh khác nhau trong cùng một tấm hình.
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria cho chúng con được thấy những dấu hiệu lạ lùng dù cho chúng con không đi tìm kiếm.
Kim Hà 25/10/2013
|