CN 2154: HÃY TRUNG THÀNH CẦU NGUYỆN
NGUỒN: www.catholicjournal.us/2013/10/22/remaining-faithful-prayer/
By Fr Joseph Esper
Vào đầu thập niên 1990 có một công dân người Mỹ gốc Trung Hoa tên là Vincent Tan, một cư dân ở tiểu bang Tennessee được thị kiến về Thiên Đàng và được tiếp xúc với các thiên thần.
Vốn là một khoa học gia, ông có vẻ nghi ngờ về những cảm nghiệm của mình, nhưng là một Kitô hữu, ông chấp nhận những thị kiến thiêng liêng như một hồng ân chân thật của Chúa ban. Ông đã xuất hiện trước nhiều cộng đoàn và chia sẻ cảm nghiệm của ông với công chúng.
Vào sáng sớm năm 1996, ông Vincent thức giấc khoảng 4:30 giờ sáng bởi một tư tưởng mạnh mẽ là phải cầu nguyện cho một người mà ông không hề biết. Thế là ông bắt đầu cầu nguyện rồi ông ngủ lại và thức giấc lần nữa lúc 7:00 giờ sáng và tiếp tục cầu nguyện.
Ngay sau đó, điện thoại của ông reo vang và máy nhắn tin của ông không làm việc. Ông Vincent trả lời điện thoại và khi ông nói “Hello,” thì người phụ nữ ở đầu giây bên kia cũng nói “Hello.”
Điều lạ lùng là không ai biết ai, không ai kêu cho ai cả. Thay vào đó vì những giây điện thoại bị trục trặc sao đó nên cả hai điện thoại cùng reo lên một lúc.
Khi người phụ nữ tên Doris, cư dân ở Iowa, khám ra rằng bà ấy đang được nói chuyện với ông Vincent Tan, thì bà vui mừng hỏi:
“Ông có phải là ông Vincent Tan một người được thị kiến các thiên thần trong những năm gần đây không ạ?”
Bà Doris giải thích rằng hai mẹ con bà cùng sống chung với nhau và mẹ bà đang hấp hối vì bịnh ung thư. Cả hai mẹ con đọc một bài viết nói về ông Tan. Từ đó, mẹ của bà Doris ao ước và cầu nguyện để xin Chúa ban cho bà được cơ hội nói chuyện với ông Tan về việc gặp gỡ các thiên thần.
Bà cụ muốn biết được gặp gỡ ông Tan trước khi bà cụ chết. Còn bà Doris thì bỗng dưng thức giấc vào buổi sáng và ý thức rằng Thiên Chúa sắp đáp lời cầu nguyện của mẹ bà. Thế rồi bà Doris xin ông Vincent hãy nói chuyện với mẹ của bà qua điện thoại.
Ông Tan đã nói chuyện với bà cụ và an ủi cụ rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và thương xót các con của Ngài, về cảnh đẹp của Thiên Đàng và các thiên thần và các thánh đang ở trên trời.
Khi ông Vincent nói chuyện xong thì bà cụ đáp:
“Ngợi khen Thiên Chúa. Amen.”
Rồi bỗng dưng bà cụ yên lặng. Cuối cùng thì bà Doris nói trên điện thoại là mẹ bà vừa mới qua đời, cụ ra đi một cách êm ái.
Câu chuyện lạ lùng này làm cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là Cha Nhân Lành luôn muốn đáp trả lời cầu nguyện của chúng ta với cách nào nhằm làm tăng thêm vinh quang của Chúa. Chúa luôn muốn giúp đỡ chúng ta đến gần với Ngài hơn. Khi chúng ta cầu nguyện một cách kiên trì và tín thác thì chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa ban ơn một cách dồi dào với những ơn lành kỳ diệu của Chúa.
Kim Hà
24/10/2013
|