MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chuyện Vui: Cực Lắm!
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 10-2013

CHUYỆN VUI: CỰC LẮM!

Bé nói với mẹ:

– Con đi học giáo lý, thấy các giáo lý viên nói Chúa là Đấng cực thánh, chúng ta cũng phải sống thánh để nên thánh.

– Đúng rồi. Con giỏi lắm!

– Nhưng làm thánh cực lắm hả mẹ?

– Sao con hỏi vậy?

– Vì muốn nên thánh thì phải hy sinh, hãm mình, ăn chay, hãm mình, đền tội,… Chúa Giêsu cực thánh nên phải chịu chết trên Thánh Giá. Vậy không cực sao mẹ? Còn hơn là cực nữa! Con chả làm thánh đâu, cực lắm!

Mẹ cười:

– Phải làm thánh, con à! Đúng là có cực. Nhưng cực một chút đâu có sao! Cực nhọc, cực khổ, để rồi cực sướng, cực lành, cực thánh, con à! Các thánh phải cực khổ vì Chúa mới được vào Nước Trời, các linh hồn nơi luyện ngục phải chịu đền tội, cực khổ một thời gian, rồi sẽ được lên Thiên Đàng và cực sướng đấy!

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giông Bão Cuộc Đời (11/9/2013)
Trái Tim, Hãy Coi Chừng! (11/9/2013)
Mất Hết Cả Đời Người (11/9/2013)
Khiêm Tốn Là Nữ Hoàng Của Mọi Nhân Đức (chúa Nhật Xxx/c) (10/25/2013)
Gia Đình Là Món Quà Quý Báu Nhất (10/25/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Uống Nước Nhớ Nguồn (10/24/2013)
Tin/Bài khác
Tình Người Bao La, Một Người Mỹ Là Ân Nhân Của Hơn 100 Người Vn (10/23/2013)
Dễ Và Khó (10/22/2013)
Vị Quan Sáng Suốt (10/21/2013)
Anh Pha Và Anh Thuế (10/21/2013)
Giàu Và Nghèo (10/20/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768