CN 2149: CÁC BIẾN CỐ THIÊN THẠCH ĐANG XẨY RA (1)
Nguồn: 101 Foundation & Dr. Courtenay Bartholomew
Gần đây giáo sư Courtenay Bartholomew xuất bản tác phẩm thứ 8 của ông tên là The End of This Era, tạm dịch là Thời Cuối của Kỷ Nguyên Này. Sau đây là một phần lời bình luận của ông:
“Ngày 11/2/2013, cả thế giới sửng sốt khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tuyên bố từ nhiệm. Không hiểu tại sao ngài lại chọn từ nhiệm vào đúng ngày Lễ Đức Mẹ Maria Lộ Đức?
Sau khi ngài tuyên bố từ chức thì có hai lần chớp từ trời đánh ngay vào vòm đền thánh Phêrô trong tối hôm ấy. Ai ai cũng cho đó là điều chẳng lành.
Chỉ 4 ngày sau đó, vào ngày 15/2/2013, có một thiên thạch rớt xuống trên vùng núi Ural của nước Nga. Thiên thạch bay với tốc độ 30 ngàn dặm một giờ và đụng vào vùng Chelyabinsk của nước Nga. Tốc độ và sức mạnh của nó tương đương với sức mạnh của nhiều bom nguyên tử. Tiếng động và làn sòng của nó làm bể các cửa kiếng của hơn một ngàn tòa nhà lớn.
Cũng trong cùng ngày 15/2/13, cách đó vài tiếng đồng hồ thì có một thiên thạch lớn hơn (được tạo thành bởi đá và kim loại) được gọi là Asteroid 2012, có kích thước của một hồ bơi thuộc loại Olympic đã đi qua và chỉ cách trái đất chừng 17 ngàn dặm. Nên nhớ đường kính của trái đất là 8 ngàn dặm.
Đó là một khoảng cách quá gần đối với một thiên thạch lớn như thế. Nếu nó đụng vào trái đất thì sẽ gây tai họa lớn cho nhân loại. Đó là dấu hiệu của thời đại.
Thật sự, có những thiên thạch có thể lớn khoảng nửa dặm Anh hay lớn hơn nữa. Dr. Michael Griffith, một người phụ trách về NASA đã phát biểu vào tháng 4 năm 2004 rằng:
“Những sự dụng chạm của thiên thạch lớn hơn 1 cây số thì sẽ tạo ra nhiều nguy hiểm lớn cho thế giới.”
Trong nhiều năm nay, tôi đã điều nghiên các cuộc hiện ra và các phép lạ của Đức Mẹ Maria dưới nhãn quan của một người tin hữu và của một nhà khoa học. Tôi nghiệm ra rằng có hai cuộc hiện ra của Mẹ liên quan đến những biến cố gần đây của thế giới.
Sau những thập niên điều tra thì hai nơi hiện ra này được công nhận là sự thật. Đó là cuộc hiện ra tại Amsterdam, nước Hòa Lan mà Đức Mẹ xưng tước hiệu là Our Lady of All Nations (Mẹ Của Tất Cả Các Quốc Gia) và cuộc hiện ra của Mẹ tại Akita, Nhật Bản. Tại nơi này, Đức Mẹ Maria xưng tước hiệu là Our Lady of Akita.
Tôi sẽ đề cập chi tiết về hai cuộc hiện ra này để thấy sự liên quan giữa các thông điệp của Đức Mẹ Maria và biến cố Thiên thạch đang xẩy ra."
Kim Hà 22/10/2013
|