Thư cảm ơn của LM Trần Xuân Nhàn, Nghệ An
LTS: Kinh nghiệm cho thấy khi các linh mục hay dòng tu nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân mà báo cáo và cám ơn thì sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của những người khác hơn là những nơi nhận được mà âm thầm không báo cáo. Xin cám ơn cha Nhàn đã báo cáo minh bạch.
Kính thưa Anh Việt, chị Kim Hà và các Ân Nhân www.memaria.org
Ngày 21/10/2013
Hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân qua hai trân bão số 10 & 11 tai miền trung Việt Nam. Qua tấm lòng hảo tâm của quý vị ân nhân, tôi đã nhận được món quà cho các nạn nhân bão lụt tại giáo xứ Lộc Mỹ như sau:
Các ân nhân ở Pháp qua anh Nguyễn Huy Sơn 450 EUR = 12.429.000
Gia đình anh Nguyễn Huy Sơn, chị Hân ở Pháp 8.400.000 Ông Lê Văn Thông - Sài Gòn 1.000.000 Ông Đoàn Khắc Xuyên - Sài Gòn 1.000.000 Nhóm Hòa Lan (đợt 1) 500 EUR= 14.000.000 Chị Thắng + nhóm Hòa Lan (đợt 2)= 7.300.000 Ông Trần Đình Đệ USA 300 USD, 6.300.000 Gia Đình anh chị Phương Thanh USA 240 USD 5.040.000 Chị Liên Hà USA 200 USD (qua Giờ Của Mẹ chuyển ) 4.200.000 Gia đình Anh chị Nguyễn Phúc Nhung USA – 100 USD 2.100.000
TỔNG CỘNG = 61.511.000 ( sáu mươi mốt triệu năm trăm mười một ngàn VND).
Trên cả niềm mơ ước, với tấm lòng hảo tâm của anh chi em làm tôi rất xúc động,
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Anh chị em thật nhiều và tôi thấy rõ việc của Thiên Chúa đang thực hiện và đang đồng hành với chúng tôi,
Hoàn cảnh mỗi người một ngã, mỗi người một con đường, nhưng nhờ mạng lưới viễn thông cho chúng ta kề lại bên nhau, cảm thông, chia sẻ với nhau.
Điểm đẹp nhất trong cuộc đời con người chính là LÒNG NHÂN ÁI và thành công cao nhất cao nhất của đời người cũng chính là “LÒNG NHÂN ÁI”.
Vì tất cả chúng ta sẽ bị xét xử vì tình yêu !!!
Nhưng ai ở trong tình yêu thì không bị xét xử.
Hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong vòng tay nhân ái!
(Còn công tác từ thiện,chúng tôi Ban tình thương đang hợp tác với các Sr. Phao-lô, cứu đói, cứu tế, giúp học bổng nghèo,khám bệnh, phát thuốc, phát chăn mền....chương trình sẽ thực hiện từ nay cho đến tết nguyên đán 2014. Sẽ gửi hình ảnh và báo cáo chi tiết trong các chiến dịch tiếp tới).
Một lần nữa xin cảm tạ tất cả mọi người.
RP Raphael Trần Xuân Nhàn
|