CN 2147: MỘT VỊ THÁNH VỪA RỜI CHÚNG TA (2)
http://www.latimes.com/obituaries/la-me-sister-antonia-brenner-20131018,0,7399930.story
Nữ tu Antonia Brennan vừa qua đời ở tuổi 86 vả để lại một sự nuối tiếc sâu xa trong lòng những tù nhân mà bà đã trải qua 30 năm sống phục vụ họ.
Khi những lời cầu nguyện không được người ta thi hành thì nữ tu Brenner quyết định ra tay. Có một vài lần bà can thiệp trong những lúc các tù nhân đánh nhau hay nổi loạn. Có những khi sự hiện diện của bà không đủ chẳng hạn như vào năm 2008, cảnh sát đã bắn vào đám tù nhân đang nổi loạn và giết chết hơn 20 người. Nữ tu Brenner nói rằng bà đang ở trong nhà tù nhưng ai đó đã khóa cửa ra ngoài sân trong lúc có cuộc nổ súng.
Bà phát biểu sau khi cuộc nôi loạn được dập tắt:
"Tôi không biết tại sao lại xẩy ra việc ấy và có nhiều tù nhân bị giết. Tôi nghĩ trên thế giới này, các trẻ thơ cần được nghe tiếng súng để không bao giờ cầm súng vì đó là một âm thanh khủng khiếp.”
Nữ tu Brenner là một người gây quỹ hăng hái. Bà thường đến miền Nam California để xin thực phẩm và các đồ tiếp liệu. Rất ít người nói từ chối vì bà không cho họ cơ hội để không giúp.
LM Joe Carroll là người phụ trách Làng St. Vincent de Paul Village tại thành phố San Diego, thường gọi đùa nữ tu Brenner là người ăn trộm vì bà hay đến xin thực phẩm cho các tù nhân. Ngài nói trong cuộc phỏng vấn :
"Nếu tôi bảo bà rằng bà không thể lấy những thứ đó, thì bà cứ mỉm cười và bỏ những thứ ấy vào xe của bà và lái đi.”
Là một nhân vật được kính trọng ở Tijuana, bà thường liên lạc với các viên chức cao cấp của cảnh sát và các chính trị gia. Bà Brenner được vinh danh nhiều lần và người ta lấy tên bà để đặt tên cho một con đường ở ngoài nhà tù.
Vào cuối thập niên 1990, bà sáng lập một tu hội riêng lấy tên là The Eudist Servants of the Eleventh Hour. Đức Tổng Giám Mục của giáo phận Tijuana là Đức Cha Rafael Romo nói rằng bà mang những đức tính của một vị thánh. Ngài rất tiếc khi nghe tin bà qua đời. Theo ngài thì đó là một sự mất mát lớn lao cho thành phố, đó là lời tường thuật của tờ báo lớn của Tijuana là tờ Frontera.
Nữ tu Brenner thường về thăm gia đình của bà ở miền Nam California. Ở đó bà có hơn 45 cháu và chắt. Bà có 7 người con là James, Kathleen, Theresa, Carol, Tom, Elizabeth and Anthony. Các con, cháu và chắt của bà rất hãnh diện về bà và công việc từ thiện mà bà đã làm. Con gái bà phát biểu:
"Mẹ tôi là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng bà có đầy lửa mến yêu và có nhiều nỗi đam mê giúp đỡ cho người nghèo khó. Gia đình tôi gọi mẹ tôi là cục pin Eveready battery. Bà không bao giờ ngừng mà cứ tiếp tục đi.”
"Tôi đi trong sự hiện diện của mẹ tôi và tôi biết rằng mình sống trong một thế giới khác. Tôi không thể giải thích lý do tại sao mẹ tôi làm như thế nhưng tôi biết rằng mẹ tôi có một mối thân tình sâu đậm với Thiên Chúa.”
Kim Hà 21/10/2013
|