CN 2135: CỖ ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU TRÂN QUÝ
Cảm nghiệm của bà Thái:
“Ba tôi làm nghề thợ hồ. Khi còn trẻ, ông luôn làm việc thiện nguyện để giúp đỡ các giáo xứ xây nhà thờ, nhà nguyện hay những công trình xây dựng của các giáo xứ. Ba tôi có nhiều lần đi ra thánh địa La Vang để giúp xây dựng lại ngôi nhà thờ đã bị đổ nát. Khi phục vụ ở Lavang thì một ngày kia, ba tôi lượm được một cỗ Áo Đức Bà cũ nhưng ông rất trân quý cỗ áo ấy.
Mẹ tôi cũng là người luôn tìm cách phục vụ giáo hội qua các công tác từ thiện và bác ái. Từ đó, anh chị em tôi học được gương sáng của ba mẹ tôi là luôn tìm cách phục vụ giáo hội bằng các công tác từ thiện và bác ái.
Lúc ba tôi về già và trở bịnh thì ông cứ bảo mẹ tôi đem cỗ Áo Đức Bà mà ông đã lượm ở Lavang để cho ông hôn kính và mặc Áo Đức Bà vào cổ. Tuy nhiên, cứ mỗi lần mẹ tôi đưa cỗ Áo Đức Bà vào gần mặt của ba tôi thì tự nhiên có một lực vô hình mạnh mẽ xô đẩy và hất cỗ Áo Đức Bà ra xa khỏi ba tôi.
Mẹ tôi hốt hoảng kêu anh tôi vào để giúp đỡ bà mặc Áo Đức Bà vào cổ cho ba tôi. Khi anh tôi cố gắng đưa cỗ Áo Đức Bà vào gần mặt ba tôi thì cũng lại bị một lực vô hình hất ra một cách mạnh mẽ.
Gia đình tôi sợ hãi quá nên quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa bảo vệ ba tôi và cho ông được đeo cỗ Áo Đức Bà mà ông rất quý. Ba tôi hấp hối trong suốt ba ngày. Vào đêm cuối, mẹ tôi vì thức suốt đêm ngày nên mệt quá. Bà vào phòng riêng nghỉ ngơi thì bỗng nghe ba tôi gọi tới tấp:
“Bà ơi, bà hãy mặc áo đẹp rồi đi với tôi vì có nhiều người đến đón tôi lắm. Mau lên nhé!”
Nhưng mẹ tôi vì quá mệt nên cứ ầm ừ và tiếp tục nằm trên giường, ba tôi phải lấy hết sức tàn để gọi mẹ tôi đến gần. Ông còn xin mẹ tôi cho ông hôn kính cỗ Áo Đức Bà mà ông chưa được mặc vào cổ.
Cuối cùng, mẹ tôi vừa cầu nguyện vừa cho ba tôi hôn kính Áo Đức Bà. Khi bà cố gắng đeo Áo Đức Bà cho ba tôi thì mẹ tôi thấy tóc tai của ba tôi dựng đứng lên hết rồi. Ông hôn kính cỗ Áo Đức Bà, mặc Áo Đức Bà rồi êm ái trút hơi thở cuối cùng.
Ba tôi đã chết trong bình an với cỗ Áo Đức Bà mà ông lượm được từ thánh địa La Vang."
Suy gẫm:
khi chúng ta mặc Áo Đức Bà thì sẽ được Đức Mẹ Maria cứu ta khỏi rớt vào hỏa ngục. Khi ta chết thì vào ngày thứ bẩy đầu tiên sau khi chết, Đức Mẹ Maria sẽ vào luyện ngục cứu chúng ta lên Thiên Đàng. Đó là một đặc ân cao quý nhưng ít người biết đến để tận hưởng ân phúc cao cả này.
Kim Hà 14/10/2013
|