CN 2131: GƯƠNG SÁNG CỦA BA THỊ NHÂN FATIMA
Nguồn: Deadline The Third Secret of Fatima
Ba trẻ thị nhân Fatima đã làm gương sáng cho nhiều người khác về sự thánh thiện và khiêm nhường của họ. Có một người chứng cho Fatima vì ông đã chứng kiến ngày Đức Mẹ Maria làm phép lạ mặt trời quay. Tên ông là Dr. Carlos Mendes. Ông chia sẻ rằng một điều mà ông cảm động và ghi nhớ nhất là những lời mà chị Lucia nói:
“Đừng xúc phạm đến Chúa nữa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.”
Dr. Mendes vốn là một người cao lớn nên làm cho các thị nhân sợ hãi. Ông luôn đi theo các thị nhân từ nhà đến nơi hiện ra và rồi lại trở về nhà. Khi có các đám đông tụ họp thì ông thường bồng các thị nhân lên cao để cho mọi người được thấy và được nghe các thị nhân nói và cầu nguyện.
Điều kỳ lạ là Dr. Mendes không nhắc đến những phép lạ của Fatima nhưng ông chỉ chú ý đến các biến cố của Fatima mà thôi.
Lần đầu tiên ông dến Fatima rồi đi theo các trẻ thị nhân và nghe họ cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Sau đó ông được thị kiến nhiều phép lạ xẩy ra nhưng điều mà làm cho ông tâm đắc nhất là sự hiện diện linh thiêng của Đức Mẹ Maria mà ông cảm nhận được khi ba trẻ cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Tuy họ là những trẻ thơ nhưng ông là người khổng lồ trước mắt họ. Họ là những trẻ mục đồng không có học thức và thuộc giai cấp nghèo hèn. Ông là một luật sư ở giai cấp thượng lưu. Thế mà trong suốt cuộc sống, không có gì làm cho ông cảm động bằng lúc ông nhìn cách thức ba trẻ thị nhân Fatima cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Như vậy liệu giai cấp trí thức và học giỏi có cần phải cầu nguyện với các trẻ thơ mù chữ để xin ánh sáng và sự hướng dẫn không? Các trẻ thơ này có lòng khiêm nhường thẳm sâu và đức tin mạnh mẽ.
Hai trẻ Fatima là Jacinta và Phanxico được phong Á Thánh không phải vì hai em được thị kiến Đức Mẹ Maria nhưng mà là vì hai em đã làm theo những gì mà Đức Mẹ Maria nhắn nhủ. Ngưòi ta không thể so sánh hai trẻ với các thánh tiến sĩ của hội thánh tài giỏi được nhưng các trẻ này có lòng khiêm nhường và thánh thiện.
Đức Mẹ Maria muốn chúng ta ăn chay hai ngày trong một tuần vào Thứ Tư và Thứ Bẩy hàng tuần nhưng các trẻ này tự nguyện ăn chay trong khi đang làm việc duới sức nóng để hy sinh làm việc đền tạ cho những kẻ tội lỗi khác.
Đức Mẹ Maria bảo họ rằng:
“Có rất nhiều linh hồn bị hư mất ngày nay vì không có ai cầu nguyện và làm việc hy sinh cho họ.“
Vì thế các trẻ ấy đã ăn chay và hy sinh để cứu nhiều người tội lỗi. Các trẻ đã chịu nhiều đau khổ và thử thách.
Riêng chân phước Jacinta đã chịu giải phẫu mà không có thuốc mê, chịu cảnh nằm bịnh viện xa gia đình và khi chết không có người thân ở bên cạnh. Cô đã hy sinh chịu đau khổ cho đến khi chết.
Nay thì cô đã được hạnh phúc trên Thiên Đàng với Đức Mẹ Maria. Cô là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các trẻ nữ dưới 10 tuổi.
Xin Chân phước Jacinta và Phanxico cầu bầu cho gia đình chúng con và nhất là cho các con cháu của chúng con được lòng yêu mến Chúa và biết say mê cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới. Amen.
Kim Hà 11/10/2013
|