CN 2123: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE CHỮA LÀNH MỘT BỊNH NHÂN BỊNH NAN Y
Nguồn: Spiritdaily.net và MedjugorjeTV.com
Anh Cristian Felice đau nặng gần chết, nhưng khi anh đến hành hương ở Medjugorje vào ngày 26/9 năm 2013 thì anh nghe một tiếng nói bảo anh hãy leo lên Đồi Hiện Ra. Anh nghe lời và leo lên đồi và anh đã bật khóc và được chữa lành. Tại đó, anh không còn phải thở bằng máy và không còn phải đeo những ống dây chằng chịt vì anh đã khỏi bịnh ALS.
Đó là căn bịnh tên là Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), một căn bịnh hiểm nghèo. Ngưòi ta còn gọi đó là bịnh Lou Gehrig’s Disease. Người bịnh mắc chứng bịnh này thì liên quan đến não bộ. Do đó hệ thống thần kinh trong óc và xương sống chịu ảnh hưởng nặng nề.
Anh Cristian Felice, 37 tuổi là cha cúa hai người con, anh đến từ vùng Piane Crati gần Cosenza thuộc miền nam nước Ý.
Anh được Đức Mẹ Medjugorje chữa lành vào ngày 23/9/2013. Anh chịu cơn đau này trong suốt 5 năm qua. Hai chân anh bị liệt, anh không thể thở một mình được và cần phải được ăn uống qua những ống dây chằng chịt. Báo Gazzetta del Sud đã báo cáo về tình trạng được chữa lành của anh.
Trong khi tình trạng hồ sơ bịnh lý của anh Cristian Felice cần được nghiên cứu thì tình trạng bịnh lý của anh tiến triển khả quan và các bác sĩ Y Khoa đã chứng nhận có sự chữa lành.
Ngày 26/9/2013, sau khi nghe được tiếng nói, anh Cristian cùng leo lên đồi Hiện Ra với vợ anh và hai vị linh mục. Ba người này cùng được chứng kiến cảnh anh đứng lên từ chiếc xe lăn. Họ còn thấy anh bước tới thánh tượng của Đức Mẹ Maria nơi mà Mẹ đã hiện ra với các thị nhân lần đầu tiên. Và họ còn thấy anh khóc nức nở. Đó là theo lời tường trình của báo Gazzetta del Sud.
Qúa sung sướng về những điều kỳ diệu vừa xẩy ra nên anh Cristian Felice chưa sẵn sàng để kể cảm nghiệm của anh. Giáo quyền ở Cosenza được được báo cáo về sự chữa lành của anh, đó cũng là do lời tường trình của báo Il Cirotano.
Vào ngày 5/10/2013 người ta tổ chức một buổi cầu nguyện Tạ ơn ở thành phố nơi gia đình anh Cristian Felice cư ngụ. Có khoảng 100 người đến tham dự. Anh Chrisan đi bộ đến với vợ của anh và với chuỗi Mân Côi trong tay.
Bịnh ALS là bịnh nan y và dễ chết vì bịnh này làm cho hệ thống thần kinh, não bộ và xương sống bị hư hoại. Khi các tế bào não bị chết thì bộ óc không hoạt động và cũng không điều khiển những bắp thịt để chúng cử động được. Và do đó, khi bịnh tăng thì bịnh nhân bị hoàn toàn tê liệt.
Kim Hà 9/10/2013
|