CN 2122: XIN CHÚA THÁNH THẦN NGỰ TRỊ TRONG TÂM HỒN CON
Nguồn: Deadline The Third Secret Of Fatima, by John M. Haffert
Vào tháng 5 năm 1996, bỗng dưng tôi đi vào một thư viện lớn ở Roma, nước Ý để lựa một cuốn sách mà tham khảo. Chúa Thánh Thần soi sáng nên tôi tự động bước đi qua hàng trăm cuốn sách và đến một góc phòng, đưa tay lên cái kệ ở giữa và chọn một cuốn sách. Rõ ràng là có ai đó chọn cho tôi chứ không phải là cá nhân tôi.
Và cuốn sách ấy quả là quý như một viên kim cương vì có những thông điệp rất quý báu.Tác giả của cuốn sách ấy là Đức Hồng Y Luis Menendez mà trước đó, tôi chưa từng biết tên ngài. Về sau tôi mới biết rằng ngài là một thần học gia quốc tế và được mọi người kính trọng. Ngài cũng sắp được phong thánh.
Đức Hồng Y Menendez viết như sau:
“Có hai Đấng thánh hóa cần thiết cho linh hồn con người, đó là Chúa Thánh Thần và Đức Trinh Nữ Maria bởi vì hai Đấng có thể sinh ra Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa chính thức và nguyên thuỷ vì Ngài là Chúa. Ngài liên lạc với các linh hồn bằng mầu nhiệm của thánh hóa.
Đức Trinh Nữ Maria là Đấng cùng cộng tác, một dụng cụ quan trọng do Thiên Chúa tạo dựng. Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Maria là hai Đấng tác sinh ra Chúa Giêsu.
Các thánh ở Thiên Đàng có thể cộng tác trong tiến trình thánh hóa các linh hồn nhưng sự cộng tác của các ngài không cần thiết.
Đức Mẹ Maria là Đấng trung gian quan trọng trong việc hợp tác với Chúa để ban các ơn lành cho các linh hồn. Vì thế nhân loại cần tôn vinh và sùng kính hai Đấng, Chúa Thánh Thần là Đấng Tạo Hóa, còn Đức Mẹ Maria là Đấng Trung Gian hợp tác với Chúa Thánh Thần.”
Đức Mẹ Maria dạy chúng ta hãy cầu nguyện như sau:
“Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin gửi Chúa Thánh Thần xuống trái đất. Xin Chúa Thánh Thần ngự trị trong trái tim của tất cả mọi người chúng con để cứu chuộc chúng con khỏi sự hư nát, thiên tai và chiến tranh. Xin Đức Mẹ Maria là Mẹ của mọi Quốc Gia làm trạng sự cho chúng con.Amen.”
Thánh ý Chúa muốn Chúa Thánh Thần ngự xuống trong mọi trái tim của con người như Ngài đã từng ngự trong tâm hồn của Đức Mẹ Maria khi Mẹ cầu nguyện:
“Này tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần Truyền.”
Kim Hà 7/10/2013
|