CN 2120: MEDJUGORJE NHẬN ĐƯỌC ƠN LÀNH DỒI DÀO CỦA CHÚA
Nguồn: Crownofstars
Thiên Chúa luôn yêu thương nhân loại và tuôn đổ muôn hồng ân của Ngài trên các con của Ngài nhưng có những khi nhân loại chúng ta không cảm thấy ơn lành của Ngài ban trong cuộc sống thường nhật của họ. Đó là một điều đáng buồn.
Đức Giáo Hoàng Phanxico là một chứng nhân cho Ơn lành của Chúa. Ngài luôn đưa tay lên chúc phúc cho mọi người và ngài trung thành làm điều ấy mỗi ngày.
Ơn lành của Thiên Chúa ban cho mọi người bằng nhiều cách, có những khi là vô hình, cũng có khi chúng ta không nhận thấy ơn phúc Chúa ban cho trong cuộc đời ta.
Gần đây, Medjugorje được Chúa ban cho cũng một lúc mà nhiều hồng ân. Đó là một phái đoàn gồm những người đại diện, kể cả cha xứ và các linh mục khác từ Medjugorje được mời đến Roma.
Ơn lành thứ nhất là phái đoàn này được tụ họp với những đoàn người hành hương đông đảo khác trên toàn thế giới để được diện kiến Đức Giáo Hoàng Phanxico. Rồi họ còn được gặp riêng Đức Giáo Hoàng lần nữa.
Ơn lành thứ hai dành cho Medjugorje là một lời mời chính thức để nhóm hành hương Medjugorje được hiện diện trong ngày cầu nguyện với Đức Mẹ Maria vào ngày 12/10/2013 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Ngày hôm ấy, tất cả những nhóm cầu nguyện của Đức Mẹ Maria từ khắp nơi trên thế giới đều quy tụ về và các nhóm cầu nguyện từ Medjugorje được mời cách chính thức.
Đó là lời chúc lành cho tất cả các con của Đức Mẹ Maria. Họ quy tụ trong áo choàng của Mẹ và hiệp nhất để chứng kiến và tuyên xưng sự vĩ đại của Thiên Chúa trước một thế giới đang quan sất và chờ đợi.
Thiên Chúa đã làm những điều trọng đại tại Medjugorje và Ngài đã cho những kẻ đói nghèo được no đầy với những ơn phúc lớn lao của Ngài.
Sau đây là thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje vào ngày 2/9/2005:
“Các con thân mến, Mẹ là một người Mẹ đang đến với các con và chỉ dẫn cho các con biết Chúa là Cha của các con yêu thương các con nhiều như thế nào. Còn các con thì sao? Các con của Mẹ ở đâu? Trong trái tim các con điều gì là ưu tiên, là chỗ cao trọng nhất? Điều gì đã khiến các con không đặt Chúa Giêsu Con Mẹ lên hàng đầu? Hỡi các con của Mẹ, hãy cho phép ơn lành của Thiên Chúa tuôn đổ trên các con. Xin sự bình an của Chúa chúc phúc cho các con, một sự bình an mà chi có Chúa Giêsu Con Của Mẹ ban cho các con.”
Kim Hà 5/10/2013
|