CN 2119: ĐỨC MẸ DẠY HÃY LẬP NHÓM CẦU NGUYỆN
Nguồn: Crownofstars
Lời chia sẻ của tác giả BLOGSPOT Crownofstars:
“Bạn có nhớ ai dạy bạn cách đọc kinh chuỗi Mân Côi không? Có thể là mẹ bạn hay ba của bạn. Trong trường hợp của tôi thì mẹ tôi dạy cho tôi đọc kinh Mân Côi. Còn mẹ tôi thì được ông ngoại tôi dạy đọc kinh. Dù là ai dạy cho bạn đọc kinh thì đó là một hồng ân mà Chúa ban cho người dạy và người học theo.
Tôi không nhớ rõ khi nào thì tôi ngừng không đọc kinh Mân Côi nữa, có lẽ là lúc tôi còn là thiếu niên. Và phải đợi đến 35 năm sau thì tôi mới bắt đầu siêng năng đọc kinh trở lại.
Sở dĩ tôi trở lại đọc kinh Mân Côi là vì tôi được phúc nghe một vị linh mục giảng trong Thánh lễ về Medjugorje và những nhóm cầu nguyện.Tôi không nhớ rõ các chi tiết nhưng tôi nhớ rằng sau Thánh lễ tôi đến gặp vị linh mục và nói với ngài rằng tôi muốn lập một nhóm cầu nguyện ở nhà tôi mỗi tuần và tôi muốn mời các giáo hữu khác gia nhập.
Dĩ nhiên vị linh mục vui vẻ khi nghe tin này. Thế rồi trong vài tuần kế tiếp, cứ sau Thánh lễ tôi xin mọi người vui lòng ghé đến nhà của tôi để cùng nhau cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Lúc ấy có chừng 15 người hưởng ứng lời mời gọi của tôi.
Và cứ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trong suốt 20 năm qua, một nhóm cầu nguyện tụ họp ở nhà tôi để cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Khi mới bắt đầu tôi đề nghị rằng nhóm có thể đi tới từng nhà mỗi tuần nhưng chuyện ấy không được mọi người hưởng ứng. Ai ai cũng vui vẻ tụ họp ở một nhà mà thôi.
Số người tham dự thay đổi và ít dần nhưng nhóm cầu nguyện của chúng tôi vẫn hoạt động dù chỉ còn có 6 người mà thôi.
Mục đích chính của nhóm cầu nguyện là là cầu nguyện cho sự bình an của các gia đình. Nhưng sau một vài năm thì chúng tôi cầu nguyện cho những ai đang cần lời cầu nguyện, đặc biệt là những người bịnh tật.
Cho đến nay tôi vẫn không hiểu lý do tại sao tôi lại bắt đầu với nhóm cầu nguyện. Lúc đó, tôi chưa đến hành hương Medjugorje mà đến 7 năm sau thì tôi mới đi hành hương lần đầu tới Medjugorje. Tôi sung sướng được nhận lãnh tràn đầy ơn lành của Đức Mẹ Maria tại linh địa ấy.
Khi ngày cuối cùng tôi còn ở tại Medjugorje thì cũng là ngày mà Đức Mẹ Maria ban thông điệp, đó là ngày 25/9/2000:
“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn để cầu nguyện. Mong rằng lời cầu nguyện trở nên niềm vui cho các con. Hãy đổi mới việc cầu nguyện trong gia đình các con và lập những nhóm cầu nguyện. Bằng cách ấy, các con sẽ cảm nghiệm được niềm vui trong lời cầu nguyện và trong sự hiệp nhất. Tất cả những ai cầu nguyện và là thành viên của các nhóm cầu nguyện thì mở rộng trái tim cho thánh ý Chúa và họ vui mừng làm chứng cho tình yêu của Chúa. Mẹ ở với các con và Mẹ bồng ẵm các con trong Mẫu Tâm Mẹ và Mẹ chúc phúc cho các con với ơn lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
Tôi đọc đi đọc lạI thông điệp này nhiều lần trong quá khứ và luôn cố gắng nhìn xem những điều quan trọng trong Lời của Mẹ để xem có liên hệ gì đến cuộc hành hương của tôi đến Medjugorje vào tháng 9 năm 2000 hay không. Cho đến nay sau 13 năm, tôi mới viết về nhóm cầu nguyện.”
Kim Hà 5/10/2013
|