CN 2117: CẢM TẠ MẸ MEDJUGORJE CỨU CON CÁI CHÚNG CON
(Hình LM Svetozar)
Nguồn: http://ingodscompany2.blogspot.com/2013/10/the-miracle-healing-of-my-son.html, by Loretta Broughal
Con trai tôi là Peter sinh ngày 25/6/1985. Khi cháu mới có 5 tháng thì tôi thấy cháu có một cục u ở dưới lưỡi của cháu. Tôi đưa cháu đi bác sĩ thì bác sĩ nói nếu cục u đó bể ra thì phải vào bịnh viện cấp cứu ngay.
Lúc đó, người bạn tôi là bà Kay mời tôi đi dự một buổi họp ở nhà thờ. Thuyết trình viên của buổi họp là bà Joan O'Neil. Bà bắt đầu kể cho cử tọa về câu chuyện con gái của bà là Kim được đã Đức Mẹ Mariachữa lành bịnh ung thư.
Năm 1982, sau khi tốt nghiệp, cô Kim tình cờ gặp một vị linh mục khi cô đi thăm Châu Âu. Vị linh mục ấy là cha Svetozar Kralejevic tức là cha Svet của Medjugorje.
Cha Svet và Kim nói chuyện với nhau trong suốt chuyến bay. Đến cuối chuyến bay thì Kim kể cho cha Svet nghe về mẹ của Kim là bà Joan. Kim khoe với cha là bà Joan rất ngoan đạo. Cha Svet bèn lấy trong túi áo ra một chuỗi tràng hạt và đưa cho Kim để tặng cho mẹ của Kim. Cha Svet cũng kể cho Kim nghe về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria ở Medjugorje và cho Kìm địa chỉ của cha.
Thế rồi bà Joan, mẹ của Kim nhận được quà và viết thư cho cha Svet để cảm ơn cha vì ngài đã cho bà một cỗ tràng hạt.
Trong vòng 9 tháng kể từ lúc Kim đi chơi Âu Châu về thì vào tháng 4 năm 1983, Kim bị bịnh ung thư vào thời kỳ thứ 4. Bà Joan lại viết thư cho cha Svet để xin cha cầu nguyện với Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Lúc ấy Kim chỉ mới 21 tuổi đời. Cô trải qua nhiều cuộc hóa trị để trị bịnh ung thư trong vòng từ 1 năm đến 18 tháng. Lúc ấy vợ chồng bà Joan rất lo lắng và đau khổ.
Vào mùa Tạ Ơn năm 1983, bà Joan nói rằng bà nhận được một gói quà bọc trong giấy mầu nâu. Đó là một cái áo mầu xanh có cổ cao mà cha Svet nhở các Sơ mua tặng cho Kim.
Cha Svet bảo bà Joan hãy cho Kim mặc áo ấy để xin ơn lành của Đức Mẹ Maria. Cha nói rằng Đức Mẹ Mariad đã đụng chạm vào chiếc áo ấy trong lúc Mẹ hiện ra. Lúc đầu Kim không muốn mặc áo ấy nhưng vì bà Joan năn nỉ cô hãy mặc trong lúc đi chụp hình CAT scan. Khi Kim mặc áo vào thì bịnh ung thư hoàn toàn biến mất và cô không còn bịnh tật gì nữa. Cô được chữa lành hoàn toàn.
Khi bà Joan kể cảm nghiệm của gia đình bà thì mọi người ngồi im lặng như tờ và người ta có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất. Đám đông im lặng lắng nghe. Bà Joan rất khiêm nhường và tốt lành nên bà cho phép mọi người đụng vào cái áo mà cha Svet gửi tặng cho con gái bà.
Khi chiếc áo ấy được chuyển đến với tôi thì bạn tôi là Kay nói rằng:
"Bạn hãy đụng vào áo và khi về thì lấy ngón tay đụng vào miệng của cháu Peter.”
Khi tôi về nhà, tôi bồng con trai tôi, đặt tay vào miệng của cháu và đọc kinh Kính Mừng xin Đức Mẹ Maria chữa lành cho con trai tôi.
Nhiều ngày sau đó, tôi đi làm về và chú ý đế cục u ở dưới lưỡi của Peter nhưng không còn thấy cục u nữa. Tôi hỏi mẹ tôi là ngườichăm sóc cho Peter rằng:
“Mẹ ơi, cục u ấy có bể ra không?”
Mẹ rôi trả lời:
”Không.”
Tôi lúng túng vì không biết tại sao mà cục u biến mất.
Tối hôm ấy, tôi gọi cho Kay để chia sẻ niềm vui ấy. Kay bảo tôi:
"Có phải chị đã đặt ngón tay vào miệng cháu Peter như tôi đã bảo chị làm như thế không?”
Lúc đó thì tôi mới nhớ ra những gì tôi đã làm. Mẹ của tôi rất ngoan đạo và có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Mẹ dạy cho các anh em tôi và bản thân tôi về lòng nhân lành của Đức Mẹ. Mẹ tôi luôn tìm đến với Đức Mẹ mỗi khi có chuyện cần Mẹ giúp. Tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ vì phép lạ chữa lành mà Đức Mẹ Medjugorje đã ban cho con trai tôi.
Thật là một chuyện kỳ diệu. Ngày hôm sau đó, tôi gọi điện thoại cho bác sĩ. Bác sĩ không thể giải thích theo y khoa về lý do tại sao con tôi khỏi bịnh.
Tôi đã đọc rất nhiều về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Đức Mẹ muốn ngày lễ kính là ngày 25 tháng 6 hàng năm. Tước hiệu của Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình. Một điều trùng hợp là con trai tôi, cháu Peter sinh vào đúng ngày 25 tháng 6!
Trong nhiều năm, các bạn tôi đã đến Medjugorje và tôi mong ước được đến hành hương tại đó. Các bạn tôi cho tôi xem hình chụp, chuỗi tràng hạt và đá lấy từ Đồi Hiện Ra. Tôi luôn ước ao được đến nơi đó. Người bạn tôi bảo:
“Nếu đó là giờ của bạn thì bạn sẽ tới đó!”
Tôi phải đợi đến 28 năm sau mới đến được Medjugorje. Ở trong bản tin của nhà thờ tôi thấy bà Penny tổ chức cuộc hành hương đi Medjugorje vào tháng 7 và tháng 9 năm 2013. Tôi tự nhủ:
“Đây là giờ của mình.”
Nhưng con gái tôi sẽ sinh con đầu lòng và tháng 10 năm 2013 nên tôi nghĩ tháng 9 năm 2013 là tháng tốt nhưng mà tháng 7 thì tốt hơn.
Tháng 7 năm 2013, bạn tôi là Kathy và tôi rủ nhau đi hành hương Medjugorje. Chúng tôi không biết phải làm thế nào nhưng cứ đi và chúng tôi đã đến được nơi thánh thiêng mà Đức Mẹ Maria đã chọn hiện ra trong suốt 32 năm qua.
Trong tuần lễ chúng tôi ở Medjugorje tôi cảm nhận được niềm vui và tình yêu. Tôi cảm thấy lòng mình yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria nhiều hơn. Có rất nhiều người nhận được cảm nghiệm thiêng liêng trong cuộc hành hương của chúng tôi. Tôi suy gẫm, ghi nhớ và chiêm niệm về những cảm nghiệm ấy. Có một cảm nghiệm đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ:
Vào ngày 17/7/2013, nhóm nhỏ của chúng tôi được mời để tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Ivan. Chúng tôi rất vui mừng và cảm thấy mình được đặc quyền tham dự buổi hiện ra này.
Tôi và nhóm sẽ được hiện diện trong căn phòng mà Đức Mẹ Maria sẽ hiện ra. Làm sao mà tôi lại có phúc như thế? Tôi cảm tạ Chúa và vui mừng quá sức.
Khi chúng tôi đến nhà của thị nhân Ivan thì anh ấy bảo chúng tôi vào ghế ngồi. Tôi ngồi vào hàng ghế thứ ba cùng với bà Penny ở phía tay phải. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện chuỗi Mân Côi lúc 6:00 p.m tối. Đến lúc 6:40 giờ tối thì anh Ivan quỳ xuống và nhìn thẳng lên như anh nhìn lên Thiên Đàng. Từ nơi tôi ngồi, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Miệng của anh nói nhưng không có âm thanh. Tôi thấy anh Ivan mỉm cười. Và mọi người ở đó đều cảm thấy sự hiện diện sống thực của Đức Mẹ Maria.
Trong lúc Mẹ hiện ra thì tôi ngửi thấy hương hoa hồng tỏa lan dù trong nhà không có hoa hồng. Sau cuộc hiện ra thì tôi hỏi bà Penny và những người khác xem họ có ngửi được hương hoa hồng không thì không ai ngửi được. LM Justin cùng đi với chúng tôi và là cha linh hướng nói với tôi rằng Chúa ban cho tôi một hồng ân. Lại một hồng ân nữa qua tay Đức Mẹ Maria ở Medjugorje. on xin cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã chữa lành cho con của con. Amen. Ave Maria!
Kim Hà 4/10/2013
|