CN 2112: NIỀM VUI LÀ ĐÓA HOA ĐẸP NHẤT
Nguồn: Crownofstars
“Các con thân mến,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy dâng thánh giá của các con và sự đau khổ để cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ muốn giúp đỡ các con bằng cách xin ơn lành của Chúa ban cho các con. Hỡi các con nhỏ bé, hãy dâng hiến những đau khổ của các con như một món quà dâng lên Chúa để rồi những đau khổ ấy trở thành đóa hoa niềm vui đẹp đẽ nhất. Hỡi các con nhỏ bé, đó là lý do tại sao các con phải cầu nguyện để có thể hiểu được rằng những đau khổ có thể trở thành niềm vui và thánh giá trở thành con đường vui vẻ. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (25/9/1996)
Ánh sáng của Thiên Chúa chiếu sáng rõ ràng hơn bức tượng chiếu sáng ở Medjugorje. Tuợng Đức Mẹ Maria chiếu sáng trong mấy ngày nay nhưng đã làm cho nhiều khách hành hương và thế giới chú ý và quan sát. Giờ đây tượng được đưa đến nhà xứ Medjugorje để chờ được xét nghiệm.
Khi giảng trong Thánh lễ tại Đền Thánh Our Lady of Bonaria vào ngày hôm trước thì Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng Ngài muốn được thấy Đức Mẹ Maria và sở dĩ ngài đến thăm Đền Thánh Cagliarilà để được gặp gỡ cái nhìn Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria.
Ngài nói tiếp:
“Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con! Không ai trong chúng con có thể tránh khỏi tầm nhìn của Mẹ. Xin cho trái tim trẻ thơ của chúng con biết ngăn ngừa khỏi những kẻ luôn hứa hẹn ảo tưởng, khỏi những ai có cái nhìn tham lam để mong cho cuộc sống dễ dãi, khỏi những lời hứa của những người chỉ hứa suông mà không thực hiện lời hứa. Những kẻ ấy không thể đánh cắp cái nhìn mà Mẹ dành cho chúng con Vì tầm nhìn của Mẹ luôn dịu dàng và đem lại sức mạnh cho chúng con. Tầm nhìn của Mẹ làm cho chúng con hiệp nhất vững vàng. Xin Mẹ cho chúng con lập lại:
“Lạy Mẹ, xin Mẹ chăm sóc và nhìn xuống chúng con! Xin Mẹ nhìn xuống chúng con! Xin Mẹ nhìn xuống chúng con!”
Trong những lời nói của Đức Giáo Hoàng Phanxico, chúng ta có thể nhìn thấy một dấu hiệu: Cái nhìn của Đức Mẹ Maria, cái nhìn của chúng ta đối với Mẹ Maria. Chúng ta không thể chia rẽ mà hiệp nhất trong sự vững vàng.
Thị nhân Vicka cũng phát biểu rằng:
“Trái tim chúng ta cần mở rộng cho việc cầu nguyện để có thể nhận được ánh sáng của Chúa Kitô và làm chứng cho ánh sáng Chúa.”
“Tôi tin rằng ánh sáng phát ra từ thánh tượng là một thông điệp nữa của Đức Mẹ Maria. Mẹ muốn chúng ta hãy hướng đến ánh sáng, hòa bình, niềm vui và cầu nguyện. Linh hồn chúng ta ngập tràn bóng tối, thế giới cũng đang chiến đấu trong bóng tối ấy. Đức Mẹ Maria ở với chúng ta trong suốt 32 năm qua. Mẹ gửi các thông điệp liên tiếp và chúng ta cần phải hiểu các thông điệp, mở tâm hồn cho các thông điệp. Mỗi một người đều có thể làm được và Đức Mẹ Maria mời gọi chúng ta.”
Vicka nói rằng thánh tượng có ánh sáng là một thông điệp của Đức Mẹ Maria chứ cô không nói rằng đó là phép lạ.
Kim Hà 1/10/2013
|