Ôi! Tội Nghiệp Thánh Giá của Đức Giáo
Hoàng Phanxicô
.jpg)
Bị xuyên tạc đến
độ có người bị khủng hoảng?
Hôm thứ sáu tôi đọc
cái bài của chị nào đó bị sốc vì Thánh Giá của
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, không biết có ký hiệu gì mà khủng
khiếp đến thế.
Tôi nghe báo chí cho biết là ngày càng có
nhiều tiệm buôn bán đồ lưu niệm ở Rôma
bán thánh giá giống mẫu thánh giá của ĐGH đang
đeo từ khi còn ở bên xứ sở của ngài, và ngày
càng có nhiều người tìm mua mẫu thánh giá này. Đọc
biết vậy thôi chứ tôi chẳng quan tâm, tôi nghĩ chắc
nó cũng có một kỷ niệm gì đấy đối
với ngài, cũng giống như Đức Hồng Y Thuận
làm Thánh Giá bằng kẽm gai khi còn ở tù cộng sản,
và ngài vẫn đeo và gìn giữ cho tới khi qua đời.
Trưa Chúa Nhật hôm qua rảnh, tự
nhiên tôi nhớ đến cái 'email" của chị đọc
giả đó khiến tôi tò mò muốn biết xem hình dáng nó
ra sao, tôi vào "google" gõ thử "pope Francis cross",
thì hình thánh giá hiện lên cả đống, mẫu thánh giá
rất lạ tôi chưa nhìn thấy bao giờ...đập
vào mắt...ui chao, làm tôi thừ ra ngắm mê mẩn rất
lâu, tâm trí liền hiện lên hình ảnh của vị Mục
Tử Nhân Lành dắt dìu chiên, đi uống nước,
ăn cỏ no nê...,đi tìm chiên lạc bị mất rồi
vác trên vai trở về, và hình ảnh của một Người
Cha Giàu Lòng Thương Xót mở tiệc mừng đón con
đi hoang trở về và nhiều nữa.
Tắt cái 'laptop', tôi lấy xe chạy
ngay ra tiệm bán đồ lưu niệm (gift shop) thuộc
nhà thờ Our Lady of Peace, 2800 Mission College Boulevard, Santa Clara,
CA 95054, thỉnh ngay lập tức một thánh giá giống
như vậy, để đeo thêm vào chuỗi tràng hạt
cho đủ bộ với Thánh Giá Chúa Khổ Nạn. Nhân viên trong tiệm để thánh
giá kiểu mới này trên bàn riêng rẽ gần dãy tủ kiếng
tràng hạt, gần ngay quầy tính tiền, chứ không
để chung với các loại thánh giá khác như thường
lệ, và hình như đã bán hết sạch 1 cỡ rồi,
chỉ còn lại 4 cỡ nhỏ xíu thôi, tôi mua cỡ 1 in
rưỡi giá $4.20, chứng tỏ có rất nhiều
người mua loại thánh giá này. Rất tiếc
tiệm chỉ bán kiểu để đeo, chứ không có
bán loại to treo tường.
Tôi lẩm bẩm tự nhủ, giá mà mình biết
biểu hiệu của thánh giá này sớm hơn nhỉ, thì
thỉnh về từ lâu rồi, chứ đâu đợi
đến bây giờ. Biểu hiệu thực
là tuyệt vời.
Ôi, nhìn vào một cái là
nhận ra ngay thánh giá này đang chuyển thông một sứ
điệp tình thương khẩn cấp cao ngất của
Chúa Giêsu ẩn dấu trong đó, thực huyền nhiệm. Hơn
nữa, tôi
nghiệm thấy nó còn giải nghĩa và bổ túc cho thánh
giá có tượng Chúa khổ nạn nữa cơ. Hèn chi, kẻ phản kháng có lẽ đã nhận
ra điều này rất sớm, nên ra sức xuyên tạc
cho xấu đi trước khi có nhiều người biết
tới.
.jpg)
Này nhá, ký hiệu trên thánh giá:
1. Có
hình Chúa Giêsu mục tử trẻ măng, ăn
mặc rất đơn sơ đúng điệu kẻ
chăn chiên.
2. Người dẫn đầu
đàn chiên "đứng trước chịu sào", và
chiên từ hai bên tả hữu tạo thành chiều ngang thánh giá và đằng sau chi chít chiên kéo
dài hun hút tạo thành chiều dọc thánh giá rất ngoạn
mục, tất cả đều quy đầu hướng
về Người đang đứng đầu và bu quanh
Người,. Rồi có hình Bồ câu ngự ở
trên đầu giữa đàn chiên và Chúa Giêsu. (Cảnh này khiến tôi liên tưởng
đến "ảnh niệm Đức Bà của Mọi
Quốc Gia, hay còn gọi là Đức Bà Muôn Dân" đang
đứng dưới chân Thánh Giá, giơ hai tay
ban phúc, hai bên tả hữu và đằng sau có đầy
chi chít con chiên)
3. Chúa Giêsu vác chiên trên hai vai, hai tay bắt chéo như đang ấp ủ các
con chiên vào sát trái tim sốt mến của Người.
Ôi! Thánh Giá của Đức Francéscô, đã cho chúng
ta một ảnh niệm, một biểu hiệu
đơn sơ, nhưng ẩn chứa và thâu tóm hết nhiều
điều thần bí về Chúa Tình Thương đã
được mạc khải trong Sách Thánh Kinh Công Giáo và đồng
thời bổ túc/giải nghĩa thêm sứ điệp
tình thương cho Thánh Giá Chúa Khổ Nạn bấy lâu. (Thánh
Phanxicô cũng có riêng một Thánh Giá Chúa chịu nạn rất
đặc biệt))
Thánh Giá cho chúng ta một ảnh niệm
Chúa Tình Thương được mạc khải trong Sách
Thánh
-
Hình ảnh của Vị
Mục Tử nhân lành. "Ta chính là Mục Tử nhân
lành, hy sinh mạng sống mình vì chiên,Ta
là cửa để chiên ra vào và gặp được
đồng cỏ, Ta ban cho chúng được sống
dồi dào ...Ta biết các chiên Ta, và Chiên Ta biết Ta, Ta
đi trước chiên theo sau, vì chúng nhận biết
tiếng Ta và đi theo Ta…(‘ai thuộc về chân lý thì nghe
tiếng Ta’).” (Xin
đọc lại Phúc Âm Thánh Gioan chương 10.)
-
Hình ảnh Chúa Chiên Lành. "Người
chăn dắt tôi đi trên đường nẻo chính,
trên đồng cỏ tươi, Người cho tôi
nằm nghỉ, hồn vía tôi, Người cho lại
sức...tôi không sợ chi, tôi chẳng thiếu gì,
đầu tôi Người xức dầu thơm, cho chén
rượu đầy chứa chan …" (Xin
đọc lại Thánh Vịnh 23.)
-
Hình ảnh con chiên lạc - chiên bị
mất và được tìm thấy. "khi tìm
thấy con Chiên lạc, Người mừng rỡ vác chiên
trên vai, về nhà mở tiệc và mời xóm giềng
đến chung vui..."
-
Hình
Ảnh Người tỏ lòng thương xót "đứa
con hoang đàng" và "kẻ tội lỗi"
((Xin đọc lại Phúc Âm Luca chương 15.)
-
Và còn nhiều nữa chứa
đầy trong Sách Thánh.
Thánh Giá "Chúa Chiên Lành" bổ
túc thêm sứ điệp tình thương cho Thánh Giá Chúa Khổ
Nạn
Hỏi có mấy người
ở ngoài Kitô Giáo, hoặc thuộc khối Kitô Giáo hiểu
và cảm giác được ngay thông điệp "Chúa
Kitô đã chết trên thập giá vì thương chúng ta, nên
Người thí mạng vì chúng ta không? Mà thoạt tiên khi mới nhìn vào Thánh Giá Chúa Khổ
nạn, hoặc nghe ai đó nói suông như vậy. Chắc
họa may có chị Hoàng Thị Đáo Tiệp là một
trong số đó, một trong số những người
ngoài Kitô giáo trước kia cảm nhận
được khi chiêm ngưỡng Thánh Giá Chúa khổ nạn
(theo như câu chuyện chị chia sẻ trên báo.)
Đa số dửng dưng như
nghe kể một mẩu chuyện thần thoại, hay một
tin giật gân nào đó rồi quên ngay, chẳng ai có cảm
giác gì. Nếu như chúng ta không phải con nhà có đạo,
được biết Giáo Lý Công Giáo hay Thánh Kinh giải
thích cho biết điều đó trước, rồi chúng
ta mới bắt đầu trải nghiệm từ từ
theo năm tháng.
Khi nhìn vào Thánh Giá "Chúa Chiên Lành"
của ĐGH Francesco, tôi cảm nghiệm được
ngay thông điệp Chúa tình thương hằng sống rõ
ràng, Người đang hiện
hữu trước mặt tôi, và Người đang lên tiếng
trong thinh lặng... bảo cho tôi biết, người
đang chịu cực khổ khốn khó vì đàn chiên này
đây... thế rồi , ngắm nhìn qua Thánh giá khổ
nạn...rõ ràng Người chịu thương khó cực
khổ vì đàn chiên đến độ thí mạng chết
treo trên cây gỗ như thế này vì chúng đấy.
Bạn thử Ngắm nhìn Thánh giá Chúa
khổ nạn, rồi tự hỏi xem, vì sao Người
chết trên thánh giá, bạn có cảm giác gì không? Nếu
không hoặc chưa có cảm nghiệm gì, mời bạn
hãy ngắm nhìn qua bên Thánh Giá Chúa Chiên Lành của ĐGH
Francesco, bạn sẽ có câu trả lời ngay, thưa, vì Người
thương yêu đàn chiên Người đang chăn dắt,
cho nên, Người đã chết thế cho chúng để
bảo vệ và cứu mạng chúng.
Quý bạn nên có một
bộ Thánh Giá này.
30/9/13
Sóng Biển
|