CN 2107: AI CÓ THỂ UỐNG DÒNG NƯỚC DỊU NGỌT Ở MEDJUGORJE?
Nguồn: Crownofstars
Ông Moses dắt Dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, vượt Biển Đỏ và họ đi vào sa mạc Shur. Tại đó, đoàn người Do Thái đi trong sa mạc suốt ba ngày mà không tìm được nước uống cho người và súc vật.
Khi họ đến sa mạc Marah thì họ không thể uống nước ở đó vì nước có vị đắng. Vì thế nơi ấy được gọi là Marah. Dân Do Thái phàn nàn với ông Moses như sau:
“Chúng tôi phải uống gì đây?”
Ông Moses bèn van xin Chúa giúp đỡ cho dân. Thiên Chúa chỉ cho ông Moses một miếng gỗ. Khi ông Moses ném miếng gỗ xuống nước thì nước trở nên ngọt dịu. Ở đó, ông làm ra những luật lệ cho dân Do Thái và ông thử thách họ. (Xuất Hành 15 : 22-24)
Medjugorje là nơi mà hàng triệu khách hành hương đã xem như là một ốc đảo bình an. Ở đó có dòng nước ngọt dịu của ơn cứu độ được nếm thử. Tuy nhiên đối với một số người thì dòng nước chữa lành này để lại một chút đắng trong miệng họ làm cho họ không thể uống loại nước ấy được. Chúng ta phải làm gì để cho tất cả mọi người cảm thấy an toàn khi đến uống dòng nước sự sống đang tuôn trào tại Medjugorje?
Ai có thể làm cho nước trở nên ngọt dịu đối với những người hay phàn nàn? Ai có thể chứng minh sự thánh thiện của dòng nước ấy? Ai là những tôi tớ của Chúa mà sẽ lắng nghe và ném cái roi của Chúa vào hồ nước như những người chài lưới người và xác nhận sự thánh thiện và quý báu của nước hồ tại Medjugorje? Ai sẽ là người bình thường hóa Medjugorje, đặt ra những luật lệ và điều khoản và giúp thử thách người khác? Ai sẽ được giải quyết được vị đắng trong miệng của một số người uống nước này?
Kim Hà 29/9/2013
|