ĐỪNG ĐỌC NHỮNG TRANG WEB NÓI XẤU ĐỨC GIÁO HOÀNG
Chúng tôi nhận được Email của một đọc giả trung thành của www.meamria.org tù Úc gửi sang:
Ngày 28/9/2013 Chị Kim Hà ơi! Xin giúp Em!
Chi Kim Hà ơi, em là một dọc giả thường xuyên vào trang web MeMaria.org của Chi. Em tiếp thu nhiều tin tức và những bài cảm nghiệm rất hay từ trang web của Chị. Nói chung thì em tin tưởng sự linh hướng mà em nhận được qua trang web memaria.org.
Nhưng bây giờ thì em có chút hoang mang, xin chị giúp đỡ em với. Người ta nói xấu DTC Phanxico... Em không tin, người ta bảo em vào trang web... Khi vào xem thì em thấy họ đăng hình DTC Phanxico cầm trên tay mẫu Thánh Giá mới rất kỳ quặc, không có biểu tượng của Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Em choáng váng mặt mày Chị Kim Hà ơi. Chị nghĩ sao hả chị? Chị ơi, ĐTC Phanxico vốn là thần tượng của em vì Ngài chủ trương sống khó nghèo! Em hoang mang quá. Chị giúp em nhé chị! Xin chị cho em một lời khuyên vì em không biết phải hỏi ai. Em cũng không dám nói với ai nhưng trong lòng em đầy xáo trộn. Xin chị thương giúp đỡ em! Em tin là Chị biết nhiều và chính xác. Em cám ơn Chị nhiều lắm!
Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành và Đức Mẹ Maria luôn gìn giữ chị và ban biên tập cùng gia đình trong ân sủng và bình an của các Ngài. Em Maria T.
THƯ TRẢ LỜI:
Chào T.
Thời buổi này tiên tri giả rất nhiều. Chúa đã nói như thế trong Thánh Kinh. Xin mời em vào trang www.radiovaticana.org, tiếng Việt mà đọc về ĐGH Phanxico. Xin em cũng cầu nguyện cho những người lầm lạc ấy vì tương lai của họ rất đáng ngại.
Người ta cũng gửi cho chị nhiều trang web nói xấu Đức Giáo Hoàng Phanxico thì chị trả lời là xin đừng gửi cho tôi nữa. Em cũng phải làm như chị thôi em ạ.
Xin Chúa an ủi em và xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn em!
KH
Thư thứ hai của đọc giả: 28/9/13:
Em cám ơn chị Kim Hà rất nhiều! Chị nói làm cho em an tâm! Tạ ơn Chúa đã ban cho em có chỗ dựa cho đời sống tinh thần và tâm linh của em là Chị và trang www.memaria.org.
Bữa trước em có nhờ chị giúp em bằng cách liên lạc với các nhà Dòng để xin lễ Gregonian Masses đó! Bây giờ Em vẫn tiếp tục xin mỗi năm 1 lần cho những người thân đã qua đời của Em.
Em mang ơn Chị nhiều lắm không thể nói ra bằng lời. Em chĩ biết cầu nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban nhiều Phước Lành cho Chi và toàn Ban Biên Tập và gia đình. Em Maria T.
|