MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2096: Tôi Viếng Thăm Thiên Đàng (5)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 9-2013

CN 2096: TÔI THĂM THIÊN ĐÀNG (5)

Nguồn: heavenvisit.com

Cảm nghiệm của vị nữ mục sư:

"Trong thư thứ 2 Corino 12:2 có nói: “2 Tôi biết có một người môn đệ Đức Ki-tô, trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba -có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết."

Trước khi Chúa Giêsu cho tôi lên Thiên Đàng thì Chúa bảo tôi hãy ăn năn sám hối mọi sự hoàn toàn. Khi linh hồn tôi được thanh tẩy nhờ Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu qua sự ăn năn thì linh hồn rời khỏi thể xác tôi.

Linh hồn tôi trở nên nhẹ nhàng và tôi bay qua bầu trời, nơi có những con chim bay lượn. Tôi bay qua những nơi có những ngôi sao và đến một nơi, đó là Thiên Đàng mà Chúa đang ngự trị. Tôi được hướng dẫn vào Thiên Đàng qua một cánh cửa rộng lớn. Cửa tự động mở ra và các thiên thần cao lớn chào đón tôi bằng câu nói:

“Chào mừng!”

Khi mới vào thăm Thiên Đàng thì tôi ngạc nhiên vì những cảnh tượng ở đó. Mọi vật đều đẹp đẽ và chói sáng vì làm bằng vàng. Con đường được làm bằng vàng ròng. Không có những con đường bùn hay đường xi măng.

Sách Khải Huyền 21:21: “21 Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai; mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. "Quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt."

Ở Thiên Đàng không có ban đêm. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ bước đi trên những con đường bằng vàng. Tôi hỏi:

“Lạy Chúa, sao ở đây không có buổi tối?”

Chúa trả lời:

“Đây là nơi có ánh sáng chói lọi.”

Và tôi thấy ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa giống như lửa cháy. Tôi không thể nhìn thẳng vào vinh quang ấy. Thế rồi tôi cúi đầu xuống và tôi nghe tiếng nói của Chúa Cha lần đầu tiên. Trong hơn 20 năm qua, tôi hằng được vào Thiên Đàng mà tôi chỉ được nghe tiếng Chúa Cha nói có 3 lần. Và mặc dù tôi không thấy hình dáng của Chúa Cha nhưng tiếng nói của Ngài lớn như tiếng sấm chớp.

Sự hiện diện của Chúa Cha tạo thành ánh sáng chói lọi, tỏa sáng khắp nơi trên Thiên Đàng. Vương quốc của Ngài quá vĩ đại và tỏa ánh sáng khắp mọi thời. Vì thế Chúa Giêsu bảo tôi rằng không có ban tối ở Thiên Đàng.

“Lạy Chúa, tại sao ở trái đất lại có ngày và đêm? Khi chúng con được sống lại thì chúng con còn xương thịt không? Liệu chúng con có thể xác như bây giờ không?"

Chúa Giêsu đáp:

“Các con sẽ giống như các thiên thần, các con sẽ vào Thiên Đàng với một thân xác thánh.”

Chúa Giêsu nói:

“Bởi vì các con sống ở trong một thể xác yếu đuối, để có thể phục hồi thể xác thì cần có ngày và đêm. Nhưng khi các con vào Thiên Đàng thì các con có một thân xác biến đổi mới nên không cần ban đêm nữa.”

Sách Khải Huyền 21:23: “23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.”

Sách Khải Huyền 22:5: “5 Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.”

Thư 1 Gioan 1:5: “5 Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào.”

Ở Thiên Đàng không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay điện. Thiên Đàng là một Vương Quốc. Chúng ta phải vào Thiên Đàng vinh hiển. Ở trên Thiên Đàng có các nhà cửa làm bằng ngọc ngà châu báu.

Chúa Giêsu nói:

“Thánh Thánh Jerusalem mới giống như Tòa Bạch Ốc ở trái đất. Trong Thành Thánh Jerusalem mới này có tất cả những bí mật mà chưa được tỏ lộ trong Thánh Kinh. Con hãy đi theo Ta. Ta có một số điều muốn chỉ cho con thấy. Con hãy nhìn cho kỹ mà về chia sẻ với mọi người.”

Thế rồi tôi đi theo Chúa Giêsu vào văn phòng của Ngài. Ở đó tôi thấy có nhiều cuốn sách trên những chiếc bàn bằng vàng. Ở đó có một  cuốn Thánh Kinh Nguyên Thuỷ. Đó là cuốn sách ghi lại tất cả những tội lỗi, những phần thưởng, đó là cuốn sách Trường Sinh và là cuốn sách cuộc đời của Con Chiên.

Sách Khải Huyền 20:12: “ 12 Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.”

Chúa Giêsu cầm cuốn Thánh Kinh và nói rằng:

“Cuốn Thánh Kinh mà các con đọc ở trái đất cũng đủ để nhận được ơn cứu độ. Cũng vậy, qua Thánh Kinh thì cũng đủ để được phục sinh. Nhưng với thân xác thì có những giới hạn trong việc hiểu mọi sự trong Thánh Kinh. Ngay cả với những người khôn ngoan thì cũng có những giới hạn. 'Có nhiều điều mà chưa được giải quyết!'”

"Có nhiều nhà thần học trên trái đất nghiên cứu và phân tích Thánh Kinh. Ngay cả khi họ làm việc tốt thì không ai hiểu Thánh Kinh một cách hoàn hảo. Nhưng con hãy nhớ, Thánh Kinh không thiếu những gì cần cho ơn cứu độ."

Chúa Giêsu nói tiếp: 

“Do đó, đừng bao giờ tranh luận trong lúc giái thích Thánh Kinh.”

Có sự tự do trong việc giái thích Thánh Kinh nhưng hãy tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa Hằng Sống. Chúa Giêsu là con đường duy nhất để được ơn cứu độ. Vậy hãy tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng có thể cứu chuộc chúng ta. Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống.

Chúa Giêsu nói nếu chúng ta cứ tin như thế thì chúng ta không thể là kẻ ngoại giáo hay một kẻ phản Kitô được.

Như thế có sự tư do để hiểu Lời Chúa. Và chúng ta không nên tranh cãi về Thánh Kinh vì đó là điều không tốt.

Trong quan điểm của Thiên Chúa thì không ai có thể giải thích Thánh Kinh một cách hoàn hảo. Nhưng khi bạn để lại cái thân xác này mà bước vào Thiên Đàng với cái thân xác thiêng liêng thì bạn sẽ có thể hiểu một cách rõ ràng và hoàn hảo ngay lập tức. 

Và nếu bạn còn có câu hỏi thì hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Ngài sống trong người bạn và Ngài sẽ dạy cho bạn, giúp đỡ bạn giải quyết, chỉ cho bạn và nói với bạn. Vì thế đừng mở miệng cách dễ dàng. Vì như thế có thể dẫn bạn đến việc phạm tội. 

(Còn 1 kỳ nữa) 

Kim Hà
25/9/2013
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2102: Dấu Hiệu Thời Đại: Phép Lạ Chẩy Dầu Tại Damacus, Syria (3) (9/28/2013)
Cn 2101: Đức Me Ban Ơn Chẩy Dầu Cho Một Phụ Nữ Ở Damacus, Syria (2) (9/28/2013)
Cn 2100: Tượng Của Nhà Vicka Sáng Là Dấu Hiệu Cho Thế Giới Đen Tối (9/27/2013)
Cn 2099: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Miền Tây Philadelphia (9/26/2013)
Cn 2098: Tượng Đức Mẹ Ờ Nhà Thị Nhân Vicka Tỏa Sáng (9/26/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2097: Thăm Thiên Đàng (6) (9/25/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2095: Cảm Nghiệm Hỏa Ngục (4) (9/24/2013)
Cn 2094: Cảm Nghiệm Về Hỏa Ngục (3) (9/24/2013)
Cn 2093: Chúa Ban Ơn Chữa Lành (2) (9/22/2013)
Cn 2092: Cảm Nghiệm Được Chúa Sử Dụng (1) (9/22/2013)
Cảm Nghiệm Người Bạn Trẻ: Hành Hương Trong Nội Tại (9/21/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768