CN 2095: CẢM NGHIỆM HỎA NGỤC (4)
Nguồn: heavenvisit.com
Lời kể của một nữ mục sư:
“Tôi đến một ngôi nhà thờ lớn ở một quốc gia ngoại quốc. Đó là vào giờ phút dâng của lễ. Có những giỏ bỏ tiền ở phía trước và tôi nghe tiếng nỏi của Chúa Thánh Thần nói với tôi:
“Con hãy nhìn những dấu hiệu cách cẩn thận và tiết lộ cho cả thế giới biết.”
Người ta dâng của lễ bằng những đồng xu nhỏ. Có rất ít người dâng cúng bằng tiền giấy (cash). Với đôi mắt tâm linh của tôi, tôi thấy Chúa Giêsu đứng ngay bên cạnh giỏ tiền dâng cúng và tôi thấy Chúa Thánh Thần giận dữ và Ngài nói tiếp:
“Ta có phải là người ăn mày không? Ta có phải là kẻ ăn mày đối với các con không?"
Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và là suối nguồn của mọi ân phúc. Ngài không thiếu thốn gì cả. Lý do mà Ngài hỏi như thế vì việc dâng cúng cho Chúa không phải là việc bố thí.
Xin bạn hãy nhớ: Thiên Đàng của Chúa là nơi mà Ngài chúc phúc cách dư đầy. Bạn gặt hái những gì bạn gieo trồng. Bạn đang nghĩ rằng bạn cần tiết kiệm tiền bạc để mua một bánh hamburger cho cô bạn gái. Bạn ném một vài xu vào giỏ cúng mà không có trái tim chân thành.
Chúa không chấp nhận những của lễ như thế. Bạn làm như vậy giống như bạn đã quăng tiền đi.
Nếu bạn thực sự tin rằng Chúa Giêsu là một Thiên Chúa Hằng Sống, thì chắc chắn bạn không liệng tiền xu một cách bất kính và keo kiệt. Chúa Giêsu bảo rằng hãy chuẩn bị dâng cúng với đức tin và trái tim chân thành.
“Nếu các con phục vụ Ta với những hành động tuyệt hảo thì Ta sẽ chúc lành cho các con với những ơn lành lớn lao. Nếu các con phục vụ ta với sự coi thường thì không có cách nào mà Ta giúp đỡ các con được.”
“Các con có biết tại sao các con chịu đau khổ với những cơ sở thương mại của mình, với con cái và với bịnh tật không? Đó là vị các con đối xử với Thiên Chúa như đối xử với một người ăn mày."
“Các con muốn được Ta chúc lành à? Vậy hãy phục vụ Chúa với tất cả sức lực. Rồi thì Ngài sẽ chúc phúc tràn đầy cho các con."
Sách Đê Nhị Luật 23:18-19: “18 Con gái Ít-ra-en không được làm điếm thần, con trai Ít-ra-en không được làm điếm thần. 19 Anh (em) không được đưa vào nhà ĐỨC CHÚA tiền công của một con điếm hay tiền lương của một thằng điếm để làm lễ vật khấn hứa, vì cả hai đều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).”
Nếu các con muốn những vấn đề của mình được giải quyết qua việc thờ phượng thì dù được Chúa giúp cho ít hay nhiều, hãy trung thành dâng lên Chúa những lời tạ ơn. Hãy chuẩn bị dâng cúng với đức tin. Nếu nói rằng Chúa chỉ nhận món tiến lớn thì không đúng. Bạn đừng có một quan niệm sai lầm về Ngài. Bất cứ số tiền nào mà bạn có thể dâng cúng được thì cứ dâng, giống như bà góa trong Thánh Kinh. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho bạn một cách bội hậu. Mặt khác, nếu bạn dâng cúng 100 đôla mà không nghĩ ngợi gì vì bạn có nhiều tiền thì món tiền dâng cúng ấy không có giá trị hy sinh. Điều đó không làm cho Chúa vui lòng. Số tiền dâng cúng với sự hy sinh thì dù là 1 đôla hay 100 đôla thì Chúa cũng vui lòng và chúc phúc cho bạn.
Chúng ta không bao giờ được ích kỷ và tham lam. Tham lam sinh ra tội lỗi và tội lỗi đưa ta vào sự chết. Trong hỏa ngục có đầy những đàn rắn. Rắn quấn quanh con người và đi qua lỗ mũi và cắn vào da thịt con người để cho máu chảy ra. Trong lúc máu chảy ra thì ma quỷ dùng những cái rìu lớn và đứng ở hai bên của con người ấy để chặt đứt xác của con người.
Da thịt bị cắt ra từng mảnh và ruột tuôn ra đầy máu. Rồi người ta la hét xin được cứu. Rồi thể xác lại trở lại trạng thái cũ và ma quỷ lại tiếp tục cắt thể xác ấy mãi mãi. Họ hét lên:
“Xin tha thứ cho tôi, xin giúp đỡ tôi!”
Nhưng không có ai có thể cứu giúp họ cả. Chúa Giêsu nói với tôi rằng:
“Khi họ ở trên trái đất, họ thường hay nói rằng họ tin tưởng nơi Chúa nhưng họ không tin Chúa và không có đức tin vào ơn cứu độ."
Chúa Giêsu nói rằng có đến 85% người Kitô giáo ở trong các giáo hội nhưng họ không tin chắc vào ơn cứu độ. Dù cho họ nói rằng họ tin tưởng vào Chúa Giêsu nhưng họ không tin là có ơn cứu độ. Họ thường nói rằng:
“Giáo hội này nghĩ rằng họ là giáo hội duy nhất! Vị mục sư này nghĩ rằng mình là một mục sư duy nhất. Hãy rời xa và xây dựng cho mình một nhà thờ mới.”
Họ đã xé nát Nhiệm Thể của Chúa Giêsu KiTô với lòng ghen ghét trong tâm hồn và xúi giục những thành viên trong nhà thờ đi xây một nhà thờ khác. Chia cắt một giáo hội của Chúa thì giống như cắt nát Nhiệm Thể của Chúa Giêsu Kitô. Họ trở nên nô lệ của Satan. Rồi họ chỉ trích, không chấp nhận và nói xấu sau lưng người khác. Họ làm cho có sự chia cách trong giáo hội.
Đây không phải là công việc của Chúa Thánh Thần mà là công việc của ma quỷ. Chúa Giêsu nói rằng họ là nô lệ của Satan vì họ cắt chia Nhiệm Thể Chúa Kitô. Rồi họ sẽ rớt vào hỏa ngục và chịu đau khổ là chịu hình phạt là thể xác họ bị cắt ra từng mảnh.
Trong thư thứ 1 Corinthians 1:12 nói:
“12 Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: "Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô.".
Nhưng trong Thánh Kinh, Thư Galat 5:19-21 nói:
“19 Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng,20 thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.”
Thư Roma 2:8 nói:
“8 còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ.”
Thư Galat 5:15 nói:
“15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!”
Do đó, giáo hội và nhà thờ không phải là nơi để chúng ta gây gổ hay cạnh tranh nhau nhưng đó là nơi chúng ta phục vụ nhau với tình yêu và bình an trong tâm hồn, nơi chúng ta yểm trợ nhau. Các thành viên trong giáo hội và các đấng bậc phải nhắm đến việc phục vụ lẫn nhau.
Giáo hội hay nhà thờ không phải là nơi mà chúng ta chỉ trích, xét đoán mà chúng ta cần phải khiêm nhường, luôn luôn cầu nguyện với tình yêu và bình an. Như thế thì Thiên Đàng nhỏ bé đã được xây dựng tại nơi ấy.
Trong giáo hội khi có vấn đề thì chúng ta không nên trách móc nhau. mà ai cũng nên nói rằng đó là lỗi của mình dù họ là giáo dân hay mục sư. Điều này cũng áp dụng với gia đình. Như thế công việc của ma quỷ sẽ cao bay xa chạy và Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động trong chúng ta và chúc phúc cho chúng ta. Và chúng ta sẽ sống trong chân lý và hòa bình, rồi các vấn đề trong đời sống chúng ta sẽ được giải quyết.”
Trong kỳ tới chúng tôi sẽ nói về Thiên Đàng. Xin quý vị đón đọc.
(Còn tiếp)
Kim Hà 24/9/2013
|