CN 2094: CẢM NGHIỆM VỀ HỎA NGỤC (3)
Nguồn: heavenvisit.com
Lời kể của một nữ mục sư:
“Tôi sẽ nói về những cảm nghiệm của tôi khi được thăm Thiên Đàng và hỏa ngục. Vì cảm nghiệm của tôi quá dài nên tôi không thể nói hết trong một thời gian ngắn được. Chúa đã quảng đại cho phép tôi nhận được rất nhiều thị kiến trong suốt hơn 20 năm qua.
Hỏa Ngục
Trong hỏa ngục chỉ toàn là nước sôi và người ta bị kẹt ở trong và dưới nước sôi. Họ cố gắng ngoi lên để ra khỏi nơi ấy. Da của họ bị phỏng và lột da nhưng họ không thể chết được. Người ta la hét kinh hoàng:
“Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Mỗi lần người ta muốn di chuyển thì họ đi rất khó khăn và họ giống như những con ếch nhái. Họ không thể chết được dù cho họ đau đớn vô cùng. Họ la lên:
“Xin cứu tôi, xin cứu tôi!”
Họ hoàn toàn chìm đắm trong nước sôi.
Chúa Giêsu nói:
“Khi còn ở trái đất, họ chào kính những bụt thần và ngẫu tượng. Họ chuẩn bị làm cơm cúng ngẫu tượng, cúi đầu trước một cái cây để xin ơn lành. Họ leo núi và cúng kiến để xin sự chúc lành cho gia đình họ. Họ là những người thờ cúng ngẫu tượng.”
Ho tin tưởng nơi đủ mọi thứ tượng thần do con người làm ra và khi họ chết, họ chịu đau khổ ở hỏa ngục. Chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có Chúa là nguồn ơn lành cho tất cả mọi người.
“8 Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.9 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.10 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.” (Đệ Nhị Luật 6:8-10)
Vâng, chỉ có một Thiên Chúa có thể cứu độ linh hồn bạn và ban cho bạn cuộc sống vĩnh cửu. Các ngẫu tượng trên trái đất không thể ban cho bạn một phước lành nào.
Thư 1 Corinto 6:9: “9 Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê gian,10 những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp.11 Trước kia, có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta!”
Thư Galat 5:20-21: “20 thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,21 ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.”
Do đó, chúng ta phải tin nơi Thiên Chúa chân thật. Ngài là Đấng cho chúng ta sự sống đời đời. Hãy can đảm loại bỏ những ngẫu tượng trong tâm hồn chúng ta.
Trong hỏa ngục, nước sôi dâng cao lên đến đầu gối của những ai ở đó. Da thịt người ta cháy xém. Người ta nhẩy lên nhảy xuống và cứ la hét không ngừng:
“Nóng quá, nóng quá!”
Chúa Giêsu bảo tôi hãy nhìn cho kỹ. Họ đội những cái nón hình vuông và họ cứ nhảy lên nhảy xuống. Khuôn mặt của họ xấu xí và dữ dằn như ác quỷ. Họ chửi rủa thế giới với những ngôn từ khủng khiếp mà tôi không dám lập lại. Tôi không chịu nổi cảnh tượng hỗn loạn và các ngôn từ xúc phạm ấy.
Họ nói:
“Khi tôi ở trên trần gian thì tôi là một chánh án, một công tố viên, tướng lãnh hay tổng thống. Có nhiều người đến xin tôi giúp đỡ và tôi đã giúp đỡ họ nhưng không ai nói cho tôi biết về Chúa Giêsu Kitô. Tôi vào hỏa ngục vì đã không biết Thiên Chúa.”
Họ tỏ ra tức giận và khuôn mặt của họ trở nên đỏ như than hồng. Họ lẩm bẩm:
“Tại sao không ai nói cho tôi biết về Chúa Giêsu? Ở đây quá nóng.”
Và cứ thế, họ khóc lóc và cầu cứu.
Chúa Giêsu nói với tôi:
“Khi ở trần gian, họ ganh ghét với những người khác, với chính quyền, với quyền lực. Dù họ giàu có và có quyền hành nhưng họ không tin Chúa Giêsu và vì thế họ không nhận được ơn cứu độ và họ phải vào hỏa ngục.”
“Hỡi các con thân yêu, các con hãy lắng nghe cẩn thận. Qua Chúa Giêsu và nhờ ơn thánh của Ngài mà các con nhận được những ơn lành lớn lao của ơn cứu độ. Rồi các con sống với Chúa Giêsu nhưng nếu các con không đem Chúa Giêsu đến cho những người khác bởi vì các con sợ hãi hay mắc cở thì sẽ có nhiều linh hồn vào hỏa ngục. Chúa Giêsu sẽ hỏi các con vì sự hư mất của những linh hồn khác.”
Khi một ai đó chết trước khi biết Chúa Giêsu thì Ngài sẽ gõ cửa chúng ta để hỏi chúng ta. Vì thế chúng ta cần rao truyền Tin Mừng của Chúa mỗi ngày.
Thư thánh James 5:20: "20 thì anh em hãy biết rằng: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình.
Sách Daniel 12:3: "3 Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao."
Vì thế tôi và các bạn phải đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu bằng cách truyền rao Tin Mừng của Chúa Giêsu. Ở hỏa ngục có nhiều lửa, tôi thấy người ta la hét:
”Nóng quá, nóng quá! Xin giúp đỡ tôi vì tôi quá đau đớn!”
Cảnh tượng ấy giống như cảnh người phú hộ giàu trong Thánh Kinh xin một giọt nước để đỡ phỏng cô họng.
Chúa Giêsu bảo tôi hãy nhìn cho kỹ và tôi thấy tiền bạc ở chung quanh một số người và ở trên thế xác của họ nhưng xa khỏi mặt của họ. Họ đi qua những đám lửa và họ la lên:
“Đau đớn qua, tiền của tôi ở đâu? Tiền của tôi ở đâu?”
Họ than khóc kể lể:
“Khi còn sống ở trần gian, tôi tin rằng tôi có thể làm được mọi sự với tiền bạc của tôi. Vì thế tôi làm việc cực khổ mỗi ngày. Sau khi kiếm được nhiều tiền, tôi tưởng mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc với gia đình của tôi. Bỗng dưng tôi phải vào bịnh viện và chết vì bịnh tật của tôi. Thật là không công bằng khi tôi phải vào hỏa ngục mà không dùng được tiền bạc của tôi. Xin giúp đỡ tôi một lần thôi, xin cho tôi một cơ hội nữa.”
Chúa Giêsu nói với tôi:
“Đối với các con của Ta, Ta cho họ quyền thống trị và chiến thắng trái đất nhưng họ lại trở nên nô lệ cho tiền bạc. Nếu như Ta ban tiền bạc vào tay họ thì họ sẽ đi theo tiền bạc và thờ lạy tiền, không biết rằng linh hồn họ đang chết dần mòn.”
Trên trần gian, người ta giết nhau vì tiền. Bởi vì tiền mà họ trở nên kẻ thù của nhau. Bởi vì tiền mà họ giết gia đình của họ. Ngay cả khi họ thích tiền một chút thôi thì họ cũng sẽ bị mù lòa và điên cuồng. Vì thế, hoặc là tôn thờ tiến bạc hay tin tưởng vào Chúa. Họ chỉ có thể chọn một chứ không thể chọn cả hai.
Thư 1 Timothy 6:9-10 nói: “9 Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.10 Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.”
Thư Do Thái 13:5-6 nói: “5 Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi! ,6 đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?”
"Tôi mong rằng các bạn sẽ bằng lòng với những gì bạn có. Hãy sống mà không tham lam. Hãy trung thành với Chúa Giêsu. Khi bạn sống vâng lời những giới răn của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho bạn những ơn lành lớn lao!"
(Còn tiếp)
Kim Hà 24/9/2013.
|