CN 2092: CẢM NGHIỆM ĐƯỢC CHÚA SỬ DỤNG (1)
Nguồn: heavenvisit.com
Sau đây là cảm nghiệm của một nữ mục sư:
“Tôi đi nhà thờ khi còn nhỏ. Trước đó thì tôi chịu đủ mọi bịnh tật. Cha mẹ tôi cho tôi đi chữa trị ở nhiều bịnh viện nhưng tôi vẫn không hết bịnh. Mẹ tôi năn nỉ tôi đi nhà thờ và tôi đã đi đến một ngôi nhà thờ nhỏ ở trong một ngôi làng nhỏ tại Nam Triều Tiên.
Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu:
“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành những bịnh tật của con. Vị mục sư của con nói rằng nếu con tin tưởng nơi Chúa thì Chúa sẽ chúc phúc cho con.”
Thế rồi Chúa Giêsu đã chữa lành mọi bịnh tật cho tôi. Từ đó tôi hăng say đến nhà thờ và tôi quyết định rằng khi lớn lên, tôi sẽ phục vụ những người nghèo khó và cầu nguyện cho đất nước tôi. Tôi tin những gì Chúa nói trong Phúc Âm và tôi luôn trung thành với Chúa.
Tôi cứ đi nhà thờ cho đến khi được 19 tuổi. Lúc ấy là ngày đầu năm nên một số thành viên trong nhà thờ của tôi quyết định lên núi để cầu nguyện và ăn chay. Hôm ấy trời đổ tuyết và chúng tôi cứ cầu nguyện và ăn chay trên đỉnh núi ở gần một tảng đá lớn. Tôi quỳ cầu nguyện cho đến rất khuya. Tôi cầu nguyện cho đất nước tôi, cho dân tộc của tôi, cho những thành viên trong gia đình là những kẻ không tin Chúa và cho tương lai của tôi. Giống như ông Abraham và ông Moses trong Cựu Ước khi Chúa gọi dân tộc của họ, tôi cầu nguyện cho mọi nhu cầu.
Rồi tôi nghe tiếng Chúa nói như tiếng sấm:
“Con gái yêu dấu của Ta, Ta đang kêu gọi con hãy là tôi tớ đi rao giảng khắp thế giới. Do đó, con phải chuẩn bị chính mình bằng lời cầu nguyện!”
Tôi nghe Chúa nói đến ba lần trong đêm ấy. Khi chúng tôi đi xuống núi thì đôi mắt tôi mở ra và tôi thấy hai thiên thần đang hướng dẫn cho chúng tôi xuống núi. Hai vị cầm kiếm để bảo vệ tôi và nói rằng:
“Hãy đi đường này!”
Tôi giật mình và hỏi những người đồng hành xem họ có thấy gì không nhưng chỉ có một mình tôi là được thấy thị kiến đó.
Vì thế mỗi khi tôi bắt đầu cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần nói vào tai tôi như sau:
“Từ bây giở trở đi, con cần phải cầu nguyện từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nếu con không chuẩn bị với những lời cầu nguyện thì Ta không thể sử dụng con để cứu nhân loại trên thế giới này.”
Và mỗi khi tôi quỳ xuống để cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần nói với tôi:
“Trước khi con trở nên tôi tớ của Thiên Chúa, con phải cầu nguyện liên lỉ và trở nên một người thành thật. Con không thể bị cám dỗ bởi bất cứ sự gì mà không thuộc về con. Con không được lượm dù chỉ là một xu trên mặt đất vì nó không thuộc về con. Ngay cả khi con trở nên nghèo túng và đói khát, con không được ăn xin để có tiền nhưng con hãy cầu nguyện với Cha Trên Trời với lòng tin thì Chúa Cha sẽ chúc phúc cho con và đáp lời cầu nguyện của con.”
Rồi Ngài nói tiếp:
“Con phải thành thật, không được nói dối. Con phải khiêm nhường. Trước khi trở thành một mục sư, con phải sống chân thật. Hãy noi gương Chúa Giêsu. Nếu con không giống như Chúa Giêsu thì con không thể là một tôi tớ chân thật để cứu vớt đời sống của những người khác. Và con không được xét đoán người khác qua hình thức bề ngoài của họ. Nhưng con hãy mở con mắt tâm linh để nhìn thế giới thiêng liêng mà giải quyết những vấn đề tâm linh mà người ta đang phấn đấu.”
“Không có lời cầu nguyện thì con không thể chân thành yêu thương ai cả và không thể giải quyết những vấn đề thiêng liêng. Con phải cầu nguyện, không được kiêu căng nhưng phải là một tôi tớ khiêm nhường. Con phải dành thì giờ cầu nguyện. Nếu con tôn thờ tiền bạc thì con sẽ bị hư mất. Con có thể được tự do khỏi những giáo phái, quốc gia và chủng tộc.”
Rồi Chúa Giêsu nói với tôi:
“Ta không bao giờ lập lên những giáo phái trong giáo hội nhưng trên thế giới này có rất nhiều giáo phái Kitô giáo. Họ nói rằng họ ở trong Chúa Giêsu Kitô vậy mà trong Danh Chúa Giêsu, họ chiến đấu cho đến khi đổ máu và chết. Họ phán xét nhau. Nếu con thật sự được tái sinh trong Danh Chúa Giêsu Kitô thì con phải làm mọi sự trong Chúa Giêsu Kitô.”
Ngài nói tiếp:
“Những sự xung đột trong các giáo phái thật không đáng gì. Những sự xung đột của các con không phải là xác thịt nhưng là thế giới thiêng liêng đen tối mà các con không thấy. Hãy nhớ rằng các con phải chống lại các tà linh bóng tối. Đó không phải là sự tranh chấp giữa các giáo hội Kitô giáo nhưng phải chống lại những kẻ dữ và những lực lượng xấu xa đang thống trị thế giới này.”
"Con phải cầu nguyện để rồi nhận được những hồng ân thiêng liêng mà con không thể sửa đổi và con sẽ có thể dùng những hồng ân thiêng liêng ấy cho vinh quang của Thiên Chúa.”
Vì thế Chúa bảo tôi phải cầu nguyện từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày và tôi không được xem TV vì người ta đang chết trong lúc tôi xem TV. Thiên Chúa bảo tôi không được phí thì giờ xem TV nhưng phải cầu nguyện cho những người khác.
“Con không thể có bạn trai bởi vì khi con dành thời gian cho bạn trai thì trong lúc đó có nhiều người chết trên thế giới này mà không hề biết Chúa Giêsu Kitô. Thay vào đó, hãy dành thì giờ cầu nguyện cho họ.”
Vì thế khi tôi không cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần luôn bảo tôi cầu nguyện . Ngài can thiệp vào những gì tôi đang làm, như thế tôi luôn cầu nguyện từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ.
Sau một năm, tôi nghe Chúa Thánh Thần nói rằng:
“Khi thời giờ đến thì toàn thế giới sẽ hư hại vì tội lỗi và tâm trí cùng trái tim họ sẽ hôi thối như một con cá chết. Linh hồn họ sẽ chết và say ngủ mê man. Con cần phải giảng về những thông điệp mà Ta ban cho con tại các nhà thờ trên toàn thế giới.”
Khi thế giới đến ngày tận cùng thì nhiều người sẽ rơi vào cơn ngủ mê man. Tai họ sẽ bị ngăn chận. cho dù như thế thì Chúa Thánh Thần sẽ khóc lớn và đánh thức họ dậy, ban cho họ tình yêu và đổ tràn trên họ ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng họ không tỉnh dậy từ những giấc ngủ mê man.
Chúa Giêsu bắt đầu chỉ cho tôi xem nhưng biến cố sẽ xẩy ra trong những ngày sau cùng. Ngài bảo tôi hãy đi giảng về Chúa cho tất cả những nhà thờ trên thế giới. Đồng thời Ngài chỉ cho tôi thấy Thiên Đàng nơi mà Thánh Phaolo đã đến. Ngài cũng cho tôi thấy cảnh hỏa ngục đầy sự kinh hoàng.
SUY NIỆM:
-Vì cô gái này đau nhiều nên được nhiều người cầu nguyện cho cô.
-Cô ăn chay và cầu nguyện nhiều nên Chúa sử dụng cô.
- Đã có những người ăn chay 40 ngày và tai họ được mở ra nghe tiếng Chúa và mắt họ được nhìn thấy Chúa.
-Trước khi Chúa sử dụng ai thì Ngài muốn người ấy được thanh tẩy, có thể qua bịnh tật và đau khổ, rồi Ngài muốn người ấy phải cầu nguyện lâu giờ để lãnh nhận được ơn thánh và hiểu được thánh ý Chúa.
-Trong cuộc sống cầu nguyện, chúng ta cần phải cầu cho mọi như cầu của thế giới, của quốc gia, gia tộc, gia đình và cá nhân. Chúng ta không thể chỉ ích kỷ cầu nguyện cho cá nhân và gia đình mình mà thôi.
(Còn tiếp)
Kim Hà 22/9/2013
|