MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Người Bạn Trẻ: Hành Hương Trong Nội Tại
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 9-2013

CẢM NGHIỆM NGƯỜI BẠN TRẺ: Hành Hương Trong Nội Tại

Mỗi năm, trong Hành Trình Tìm về đời sống tâm linh, tôi đều rất ước ao có dịp để đi hành hương để viếng một nơi linh địa, hay những đền đài, thánh tích nào đó để học biết thêm về lịch sử giáo hội và có dịp nhìn lại những hồng ân và hoa quả của Chúa Thánh Linh ban cho trong hành trình cuộc sống của mình. Đặc biệt, trong năm nay là năm đức tin nên mọi Kitô hữu đều được khuyến khích đi hành hương để được lãnh nhận những ơn xá của giáo hội.

Và quả thực tôi cũng rất ao ước và khao khát được lên đường hành hương năm nay như những bạn bè và người thân quen của tôi đã thực hiện được trong thời gian qua.  Tuy nhiên, mặc dù ao ước và khao khát đong đầy với tâm tình lên đường đi hành hương nhưng tôi cũng phải chấp nhận rằng :

“Cuộc đời không phải là khi nào cũng được toàn tâm toàn ý như trong mơ ước của mình.”

Tôi đã cố gắng sắp xếp chương trình cho một, hai chuyến đi hành hương năm nay nhưng đến giờ phút cuối lại phải huỷ bỏ vì những lý do riêng của công việc và đời sống.

Với điều kiện kinh tế eo hẹp của một người thợ làm công, tôi cũng không dám mơ ước nhiều, chỉ mong mình được cơ hội khám phá chiều kích tâm linh mình trong mỗi chuyến đi hành hương. Thế mà cuối cùng tôi đành phải chấp nhận không thục hiện được những chuyến hành hương mà mình ao ước trong năm nay.

Tuy không được tham dự những chuyến đi nay nhưng tôi không cho đó là một sự thất bại, một sự không thể mà lại cảm thấy rằng:

“Bây giờ tôi mới thực sự bắt đầu cho cuộc hành hương lên đường của tôi hôm nay, ngay trong giây phút hiện tại mà tôi đang sống mỗi ngày vì đối với tôi, cuộc sống nếu không có những khoảng dừng, và nếu mọi sự vật cứ nhịp nhàng êm trôi theo dòng thời gian thì tất cả có lẽ sẽ quá đơn điệu chăng? Và có lẽ trong những ngày vất vả, nằm trên giường bịnh với những cơn mệt mỏi, đau đớn thể xác, tôi mới thực sự cảm nhận được nhiều hơn về ý nghĩa của cuộc hành hương ngay trong đời sống thường nhật của mình. Cuộc hành hương tại chỗ này đã giúp tôi cảm nghiệm nhiều về sự gặp gỡ Thiên Chúa trong từng giây phút sống mỗi ngày của cuộc sống lữ hành trần gian. Và tôi cũng khám phá ra rằng nếu tôi thực sự lên đường mỗi ngày ngay trong nội tại, bước ra khỏi những tiện nghi thoái mái của chính mình,  sống chay tinh,hy sinh để hiệp thông với những đau khổ của tha nhân thì tôi mới đúng là người thực sự đi hành hương.

Và tôi sẽ cảm thấy thất bại nếu sau những ngày hành hương trở về mà tôi không gặt hái được những ơn đổi mới, những cảm nghiệm mà Chúa đã ban cho tôi trên đường đi.

Người ta đã nói:

“Hành hương không phải là được đi đến nhiều nơi mà trái tim vô cảm, đui mù trước cảnh túng quẫn, mà là học biết chia sẻ sự thiếu thốn, đồng cảm với đau khổ của những kẻ kém may mắn và lắng nghe chiều kích tâm linh mình nhiều hơn nữa.”

Tôi cũng chợt nhận ra rằng đời sống con người rồi cũng qua đi thật vội vã như loải cỏ nội hoa đồng, vội đến rồi đi như lời Thánh Vịnh 102:

“Kiếp Phù Sinh Ngày Tháng Vắn Vỏi,
Tươi Thắm Như Cỏ Nội Hoa Đồng,
Một Cơn Gió Thoảng Là Xong,
Chốn Xưa minh ở cũng không biết mình.”

Trong những ngày bịnh tật, tôi nghiệm ra có lẽ cuộc hành hương trong nội tại của tôi và của mọi người đều rất cần thiết để khám phá tâm linh của mình mỗi ngày.  Đó mới chính là cuộc hành hương thực sự đi sâu vào nội tâm mình với sự đòi buộc phải hy sinh, kiên trì cầu nguyện và lên đường từng giây phút trong cuộc sống.

Điều đó đòi buộc một ao uớc sống kết hợp với tình yêu Chúa  qua việc cử hành và lãnh nhận các phép bí tích; nhận ra những ơn lành Chúa ban trong từng giây từng phút của cuộc sống mình. Nếu tôi có tham dự nhiều chuyến hành hương mà tâm hồn chai đá, không hề thay đổi và trái tim tôi vẫn không mở rộng để đón nhận ơn Chúa thì uổng công.

“Lạy Chúa,xin dạy con đếm tháng ngày mình sống,
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”
(TV.90)

Bích Thủy
21/9/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2096: Tôi Viếng Thăm Thiên Đàng (5) (9/25/2013)
Cn 2095: Cảm Nghiệm Hỏa Ngục (4) (9/24/2013)
Cn 2094: Cảm Nghiệm Về Hỏa Ngục (3) (9/24/2013)
Cn 2093: Chúa Ban Ơn Chữa Lành (2) (9/22/2013)
Cn 2092: Cảm Nghiệm Được Chúa Sử Dụng (1) (9/22/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2091: Tại Sao Tôi Trở Lại Đạo Công Giáo? (9/21/2013)
Cn 2090 Thiên Chúa Lớn Lao Hơn Tội Lỗi (9/21/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2086: Bức Hình Và Tay Của Thị Nhân Chẩy Dầu Ở Damascus, Nước Syria (1) (9/28/2013)
Cn 2089: Mẹ Dạy Từ Michigan: Lời Chúa Chữa Lành Và Thêm Sức Mạnh (3) (9/20/2013)
Cn 2088: Lời Mẹ Dạy Từ Michigan: Hãy Đến Gần Chúa Giêsu! (2) (9/20/2013)
Cn 2087: Hình Ảnh Và Tượng Đức Mẹ Chẩy Dầu Ở Michigan, Hoa Kỳ (1) (9/20/2013)
Cn 2085: Xin Chúa Nhận Lời Cầu Nguyện Của Người Thành Tâm (9/19/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768