CN 2090: THIÊN CHÚA LỚN LAO HƠN TỘI LỖI
Nguồn: Crownofstars
Lời kể của một người đàn ông:
"Tôi còn nhớ có lẽ kể từ đêm thứ năm của cuộc hành hương đầu tiên của tôi đến Medjugorje thì cuộc sống của tôi thay đổi ngay lập tức, khi tôi hiểu được rằng Chúa thì lớn lao hơn tội lỗi, rằng khi chấp nhận tình yêu Chúa thì quan trọng cho tôi hơn là biết và hiểu tình trạng tội lỗi của chính mình.
Như Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Jesuit magazine trong tuần này:
“Chúng ta cần phải chữa lànhvết thương. Rồi thì chúng ta có thể nói về mọi sự khác.”
Sau cảm nghiệm chữa lành của tôi ở trong bóng đêm tại cây thánh giá mầu xanh ở Medjugorje vào ngày 23/9/2000 thì tôi bắt đầu nói chuyện nhiều.
Tôi nhớ rằng mình không thể ngừng lại được mà cứ nói với những ai muốn lắng nghe và ngày hôm sau, tôi đi đến dẫy nhà có những tòa giải tội ở bên cạnh nhà thờ St James để gặp gỡ một linh mục. Tại đó, tôi lại nói tiếp và xin ơn tha thứ của Chúa.
Đó là câu chuyện của 13 năm về trước; giờ đây tôi đã quên đi nhiều điều cảm nghiệm ở chân cây thánh giá màu xanh. Con xin Chúa cho con luôn nhớ rõ ràng những cảm nghiệm đáng quý ấy.
Cảm tạ Chúa vì hôm ấy là buổi tối nên không ai có thể nhìn thấy những dòng nước mắt mà tôi đã khóc vì biết rằng mình là kẻ tội lỗi, một kẻ tội lỗi thật sự. Và sau nhiều phút đau khổ không thể tự kiểm soát được thì tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa đến với tôi và tôi nhận được sự bình an của Chúa.
Tôi biết chắc rằng ngài yêu thương tôi dù cho tôi là người tội lỗi. Đó là cảm nghiệm từ “Medjugorje” như ai đó đã giải thích cho tôi sau đó, sự bình an và tình yêu của Chúa luôn lớn lao hơn tình trạng tội lỗi của tôi.
Tiến trinh chữa lành luôn xẩy ra giống như cuộc nói chuyện về nhiều điều khác. Cho dù tôi vẫn là một người tội lỗi nhưng tôi luôn vui thích dành thì giờ nói với với Chúa. Ngài không bao giờ ngừng tỏ lộ tình yêu của đối với tôi. Ngài là Thiên Chúa của sự mạc khải.
Cuối cùng, cuộc phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Phanxico xẩy ra ngày 19/9/13. Ngày này cũng là ngày kỷ niệm đám cưới của vợ chồng tôi và cũng là ngày đầu tiên mà tôi đi hành hương tại Medjugorje.
Thông điệp của Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại vào tháng 9 năm ấy như sau:
“Các con thân mến, hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng tâm hồn và cầu nguyện. Mong rằng sự cầu nguyện mang lại niềm vui cho các con. Hãy canh tân việc cầu nguyện trong gia đình các con và hãy thành lập những nhóm cầu nguyện. Bằng cách này, các con sẽ cảm nghiệm được niềm vui trong sự cầu nguyện và sự hiệp thông. Tất cả những ai cầu nguyện và là thành viên của các nhóm cầu nguyện thì mở rộng tâm hồn cho Thánh Ý của Chúa và họ sẽ vui mừng làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Cám ơn các con đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."(Thông điệp ngày 25/9/2000)
Kim Hà 21/9/2013
|